Jazzy Cats
Member
Mọi người ơi giúp với . Mèo mẹ nhà mình vừa cho đi lấy giống thứ 2 tuần trước 16/3 đón về hôm 19/3 thì vẫn ăn và gào đực thêm một ngày ( đi vệ sinh vẫn bình thường ) . Vì thấy người em ý bẩn quá vì họ nhốt với gần 20 chục bé mèo nên mình có tắm cho em ý hôm sau 20/3 ( có lau người và để trong phòng điều hòa nóng để nhanh khô)
21/3 thì thấy em bỏ ăn mắt lờ đờ mũi khô bế lên thì có kêu nhưng giọng "khản tiếng" lắm . Từ hôm đấy toàn nằm một chỗ không muốn đi lại ngoài việc đi ra chậu cát đi vệ sinh . Mình có làm rất nhiều đồ ăn cho em ý mà toàn món em ý thích ăn : thịt băm nạc , thịt gà xé .. Thường ngày em ý ăn khỏe lắm chén nguyên bát thịt trộn rau đầy ú ụ . Và mình theo dõi thì khi đưa đồ ăn cho nó rất muốn ăn nhưng ăn được một miếng thì nôn ra cái dịch nhầy màu trắng trong . Rồi nhiều lúc chỉ cần ngửi mùi thức ăn mình dí vào miệng là nó nôn khan lúc ra dịch nước bọt lúc không . Nước thì em mèo vẫn tự uống . Một ngày em mèo cố tự ăn được khoảng một miếng thịt bé bằng ngón tay thôi , có lúc thì ăn vài viên royal canin 36 . Và mình ép uống nước Gluco pha loãng thêm vì sợ không ăn gì không có chất , cả nước cháo đút mãi mới được một hai thìa . Còn vệ sinh thì em mèo vẫn đi vệ sinh bình thường , phân khô , mấy ngày mới đi một lần vì chả ăn gì mấy . Mình cũng cho uống thêm siro ho Bảo thanh pha loãng vì đề phòng mèo bị viêm họng .
Hôm qua 24/3 em mèo thứ hai có triệu chứng nôn liên tục ra nước màu trắng nhưng vẫn tự ăn được ;( em này thì có thể do hôm qua thời tiết chuyển gió mùa nên bị cảm lạnh thôi . Thỉnh thoảng em nó có bị khi chuyển thời tiết .
Vấn đề gọi bác sĩ thú ý hơi khó vì các bác sĩ tốt đều bận toàn ca đỡ đẻ với phẫu thuật . Còn mang ra phòng khám thì sợ lây chéo thêm bệnh khác hoặc gặp lang băm thì... . Ngày mai bác sĩ Hiền mới về Hà Nội và khám cho em ý được. Thấy mọi người bảo bác sĩ Hiền rất tốt mình mới dám gọi .
Mình đang không hiểu là mèo mẹ nhà mình bị ốm do viêm họng , khí quản hay gì đó về họng mà khó nuốt nên bị nôn hay là cộng cả triệu chứng nghén vì mang thai .
Ai có kinh nghiệm và kiến thức chia sẻ mình với . Ngày nào cũng đánh vật với em về chuyện trốn tránh không cho đút cháo >"< càng thêm lo lắng
Helppppppp..
21/3 thì thấy em bỏ ăn mắt lờ đờ mũi khô bế lên thì có kêu nhưng giọng "khản tiếng" lắm . Từ hôm đấy toàn nằm một chỗ không muốn đi lại ngoài việc đi ra chậu cát đi vệ sinh . Mình có làm rất nhiều đồ ăn cho em ý mà toàn món em ý thích ăn : thịt băm nạc , thịt gà xé .. Thường ngày em ý ăn khỏe lắm chén nguyên bát thịt trộn rau đầy ú ụ . Và mình theo dõi thì khi đưa đồ ăn cho nó rất muốn ăn nhưng ăn được một miếng thì nôn ra cái dịch nhầy màu trắng trong . Rồi nhiều lúc chỉ cần ngửi mùi thức ăn mình dí vào miệng là nó nôn khan lúc ra dịch nước bọt lúc không . Nước thì em mèo vẫn tự uống . Một ngày em mèo cố tự ăn được khoảng một miếng thịt bé bằng ngón tay thôi , có lúc thì ăn vài viên royal canin 36 . Và mình ép uống nước Gluco pha loãng thêm vì sợ không ăn gì không có chất , cả nước cháo đút mãi mới được một hai thìa . Còn vệ sinh thì em mèo vẫn đi vệ sinh bình thường , phân khô , mấy ngày mới đi một lần vì chả ăn gì mấy . Mình cũng cho uống thêm siro ho Bảo thanh pha loãng vì đề phòng mèo bị viêm họng .
Hôm qua 24/3 em mèo thứ hai có triệu chứng nôn liên tục ra nước màu trắng nhưng vẫn tự ăn được ;( em này thì có thể do hôm qua thời tiết chuyển gió mùa nên bị cảm lạnh thôi . Thỉnh thoảng em nó có bị khi chuyển thời tiết .
Vấn đề gọi bác sĩ thú ý hơi khó vì các bác sĩ tốt đều bận toàn ca đỡ đẻ với phẫu thuật . Còn mang ra phòng khám thì sợ lây chéo thêm bệnh khác hoặc gặp lang băm thì... . Ngày mai bác sĩ Hiền mới về Hà Nội và khám cho em ý được. Thấy mọi người bảo bác sĩ Hiền rất tốt mình mới dám gọi .
Mình đang không hiểu là mèo mẹ nhà mình bị ốm do viêm họng , khí quản hay gì đó về họng mà khó nuốt nên bị nôn hay là cộng cả triệu chứng nghén vì mang thai .
Ai có kinh nghiệm và kiến thức chia sẻ mình với . Ngày nào cũng đánh vật với em về chuyện trốn tránh không cho đút cháo >"< càng thêm lo lắng
Helppppppp..