Huhu ... chả là mình đi học. nên để em mòe ở phòng với đứa bạn. Cửa phòng bạn mình để mở thế là em mòe trốn đi chơi. bị con chó của nhà bà chủ cắn vào chân hay sao ấy. Đi học về mình thấy em ấy nằm 1 chỗ ( lâu lâu lại giật mình kêu ầm ĩ( bt chả kêu đâu í ) ,chân em cứ co lên, từ hôm qua đến giờ cứ thấy em mòe đi bằng 3 chân thôi (( nhìn mà xót quá... không thấy em mòe bị vết thương hở (. nên chả biết đường nào mà lần.. huhuhuhu. Ai giúp mình với đi ở trên Thái Nguyên cũng k có phòng khám thú y. ai biết ở HN có chỗ nào uy tín biểu mình với (