Mọi người ơi giúp em với, huhu, chẳng là thế này, em mới nuôi một em Rùa núi vàng cũng được khoảng gần 1 tháng rồi. Được khoảng 2 tuần thì sáng hôm đó vì đi làm nên em có mang qua gửi nhà 1 người bạn, em cho vào cái túi (em đi xe máy) có khoảng 700m thôi, chắc bị sóc hay sao í (em nghĩ là em ý sợ) nên tè hết cả ra cái túi ni lông. Từ hôm đó về em ý nhát hẳn đi, k còn nghịch ngợm cào xé cái thùng xốp nữa và cũng k còn nhanh nhẹn nữa ( Mà em í kén ăn quá, sao chỉ ăn mỗi cà chua, đc đúng một hôm em cho ăn thử rau xà lách thì em ý chén những 4 cái lá to liền (Rùa em size 13) từ đấy về sau không ăn gì nữa, kể cả dưa hấu, trc đấy có ăn, giờ không ăn gì nữa, chỉ ăn mỗi cà chua. Em sợ ăn thế không đủ chất, mà em í ị thì lại toàn ra nước kèm với có một cái màng gì đó nhầy nhầy. Mọi người có cách gì tư vấn giúp em về cái vụ ăn uống và cái khoản đi vệ sinh của em ý với ạ. Em lo quá (
Em xin cảm ơn cả nhà trước ạ!
Em xin cảm ơn cả nhà trước ạ!