• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Hành trình chữa bệnh cho chó !

Mr Happy

New Member
Mùng 3 tết ,đầu năm mới mà phải chia tay pet nuôi từ nhỏ được hơn 6 năm .
Buồn quá vô lập nick viết bài chia sẽ cùng mọi người trên YDV.
Chó mình là chó lai bắc kinh , giống đực , trưởng thành khoảng 9kg thôi. Nuôi từ nhỏ cũng được hơn 6 năm.
Trước tết , e ý bị loét cái chân , và biếng ăn như hình

Đầu tiên mình ra chổ thú ý gần nhà thì họ nói bị viêm da và chích thuốc . nhưng riết rồi càng ngày càng lở ra.
https://imgur.com/a/gKJR45T

Mình đi kiếm tiệm khác khám thử , vô họ băng vết thương chổ cái chân và rắc ampicilin lên . Chích và cho thuốc về nhà uống . thuốc chống ngứa gì đó.
Họ nói cái này là do dưới da chó có bứu , nó bể ra rồi chó liếm riết bị nhiểm trùng loét luôn.
Về thì tới tết thấy cũng lành lành, chịu ăn lại tưởng em nó êm rồi .
Không ngờ là lại thêm bệnh khác nữa , chân sau yếu đi liêu xiêu , ăn ít , chỉ ăn thịt , đi bị táo bón thấy hậu môn chó sưng lên .
Ráng cầm cự.tới mùng 3 canh thú y mở cử là chở chó ra liền . (Trong thời gian trước tết mình có cho chó uống cái gói genta bột cam cam , trị viêm đường ruột .... của nhà thuốc.)
Ra khám thì cho zô nước biển chích thuốc bổ , chó lúc này là yếu lắm rồi . Xong đem về co giật nằm hơn 1h là đi luôn .
http://imgur.com/gallery/zkn11SE

Lúc chó chết , vạch đuôi lên thấy hậu môn ra máu tươi .
Cho e hỏi chó e rớt cuộc là bị bệnh gì ? Dù nó chết rồi nhưng để lần sau e còn rút kinh nghiệm với con khác .
 
Top