tata
New Member
ngày mới về nhà
em trắng đen cho bạn, nên sau 1 thời gian mua e trắng xám về
vui đùa với nhau
rùi lúc mang thai có bầu, sinh bé thỏ
rùi em bị viêm phổi, cố gắng giữ ấm và cứu sống em nhưng ko được
bầy con sau khi mất mẹ, được nuôi dưỡng 1 tuần bằng sữa ông thọ và sữa trẻ em
và rồi tất cả đèu ra đi, chỉ còn lại 1 mình thỏ cha, thật buồn
Tiếc thay cho bé thỏ đã ở vs mình 1 thời gian dài
em trắng đen cho bạn, nên sau 1 thời gian mua e trắng xám về
vui đùa với nhau
rùi lúc mang thai có bầu, sinh bé thỏ
rùi em bị viêm phổi, cố gắng giữ ấm và cứu sống em nhưng ko được
bầy con sau khi mất mẹ, được nuôi dưỡng 1 tuần bằng sữa ông thọ và sữa trẻ em
và rồi tất cả đèu ra đi, chỉ còn lại 1 mình thỏ cha, thật buồn
Tiếc thay cho bé thỏ đã ở vs mình 1 thời gian dài