• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Giúp mình với chó nhà mình bị co giật 8 ngày nay rồi!

Bùi Thu Trang

New Member
Mình có nuôi em chó săn H' Mông ko cụt đuôi, chó cái, bé đc 3,5 tháng tuổi, rất nghịch, hay đi lại chạy nhảy, mình thả em ấy ở ngoài nhà 1 thời gian cho e đi lại tự do, e rất hay đi mò các thứ linh tinh, có lần gặm cả túi xà phòng.
- Em ấy bị co giật 8 ngày nay, liên tục cả ngày lẫn đêm, em kêu và khóc suốt, đôi khi em bị giật nhẹ thì em chợp mắt ngủ đc chút xong lại giật mạnh thì tỉnh dậy và kêu khóc.
- Em vẫn ăn và đi lại bình thường, nhưng vì giờ em bị co giật nhiều ngày, chân đi bây giờ cứ giật là em bị khuỵ xuống
- Em ấy sốt rất cao, lưỡi và bụng rất nóng (mặc dù đã uống và tiêm hạ sốt giảm đau) , khi mới bị mắt em có mủ và rỉ, mũi rất khô và chảy nước mũi (ko biết có phải do e khóc nhiều, ko ngủ được?), bác sỹ test bệnh care nhưng ko phải. Với lại nhà mình đã tiêm phòng 7 bệnh trước khi e bị co giật 1 tuần. Hiện giờ mình bôi và nhỏ thuốc liên tục thì mắt e đỡ hơn nhiều nhưng vẫn có tí mủ trong mắt, mũi e đỡ khô và gần hết rỉ mũi.
- Mình đã đổi 3 bác sỹ cho em, có bác sỹ bảo em bị thiếu canxi (bác sỹ tiêm 5 ngày cho em nhưng vẫn ko tiến triển gì, bác sỹ tiêm thuốc bổ B-Complex + bổ sung canxi + chống co giật+ hạ sốt giảm đau).
+ Có bác sỹ thì bảo k phải em bị thiếu canxi mà bị thần kinh (bác sỹ này tiêm 1 mũi an thần cho em về ngủ được, em ngủ thiếp đi ko biết gì nhưng vẫn giật mạnh, ngủ được vài tiếng em dậy mắt lờ đờ, người mềm nhũn như ko xương, ko đi lại hay lết nổi, và tiếp tục kêu trong tình trạng mệt mỏi ấy, tầm gần 1 ngày hết tác dụng của thuốc em tỉnh táo và cố đi lại nhưng chân bị khuỵ và ngày 1 yếu. Bác sỹ này bảo vì em đã tiêm 5 ngày nên giờ bs ko dám tiêm gì cho e nữa, phải chờ 1 thời gian nếu tiêm 3 ngày em ko khỏi giật thì cứ như vậy em sẽ ko qua nổi, bs còn bảo em bị căng cơ nữa.)
- Mình cho em uống bổ sung canxi và B6, hàng ngày cho em tắm nắng sáng sớm vẫn ko thấy tiến triển.
- Hết cách, mẹ mình mua thuốc tây y của người cho em (thuốc trị co giật thần kinh của người, chữa căng cơ, viêm cơ, viêm dây thần kinh, giảm đau + uống tăng sức đề kháng+ kháng sinh giảm đau, sốt. Em uống 1 ngày đầu giảm sốt, giảm giật rõ rệt, em ngủ được và khi ngủ giảm giật rất nhiều, có vài phút em còn ko giật tí nào, thi thoảng hơi giật mạnh em tỉnh và hơi kêu thì mình xoa đầu vuốt ve em lại ngủ tiếp, lúc này mắt em ko lờ đờ, nhưng người em cũng mềm nhũn như ko xương, ko đi lại nổi. Vì ko đi lại đc nên em ko đi vệ sinh, bụng chướng rất to và căng cứng (do em ăn+ uống nước nhiều). Mình sợ quá ko cho em uống viên thần kinh có tác dụng ngủ và giảm giật kia nữa thì em lại đau, giật mạnh và kêu khóc ko ngủ được, sáng hôm sau em cố lết đi vệ sinh( lúc này người em vẫn mềm nhũn) nhưng em chỉ đi tiểu được, em cố rặn đi ngoài nhưng bị táo bón ko đi được, mình lại đi mua thuốc đặt hậu môn cho em thì em đi ngoài được và nhẹ bụng hơn rất nhiều).
- Tối qua thì do viên thần kinh giúp ngủ hết tác dụng, em đi lại được nhưng chậm và cứ giật là em lại khuỵ xuống, chân rất yếu, thế mà tối qua nhìn thấy ve sầu em chạy nhảy rất nhanh để bắt ve và nhai ngấu nghiến ăn luôn, lúc này mình đã rất mừng, nhưng được 1 xíu em lại giật mạnh và kêu khóc. Mình vẫn cho em uống mấy viên trị co giật, căng cơ, nhưng bỏ viên thuốc ngủ thần kinh thì đêm qua đến nay em vẫn giật mạnh và kêu, nhưng cũng có lúc em ngủ được tí vì giật nhẹ (nhưng đa số em giật mạnh, đau lắm). Nếu ko cho em uống viên ngủ thần kinh thì em giật mạnh và kêu khóc suốt mà cho em uống em giảm giật rất nhiều, ngủ được, nhưng người lại mềm nhũn ko đi lại được để đi vệ sinh, bụng lại chướng to mà em nhất định ko đi ra nhà ( được cái này mát cái kia)
- Thực sự bây giờ mình ko biết làm gì nữa, hoàn toàn bất lực, mấy nay mình trắng đêm trông em nhìn em đau đớn cả nhà ai cũng đau lòng mà bất lực.
- Bâyh mình phải làm sao mọi người ơi, các anh chị các bạn có ai biết hoặc đã gặp trường hợp bệnh giống em chó nhà mình giúp mình với, có cách nào chữa trị cho em và em có thể khỏi được không mọi người? Mình cảm ơn mọi người rất nhiều!
 
Top