Mình mới đă em nó về nuôi được 3 4 ngày. Bác chủ mèo cũ bảo em nó mới được hơn 1 tháng, ăn cơm được rồi nên mình mới đem về nuôi.
Về nhà thì hôm đầu mình cũng chưa chuẩn bị được đồ cho em í, sáng hôm sau thì mình có cho em ý ăn sữa nhưng em í chỉ liếm láp 1 chút rồi thôi. Đến trưa mình về thì mua cá kho lên, trộn với 1 ít cơm khoảng 2 ngón tay cả cơm cả cá thì em ý ăn được 1 chút, sau đó thì mình cứ để đĩa cơm đó và thi thoảng em í lại ra ăn, đến chiều thì hết đĩa cơm. Dạo này thì em í ăn khỏe hơn rồi, sáng toàn ngồi đầu giường với vào cào cào mình đòi ăn. Mình để đĩa cơm trộn cá ra thì em ý ăn được nhiều lắm, nhưng cũng không dám cho ăn nhiều, chỉ cho lượng cơm khoảng 1 thìa thôi. Do mới mang về được khoảng 3 hôm nên hôm trước mình chưa chuẩn bị được chỗ đi WC cho em í. Hôm qua mình có đi mua cát vs và thức ăn khô cho em í, nhưng trong nhà thì cũng thấy có mùi do em í đi wc ở chỗ nào đó mình không biết được. Mà bây giờ mình muốn em í đi vào cái khay cát mà mình chuẩn bị. Nhưng em í không chịu.
Kể qua về thời gian của mình 1 xíu, mình làm công sở xa nhà 10km, nên cũng không có thời gian ở nhà suốt với em ý. Mình hiện tại đang ở 1 mình nên cũng không có ai chăm lo cho em ý được nhiều do vậy cũng không thể điều khiển sinh hoạt của em í. Lúc mình đi làm về thường là em ý đang cuộn tròn ngủ rồi. Mình muốn hỏi các bạn tư vấn giúp mình về việc làm cách nào để em í tự đi wc đúng xô cát, mà mình thì lại không có thời gian để canh chừng em í như vậy. Với nữa là em ý có vẻ ăn rất khỏe, có nên cho em í ăn nhiều không nhỉ ?
Đây là hình em í, các bạn cho mình hỏi em í là giống mèo gì luôn với nhé ^^
Về nhà thì hôm đầu mình cũng chưa chuẩn bị được đồ cho em í, sáng hôm sau thì mình có cho em ý ăn sữa nhưng em í chỉ liếm láp 1 chút rồi thôi. Đến trưa mình về thì mua cá kho lên, trộn với 1 ít cơm khoảng 2 ngón tay cả cơm cả cá thì em ý ăn được 1 chút, sau đó thì mình cứ để đĩa cơm đó và thi thoảng em í lại ra ăn, đến chiều thì hết đĩa cơm. Dạo này thì em í ăn khỏe hơn rồi, sáng toàn ngồi đầu giường với vào cào cào mình đòi ăn. Mình để đĩa cơm trộn cá ra thì em ý ăn được nhiều lắm, nhưng cũng không dám cho ăn nhiều, chỉ cho lượng cơm khoảng 1 thìa thôi. Do mới mang về được khoảng 3 hôm nên hôm trước mình chưa chuẩn bị được chỗ đi WC cho em í. Hôm qua mình có đi mua cát vs và thức ăn khô cho em í, nhưng trong nhà thì cũng thấy có mùi do em í đi wc ở chỗ nào đó mình không biết được. Mà bây giờ mình muốn em í đi vào cái khay cát mà mình chuẩn bị. Nhưng em í không chịu.
Kể qua về thời gian của mình 1 xíu, mình làm công sở xa nhà 10km, nên cũng không có thời gian ở nhà suốt với em ý. Mình hiện tại đang ở 1 mình nên cũng không có ai chăm lo cho em ý được nhiều do vậy cũng không thể điều khiển sinh hoạt của em í. Lúc mình đi làm về thường là em ý đang cuộn tròn ngủ rồi. Mình muốn hỏi các bạn tư vấn giúp mình về việc làm cách nào để em í tự đi wc đúng xô cát, mà mình thì lại không có thời gian để canh chừng em í như vậy. Với nữa là em ý có vẻ ăn rất khỏe, có nên cho em í ăn nhiều không nhỉ ?
Đây là hình em í, các bạn cho mình hỏi em í là giống mèo gì luôn với nhé ^^