• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

gia đình nhà mèo "bầu lọ"

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Em đang chờ trên diễn đàn có bạn nào cho mèo thì liên hệ đây, nhưng k fai lấy cho em mà lấy cho anh xã nhà em,haizzz :keke_hehe: . Chả hiểu sao chúng nó kéo nhau đi hết cả lượt nên buồn quá...Ông cụ nhà em chưa cho nuôi bây h đâu, cụ kiêng cữ ghê lắm nên tuyên bố luôn là fai đến tháng 7, tháng 8 mới đc nuôi, cần thì cụ dẫn đi mua hẳn 1 con thật đẹp..haizzz, em chả biết nói có thật không, nhưng cũng chả hào hứng lắm. Vẫn thích tự tìm nhận nuôi hơn, cảm thấy như mình có duyên với em nó hơn. Chứ chọn lựa, bỏ tiền ra mua ở ngoài chợ thấy nó cứ như mình mua đồ về nhà để trưng bày ý, k khoái lắm!
Mà em vẫn chưa thể quên đc Bim, cứ tối đi ngủ là lại nhớ, lại tủi thân, cứ nghĩ đến hình ảnh nó mấy hôm bị ốm mà lại k cầm đc nước mắt...H chỉ muốn tìm 1 bé giống y hệt nó thôi, chả muốn nuôi em nào khác, Lông Xù, Mèo Anh có cho cũng chả thèm, chỉ cần Bim thôi :143163ljogging:. Nhớ nó quá đi mất....
Năm nay Tết chả thấy vui j cả, mất hết cả hứng đi chơi. Mèo thì mất, rồi nhà anh xã em bố mẹ cũng sắp ly hôn, gđ phức tạp quá nên làm em cũng nặng đầu. 2 người mình yêu quý nhất thì đều gặp chuyện....Buồnnnnnnnnnn
Anh Nam mới cho Bầu Lọ đi đặt vòng thôi đúng k, nghĩa là chưa cắt tiệt đúng k? Hix, anh cho Bầu lọ đẻ nữa đi, biết đâu có em bé giống Bim thì sao, huhuhhuhhu......... :keke_hehe:
Con Còi thành công công rồi mà, còn ham hố gái gú j nữa đâu, thế thì k fai đi chơi rồi, chỉ có thể bị ngta bắt mất...hixxx,năm Mèo nên kị với mèo hay sao mà xui xẻo dzây?
Chị Bull cố giữ cho em Miu khỏe mạnh, nhớ cho em ý đi tiêm phòng, đừng chủ quan như em, k cho Bim đi tiêm phòng, h thì hối hận cũng muộn rồi! :keke_hehe:

Bầu Lọ giờ cho kẹo cũng không thể đẻ được , cắt tiệt hết rồi :th_haha_hammer: , tại Ngọc có tình cảm với Bim nên nhớ quá thôi , công nhận là bỏ tiền ra mua thì chán , tự mình tìm , có duyên với em nào thì mang về nuôi vẫn thích hơn .
Ôi cái chuyện gia đình thì mệt đầu lắm , mình cũng từng trải qua tam phen tứ phen ra tòa xử ly hôn 2 cụ trong nhà :keke_hehe: , bây giờ tuy ở chung nhưng 2 cụ nhà mình chỉ như hàng xóm xấu bụng ở với nhau thôi :keke_hehe:
 

ngoc_sally

YTC Developer
2 bác nhà anh chắc chỉ k hợp nhau nên mới thế, chứ bên anh xã nhà em lại phức tạp hơn anh ah. có người thứ 3 xen vào nên h thành ra "ông ăn chả" rồi nên "bà cũng muốn ăn nem". Bố mẹ mà chả nghĩ đến con cái j cả!Tội nghiệp lắm :143163ljogging:
Hôm qua em đã liên hệ đc vs 1 anh đang muốn cho mèo trên diễn đàn. Cả nhà có thể xem ảnh của bé ở bên Quà tặng thú cưng. bé mèo nhị thể màu vàng trắng ý. Chắc qua rằm em sẽ đón bé!Nhưng là đón cho anh xã chứ em thì chờ tiếp đến vài tháng nữa. Mới ra Tết xong thì chuẩn bị tinh thần đi thi lại, haizzzz, kỳ vừa rồi học k tốt + giáo viên bỏ tiết + lịch thi dầy quá nên ôn k kỹ = thi lại. Ra khỏi phòng thi là biết thi lại rồi. Hix! :th_haha_hammer:
Cả nhà chúc em ra Tết đi thi bốc đc đề ngon nhé!chứ đầu năm em chả thấy em may mắn j cả, toàn chuyện buồn. haizzz!
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
2 bác nhà anh chắc chỉ k hợp nhau nên mới thế, chứ bên anh xã nhà em lại phức tạp hơn anh ah. có người thứ 3 xen vào nên h thành ra "ông ăn chả" rồi nên "bà cũng muốn ăn nem". Bố mẹ mà chả nghĩ đến con cái j cả!Tội nghiệp lắm :keke_hehe:
Hôm qua em đã liên hệ đc vs 1 anh đang muốn cho mèo trên diễn đàn. Cả nhà có thể xem ảnh của bé ở bên Quà tặng thú cưng. bé mèo nhị thể màu vàng trắng ý. Chắc qua rằm em sẽ đón bé!Nhưng là đón cho anh xã chứ em thì chờ tiếp đến vài tháng nữa. Mới ra Tết xong thì chuẩn bị tinh thần đi thi lại, haizzzz, kỳ vừa rồi học k tốt + giáo viên bỏ tiết + lịch thi dầy quá nên ôn k kỹ = thi lại. Ra khỏi phòng thi là biết thi lại rồi. Hix! :143163ljogging:
Cả nhà chúc em ra Tết đi thi bốc đc đề ngon nhé!chứ đầu năm em chả thấy em may mắn j cả, toàn chuyện buồn. haizzz!

Phức tạp quá :th_haha_hammer:
Là em này à



trông nó rất xinh , có vẻ đang đói thì phải , về chăm sóc 1 thời gian thì còn đẹp nữa , sau nếu có ảnh thì up lên mọi người cung so sánh nhé
 

ngoc_sally

YTC Developer
Điên quá đi mất!Anh xã nhà em lại nói bây h chưa tiện nuôi. Chả nói sớm làm em mất công đi tìm mèo cho mà bây h lại bảo chưa nuôi đc. Hix, làm em hôm qua fai xin lỗi cái anh cho mèo. Mình thì tiếc đứt ruột, bé nó đáng yêu quá, mà cũng tội nghiệp bị ng ta bỏ rơi!May mà có anh đấy cưu mang mấy hôm Tết, k thì chết đói rồi :(
Hôm nay em thử up mấy cái clip của bé Bim lên cho cả nhà xem.

1/ Đây là những hình ảnh đầu tiên khi Bim mới về nhà, lúc đó bé rất thích nghich những mẩu giấy như thế này
http://www.youtube.com/watch?v=FxkB8r4XhEI

2/Cái này quay cảnh Bim nó bơi trên keyboard, đây là chỗ nó rất khoái, nhất là khi phá phách nghịch ngợm bị em đuổi theo tét vào mông
http://www.youtube.com/watch?v=uOXnoKqQJ1I

3/ Xem nó đi 2 chân này .Cảnh báo cả nhà là đứa quay cái clip này là ...em=> cái giọng cười ghê ghê trong clip cũng là ...em. Bác nào k muốn nghe thì tắt loa đi nhé,k lại nghĩ xem phim kinh dị :143163ljogging:
http://www.youtube.com/watch?v=2yeDKtsnLuE

4/ Sau 1 hồi thám thính ở bể cá to thì nó cũng fat hiện ra mấy con cá kia đc nhốt ở cái chậu trong nhà vệ sinh trc khi đc cho vào bể cá to. Đây là hôm Bim biết bắt cá, cả nhà xem, hôm đấy lạnh
 

Rb.bull

YTC Developer
Chị Bull cố giữ cho em Miu khỏe mạnh, nhớ cho em ý đi tiêm phòng, đừng chủ quan như em, k cho Bim đi tiêm phòng, h thì hối hận cũng muộn rồi! :keke_hehe:

Hi cả nhà , chị đã cho Miu tiêm phòng cẩn thẩn rùi em ạ . tháng trước bác sĩ cắt buồng trứng em nó đã kiểm tra sức khỏe em nó khá cẩn thẩn. Được cái nhà chị chó mèo bệnh zj là gọi ông này. Thấy tốt - mà thấy ông cũng giỏi lun . Nhìn mổ bụng em Miu mà không ra tí máu nào ... :th_haha_hammer: . Đến giờ em nó vẫn khỏe mạnh và nghịch như quỉ ... hix , chỉ tội nó chẳng sợ ai nên nói không nghe lời tẹo nào. cứ lên cầu thang là nó vồ theo vào chân làm vấp té suốt ngày . Tức ghê mà có làm gì được nó đâu :143163ljogging:
Chúc cả nhà 1 năm mới zui ze ? hi có mỗi mình năm nay ăn tết lại gặp toàn chuyên hên ...
Chuyện của Ngọc , xin chia buồn với em . Còn chuyện của Ox em , thì đừng nghĩ nhiều cho nặng đầu . Quan trọng sống lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hết á. Nếu Ox là ng.yêu đầu tiên thì cứ thoải mái đi nhé . Yêu & cưới xa nhau lắm heheeeeeee......
Khuyên zui vậy thui chứ chị và anh xã cũng yêu nhau 6 năm rùi mới cưới nhau .Học cùng đại học lun muh. Tại các cụ cứ giục cưới chứ vẫn mải chơi lắm. giờ cưới nhau còn 1 tháng nữa là được 2 năm rùi & đang có 1 bé gái 9 tháng hihi rất đáng yêu.
Chuyện của các cụ vẫn là vấn đề của riêng các cụ mình không cần tham gia và suy nghĩ hộ các cụ . Khuyên anh xã em nên lạc quan và trưởng thành hơn để có thể tự lập được. Lấy 1 ng như vậy thì mik sẽ ko fai lo lắng :keke_hehe: . Chúc em zui ze nhá
 

ngoc_sally

YTC Developer
Chúc cả nhà 1 năm mới zui ze ? hi có mỗi mình năm nay ăn tết lại gặp toàn chuyên hên ...
Chuyện của Ngọc , xin chia buồn với em . Còn chuyện của Ox em , thì đừng nghĩ nhiều cho nặng đầu . Quan trọng sống lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hết á. Nếu Ox là ng.yêu đầu tiên thì cứ thoải mái đi nhé . Yêu & cưới xa nhau lắm heheeeeeee......
Khuyên zui vậy thui chứ chị và anh xã cũng yêu nhau 6 năm rùi mới cưới nhau .Học cùng đại học lun muh. Tại các cụ cứ giục cưới chứ vẫn mải chơi lắm. giờ cưới nhau còn 1 tháng nữa là được 2 năm rùi & đang có 1 bé gái 9 tháng hihi rất đáng yêu.
Chuyện của các cụ vẫn là vấn đề của riêng các cụ mình không cần tham gia và suy nghĩ hộ các cụ . Khuyên anh xã em nên lạc quan và trưởng thành hơn để có thể tự lập được. Lấy 1 ng như vậy thì mik sẽ ko fai lo lắng :thang_nao: . Chúc em zui ze nhá
Bố mẹ anh xã nhà em còn trẻ chị ah. mới ngoài 40t thôi, nên chuyện ngoại tình thì cũng dễ xảy ra. Cũng phức tạp lắm nhưng nói chung là dạo này bớt căng thẳng rồi. Anh ý nhà em cũng là ng lạc quan, có tính tự lập nên em cũng tin tưởng, yên tâm hơn. Mà thôi, đây là diễn đàn cho bọn cún vs mèo, mình lại biến nó thành diễn đàn hôn nhân và gia đình ở đây thì buồn cười quá! :em xin_em xin: .hihi!Dù sao cũng cảm ơn anh chị đã chia sẻ và động viên em, em cảm ơn mọi người! :sadcorner:
Hy vọng sắp tới em sẽ đc khoe vs cả nhà ảnh các bé mèo mới. Lần này em sẽ chăm sóc thật tốt cho các bé, k để phạm sai lần nữa.
Chúc cả nhà những ngày cuối tuần vui vẻ và hp! :em xin_em xin:
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Điên quá đi mất!Anh xã nhà em lại nói bây h chưa tiện nuôi. Chả nói sớm làm em mất công đi tìm mèo cho mà bây h lại bảo chưa nuôi đc. Hix, làm em hôm qua fai xin lỗi cái anh cho mèo. Mình thì tiếc đứt ruột, bé nó đáng yêu quá, mà cũng tội nghiệp bị ng ta bỏ rơi!May mà có anh đấy cưu mang mấy hôm Tết, k thì chết đói rồi :(
Hôm nay em thử up mấy cái clip của bé Bim lên cho cả nhà xem.

1/ Đây là những hình ảnh đầu tiên khi Bim mới về nhà, lúc đó bé rất thích nghich những mẩu giấy như thế này
http://www.youtube.com/watch?v=FxkB8r4XhEI

2/Cái này quay cảnh Bim nó bơi trên keyboard, đây là chỗ nó rất khoái, nhất là khi phá phách nghịch ngợm bị em đuổi theo tét vào mông
http://www.youtube.com/watch?v=uOXnoKqQJ1I

3/ Xem nó đi 2 chân này .Cảnh báo cả nhà là đứa quay cái clip này là ...em=> cái giọng cười ghê ghê trong clip cũng là ...em. Bác nào k muốn nghe thì tắt loa đi nhé,k lại nghĩ xem phim kinh dị :thang_nao:
http://www.youtube.com/watch?v=2yeDKtsnLuE

4/ Sau 1 hồi thám thính ở bể cá to thì nó cũng fat hiện ra mấy con cá kia đc nhốt ở cái chậu trong nhà vệ sinh trc khi đc cho vào bể cá to. Đây là hôm Bim biết bắt cá, cả nhà xem, hôm đấy lạnh
 

ngoc_sally

YTC Developer
Nó bắt thì bắt đc nhiều nhưng ăn thì chỉ ăn đc 1 con thôi. Em túm đc là bỏ đi hết, nhưng cứ bỏ là nó lại vào bắt con khác nên chỉ cho ăn 1 con rồi quay lại làm kỉ niệm. Cũng k biết có fai tại ăn cá sống nên nó mới bị như thế k :sadcorner: . Nó hay bắt đc gián vs thạch sùng lắm, nhiều con thạch sùng béo múp.Gián thì em k cho ăn vì sợ lắm sán,gián nó k ăn mà chỉ khều nghịch chơi thôi nên còn túm vứt đi đc, còn thạch sùng thì chịu vì nó bắt đc xong là chạy tút đi, còn lâu mới tìm đc nó :em xin_em xin: .Đúng là bọn mèo nhà này sức đề kháng kém, đc mình cưng chiều nên toàn ăn đồ ngon, chứ mấy con mèo ở quê toàn bị bỏ đói. Con nhà cô em ở dưới quê, bị bỏ đói suốt nên sinh ra tật hay ăn vụng, lần trc bị cô ý đánh cho 1 trận nằm bẹp ra sàn tưởng chết thế mà nó vẫn chả làm sao cả, hsau lại chạy nhẩy bình thg, ăn vụng còn chuyên nghiệp hơn. :thang_nao:
Mấy đứa cháu nhà em chúng nó cũng yêu con Bim lắm, từ đợt con Bim mất chúng nó cứ xuống chơi là đòi lấy điện thoại của em để xem ảnh con Bim, cứ xem đi xem lại rồi hỏi bao h em lại nuôi mèo.2 đứa là con chị gái em, con chị năm nay lớp 2 rồi, thk mèo lắm, xuống là lúc nào cũng ôm chặt con Bim k cho nó chạy đi đâu cả, thg bé năm nay 3 tuổi, cũng xông vào vuốt ve mèo nhưng con Bim sợ ng lạ nên tát yêu vào má 1 cái nên từ đợt đấy là sợ k dám lại gần, chỉ dám ngồi xa xa gọi meo meo thôi. :em xin_em xin:
Số mình k đc nuôi mèo hay sao ý,lận đận quá!chưa em nào đc lâu dài cả, buồn quá:(
Chúc cả nhà 1 tuần làm việc suôn sẻ, gặp nhiều may mắn :em xin_em xin:
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Bầu Thị Lọ nhà ta cũng có chút vai vế rồi :th_haha_hammer:

cũng tạm gọi là nổi tiếng, sánh ngang với mấy nghệ sĩ hàng chợ :give_rose:
 

ngoc_sally

YTC Developer
Bầu Thị Lọ nổi tiếng là nhờ bầu sô Ngọc lập topic nên search phát ra ngay. Mấy hnay bận quá, 1 núi tiểu luận, thuyết trình, bài tập rồi kiểm tra ùn ùn kéo đến như sóng thần :em xin_em xin: Quả này k biết có sống sót k nữa. hix hix. Lên than thở vs cả nhà tí cho đỡ xì trét :yahoo:
Chắc là tháng sau em sẽ tìm bé mèo mới, đợi cho qua đợt "sóng thần" này đã thì mới có thời gian mò mẫm đc. Nếu mấy bác nhà mình có mối nào thì giới thiệu cho em nhé!
K biết mèo Tây nó có khôn như mèo ta k nhỉ?em thấy bọn lông xù nó cứ cù lần thế nào ý, chỉ thấy ăn vs ngủ thôi thì fai :D . Nhưng mà fai công nhận nhìn bọn nó yêu thiệt. Hôm qua đi ngang qua 1 nhà có con mèo xù đang nằm trên yên xe, mình cứ đứng trơ ra ngắm nó, hix, công nhận nhìn nó dễ thương thiệt. :D
Bầu Lọ dạo này thế nào hả anh Nam? Cắt xong chắc nó béo ra hả?hihi.
H nhà mình còn mỗi em Miu của chị Bull thôi nên cũng buồn nhỉ? Anh có hỏi thăm đc tình hình của em Cháo k?
Thỉnh thoảng mọi ng vào cmm cho nó vui nhá!
Chúc cả nhà có 1 tuần làm việc mới nhiều thành công nhá!
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Lâu rồi mới lên diễn đàn , mình thấy đa phần bọn mèo tây tuy đẹp nhưng thiếu i ốt , chắc tại nó biết nó đẹp nên chẳng cần quan tâm học hành gì cả :hahaha: - người cũng không ngoại lệ , tùy ý mỗi người thích mèo thế nào thì chọn , không thì làm cả tây cả ta cũng hay , hôm nay ngồi uống nước trước công trạm thú y - chỗ con Bầu Lọ từng đặt vòng thấy có con chó không biết tây hay ta , bé tý trông hay quá , kể ra có điều kiện nuôi cả chó cả mèo cũng vui hơn , bọn mèo ăn xong toàn đi ngủ không thì đi chơi ghét thế :143163ljogging: , gần đây cứ thành thói quen, bọn mèo nhà mình cứ 6h sáng là gọi cửa đòi ăn, đỡ phải đặt chuông dậy sớm :le_luoi: , mấy đứa nhà Bầu Lọ giờ còn 2 nhưng không biết tin gì của đứa nào cả , chắc cũng to lắm rồi , mong rằng chúng nó vẫn khỏe mạnh, ăn uống sung sướng :gut:
 

Rb.bull

YTC Developer
Lâu rồi mới lên diễn đàn , mình thấy đa phần bọn mèo tây tuy đẹp nhưng thiếu i ốt , chắc tại nó biết nó đẹp nên chẳng cần quan tâm học hành gì cả :icon027: - người cũng không ngoại lệ , tùy ý mỗi người thích mèo thế nào thì chọn , không thì làm cả tây cả ta cũng hay , hôm nay ngồi uống nước trước công trạm thú y - chỗ con Bầu Lọ từng đặt vòng thấy có con chó không biết tây hay ta , bé tý trông hay quá , kể ra có điều kiện nuôi cả chó cả mèo cũng vui hơn , bọn mèo ăn xong toàn đi ngủ không thì đi chơi ghét thế :Onion27: , gần đây cứ thành thói quen, bọn mèo nhà mình cứ 6h sáng là gọi cửa đòi ăn, đỡ phải đặt chuông dậy sớm :icon027: , mấy đứa nhà Bầu Lọ giờ còn 2 nhưng không biết tin gì của đứa nào cả , chắc cũng to lắm rồi , mong rằng chúng nó vẫn khỏe mạnh, ăn uống sung sướng :Onion14:

Miu nhà tớ vẫn khỏe hix dạo này ít có thời gian OL - dạo này em ý béo ú ra rùi ăn vụng cũng thành thần :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
sẩy cái gì ra là em ý ăn hết rụi ah :Onion14: Muh tớ ko bik huấn luyện mèo ntn ? quả thật khó hơn chó nhìu.
Chúc cả nhà vui vẻ mạnh khỏe hihi lên báo cáo tình hình như vậy :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Miu nhà tớ vẫn khỏe hix dạo này ít có thời gian OL - dạo này em ý béo ú ra rùi ăn vụng cũng thành thần :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
sẩy cái gì ra là em ý ăn hết rụi ah :Onion14: Muh tớ ko bik huấn luyện mèo ntn ? quả thật khó hơn chó nhìu.
Chúc cả nhà vui vẻ mạnh khỏe hihi lên báo cáo tình hình như vậy :Onion27:

vậy tốt quá rồi , còn chuyện huấn luyện mèo thì khó thật, bọn nó không biết điều như bọn dog đâu, ăn xong là nó
coi chủ không ra cái gì :Onion14: , theo cảm quan của mình thì bọn chó sẵn sàng làm theo ý chủ dù nó không muốn , còn bọn mèo thì chỉ chủ thích thôi chưa đủ, còn phải bản thân còn mèo đó nó thích thì nó mới thực hiện :khoc_nhung_ko_chiu_thua:
 

ngoc_sally

YTC Developer
Hôm nay em lên báo vs mọi người 1 tin mới. :co_y_tuong_xau: . Em vừa đón 1 em miu mới. Đây là ảnh của em nó




Em k biết là có fai duyên số j k vì em Miu này đến vs em cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Em đã xin mèo trên diễn đàn của mình 2 lần rồi nhưng đều thất bại. Lúc đầu là định mua hẳn 1 em lông xù gần 2 triệu, rồi về nhân giống,có ý định kinh doanh :gongxi-1: . nhưng k mua đc vì 2 cụ nhà em nghe cái giá đấy xong lăn đùng ngã ngửa ra,nên tạnh luôn cái ý tưởng đấy.
Em thứ hai là 1 em lai xù, lông tam thể.anh này vợ sắp sinh nên bán em mèo này + chuồng inox mới mua, tất cả là 500k.Lần này thì các cụ lại chê lông nó xấu, hix :keke_hehe:
Em miu này thì em vs mẹ mua ở chợ Đồng Xuân. Hôm Chủ nhật 2 mẹ con đi chơi, đi ngắm quần áo, giầy dép thế nào rồi lại lang thang lên chợ Đồng Xuân. Rồi tự nhiên mẹ hỏi có thk mua mèo k. :good_job: .Em bảo chỉ vào xem 1 tí thôi chứ k mua. Em thì k dám mua mèo ở chợ vì nhìn tụi nó xong là k dứt ra đc, trông tội lắm, nên chỉ muốn có thật nhiều tiền để mua hết tụi nó về. Khổ thân, mấy đứa tụi nó cuộn tròn ôm nhau, mặt đứa nào cũng sợ sệt, chả có thức ăn j, nhìn tội lắm. Nhưng nhìn thấy em này k hiểu sao em có cảm tình ngay. Vòng đi vòng lại, lưỡng lự mãi mới quyết định cứu em ý. Mấy em còn lại cũng xinh và đáng yêu lắm, nhưng tiếc là chị k thể cứu hết tất cả các em. hix :sadcorner:

hix, em ý lắm rận kinh khủng :gongxi-1: . ngửa cái bụng lên thì rận nó chạy maratông nhung nhục, sợ quá nên em fai tức tốc mang em nó đi tắm. Trời ơi, lúc tắm mới khủng khiếp. Rận nó ngạt nước mới bò ra chân vs bụng em ý, đen ngòm, hix :Onion22: . em vs mẹ mất cả buổi tối ngồi bắt. Có đến vài trăm con ý, hix :ngoi_xom: khổ thân, chắc nó cắn em ý đau lắm, lúc tắm cho em nó còn thấy ra cả máu mà.Bọn rận đáng ghét :hmmm:

H em đang tập cho em nó đi vệ sinh. Em nó hơi nhát, chắc tại bị nhốt trong lồng rồi ng trong chợ đi qua đi lại nhiều nên sợ. Em này về ngủ li bì, ăn khỏe lắm, nhưng k đc khôn như em Bim. em chưa nghĩ ra tên j để đặt cho em nó.cái này để nghĩ thêm đã, hì hì. Mấy hôm nữa em sẽ mang em nó đến phòng khám khám tổng thể rồi tiêm fong luôn. Quyết k để sai sót như lần trc nữa!

Chúc cả nhà nghỉ lễ 30/4 vui vẻ!!!
 

saothenhi_11111

saothenhi???boys
em mèo trông hay quá %%
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
Hôm nay em lên báo vs mọi người 1 tin mới. :yes2: . Em vừa đón 1 em miu mới. Đây là ảnh của em nó....

Bận quá hôm nay mới cập nhật thông tin từ cả nhà , chúc mừng Ngọc có em mới nhé , cứu đc em ý khỏi chốn địa ngục là có phúc đức lắm đấy , giờ thì phải chăm sóc em ý thật cẩn thận nhé , mình cũng vừa nhận nuôi 1 em mới này :yes2: , cũng đắn đo rồi mới nhận , vì em ấy là female :lac_dau: , nhưng cấp bách quá , em ý bị bỏ rơi ngoài đường, có người tốt nhặt về nhưng không nuôi đc, thế là mình suy ngĩ và quyết đón em về , nghĩ đến nó mình lại nhớ bọn trẻ con nhà BL nên không thể từ chối đc , trông em ý luôm nhuôm lắm , nhìn xa là mướp , nhìn gần là tam thể , nhưng được cái rất rất khôn, cái này thì mình khẳng định luôn dù mới mang em nó về đc vài phút đã quấn mình , dụi dụi rất thân thiên , gọi meo meo hay miu miu là em nó phi ra ngay , cái đuôi khòng khèo như chìa khóa, mình nuôi nó ban đầu vì thương , sau đó thấy nó khôn quá , cũng bõ công mình , đúng là trời không phụ người tốt :yes2: , sẽ nhanh chóng cập nhật ảnh em nó sớm nhất có thể , chúc cả nhà vui vẻ
 

thursday.1001

T.Viên Năng Động
một em mèo trông xinh xắn đẹp đẽ thế này chắc không ai nghĩ nó đã từng đầy rận bọ , giờ thì nó lại đẹp rai rồi, sau này lớn lên nhiều em theo lắm đấy :yes2: , trừ khi là Ngọc :lac_dau: ....
cảnh các bé ngoài chợ mình cũng thấy rồi , giá như cứu đc cả chúng nó và không bao giờ còn đứa nào phải chịu cảnh đó, chính thế BL nhà mình đã đặt vòng và sắp tới em mèo mới của mình - chưa đặt tên - sau này cũng sẽ noi gương chị BL , quyết không để tình trạng lạm phát các bé, để đến một ngày mỗi con chó con mèo.. sinh ra đều là thú cưng , biết là khó lắm, nhưng làm đc đến đâu thi ta cứ làm :yes2: , mong là các bé lớn bé nhỏ hiện còn trong trại tị nạn đều tìm đc mình chủ như Ngọc nhà mình :yes2:
 
Top