Mình có nuôi 1 e chihuahua tới nay cũng đc >5 năm rôi. E rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn thế nhưng mới đầu tuần nay lúc mình đi học thì có nghe mẹ gọi điện nói rằng e bị mấy đứa cháu của mình xuống nhà chơi rồi k biết thế nào lại bị ném từ trên cầu thang xuống.Khi bị ném xuông thì e có bị đập đầu vào cầu thang khiến e bị chảy máu rất nhiều.Mẹ mình đẫ đưa e đi viện ngay thì bác sĩ có nói rằng có thể e sẽ bị sợ hãi trong 1 thời gian. Mình lo lắm vì từ lúc e bị như thế tới h e k còn nhanh nhẹn như xưa đc nữa,lúc nào cũng chỉ nằm 1 chỗ và buồn rầu.Các bạn có ý kiến nào giúp mình trong trường hợp này để giúp e có thể nhanh nhẹn như ngày xưa đc k.Cảm ơn các b nhiều !