Mình là người SG, lên ĐL làm việc 2 tháng. Hôm qua lúc đi vứt rác mình nhặt được trong thùng rác một con chó con dễ thương lắm, chừng 2 tháng tuổi. Nhưng em nó bị bệnh ở hậu môn, có một khúc thịt nhỏ chừng 1 đốt tay lòi ra (giống bệnh sa trực tràng ở người) nên bị chủ vứt đi. Mình mang đi bsĩ thú y rồi mà có vẻ ảnh k cao tay lắm nên chỉ chích thuốc kháng sinh và hẹn ngày khâu nhưng chích 3 ngày rồi mà k thấy đỡ gì cả. Mà chỗ mình trọ lại k nhận ẻm chó. Nó ngoan và hiền, tuy nhiên đôi lúc trở chứng lại khá quậy, tại ẻm chừng 2 tháng tuổi thôi, dạng người lắm. Mình trước giờ chưa nuôi chó nên k có kinh nghiệm, chỉ cho ăn cháo loãng + rau bằm cho ẻm nhuận trường thôi.
Bạn nào ở ĐL mà thương ẻm thì cho mình gửi nhờ, các bạn có thể giữ cmnd mình nếu cần, mình và bạn mình wa thăm hằng ngày, rồi tìm bsĩ khác cho nó. Mình ở gần khu ngã 5 đại học. Nếu đc các bạn inbox cho mình nhé. Mình gửi ẻm 1 tháng vì tháng sau mình về SG roài, nếu các bạn muốn nuôi thi giữ ẻm, không thì ẻm về SG với mình. Cám ơn các bạn.
P.s: ai biết bsĩ thú y nào cao tay ở ĐL chỉ giúp mình nhé![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bạn nào ở ĐL mà thương ẻm thì cho mình gửi nhờ, các bạn có thể giữ cmnd mình nếu cần, mình và bạn mình wa thăm hằng ngày, rồi tìm bsĩ khác cho nó. Mình ở gần khu ngã 5 đại học. Nếu đc các bạn inbox cho mình nhé. Mình gửi ẻm 1 tháng vì tháng sau mình về SG roài, nếu các bạn muốn nuôi thi giữ ẻm, không thì ẻm về SG với mình. Cám ơn các bạn.
P.s: ai biết bsĩ thú y nào cao tay ở ĐL chỉ giúp mình nhé