yotsuba121290
Member
bé Pony nhà mình là mèo Ba Tư, cái và được 4 tháng tuổi rồi, bình thường bé rất nghịch và ăn khỏe, mấy ngày gần đây mình thấy bé ăn ít và gầy hẳn đi rồi đến đêm hôm qua thì mình phát hiện ra 2 hàm của bé bị lệch hoàn toàn, trước đây ko hề bị như thế, chắc chắn là bé mới bị thôi và càng ngày càng nặng thêm. Cả đêm qua mình đã ko thể nào ngủ được rồi, sáng nay dậy sớm đưa bé qua GAIA khám luôn thì bác sĩ nói là bị bẩm sinh hoặc là thương tật do ăn uống hay va chạm nhưng bị vĩnh viễn rồi, ko thể chữa được. xong mình cho bé tiêm phòng và tẩy giun luôn, nhưng về đến nhà thì bé nằm vật ra ko ăn uống gì cả, mình kệ cho bé nằm nghỉ 1 lát rồi gọi bé dậy nhưng bé chỉ uống nước xong lại nằm tiếp chứ ko ăn. Mình đau lòng lăm, bạn nào giúp mình với, mình ko thể làm được việc gì khác và cứ nặng nề trong lòng lắm, tất cả đều tại mình ko chăm sóc bé cẩn thận nên bé mới bị ntn. Mình phải làm sao bây giờ????? giúp mình với!!!!!!! Cảm ơn mọi người rất nhiều nhiều nhiều
( Mình vẫn chưa biết cách up hình và video lên
(( )
( Mình vẫn chưa biết cách up hình và video lên