Chả hiểu sao bé nhà mình rất hay bị. Cũng hơn 3 tháng tuổi r chứ bé bỏng gì nữa đâu. Dạo trước thì bị chân sau. 2 tuần thì khỏi. Nãy cho nó ăn cái xúc xích, chỉ có từ trên giường nhảy xuống nền nhà thôi mà cũng hụt chân. Và thế là lại tập tễnh cái chân trước. Ra ăn xong nằm luôn ra đấy k đi lại nữa. Bế lên giường nằm. Kiểm tra thì k thấy xưng tấy hay gì cả. Bóp nhẹ vào các vị trí khác nhau đều k thấy phản ứng mạnh gì cả. Vẫn còn đùa nghịch được nữa. Và từ đó đến giờ cứ nằm ềnh ra trên giường thôi.
Như vậy là như thế nào nhỉ các bác??? Bình thường miu rơi từ tầng 1 or 2 xuống còn chả làm sao. Đằng này chả làm cái gì chỉ có ăn với từ trên giường xuống đất với dạo dạo quang xóm thôi mà cũng hết bị chân sau lại chân trước (miu nhà em k mù, không điếc). Hay là do đuôi cụt ạ??? Mà em thấy nhiều miu đuôi cụt vẫn leo chỗ này chỗ kia ác lắm mà. Em mèo ta ở nhà nhà em mới có 2 tháng thì phải mà chỗ nào cũng leo được. Đằng này chỉ ăn với chơi với ngủ thôi, ăn có khi còn sướng hơn cả em mà lại như thế.
Bác nào hiểu biết giúp đỡ em cái. Nhìn đi lại tập tễnh cũng tội
Như vậy là như thế nào nhỉ các bác??? Bình thường miu rơi từ tầng 1 or 2 xuống còn chả làm sao. Đằng này chả làm cái gì chỉ có ăn với từ trên giường xuống đất với dạo dạo quang xóm thôi mà cũng hết bị chân sau lại chân trước (miu nhà em k mù, không điếc). Hay là do đuôi cụt ạ??? Mà em thấy nhiều miu đuôi cụt vẫn leo chỗ này chỗ kia ác lắm mà. Em mèo ta ở nhà nhà em mới có 2 tháng thì phải mà chỗ nào cũng leo được. Đằng này chỉ ăn với chơi với ngủ thôi, ăn có khi còn sướng hơn cả em mà lại như thế.
Bác nào hiểu biết giúp đỡ em cái. Nhìn đi lại tập tễnh cũng tội