• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cún sau khi mất sẽ ra sao?

miusobeo

New Member
Bé Tun nhà m mới mất vì viêm ruột. Đúg vào ngày nghỉ lễ ko ở đâu làm việc. Bé đc tiêm thuốc nhưg ko dc truyền dịch nên yếu dần.

Mng có ai biết các bé sau khi mất sẽ tnao ko? M seach ko có thông tin gì hết.

Con ng thi còn hoá vàng, tiền để tiêu để ăn. Các bé ko dùng đc tiền thì sẽ tnao? Cũg ko biết cúg ra sao xin Thần Linh sớm cho e bé hoá kiếp hoặc ở dưới đấy có ng y thương nuôi và chăm sóc bé.

M chôn bé ở gần nhà, 1m ở đấy chắc là buồn lắm...
 

pet_bont

Bác Sĩ Thú Cưng
Chia buồn cùng bạn
 

TwinLx

xXxEragonxXx
lâu lâu thì mình cũng có suy nghỉ là những con vật chết sẽ đi về đâu.Nhưng mà theo mình nghỉ khi nó chết nó sẽ không tồn tại nữa,nó sẽ thành cát bụi và sẽ coi như không bao giờ tồn tại nữa.Họa may là có con khác giống nó mà thôi
 

miusobeo

New Member
TwinLx said:
lâu lâu thì mình cũng có suy nghỉ là những con vật chết sẽ đi về đâu.Nhưng mà theo mình nghỉ khi nó chết nó sẽ không tồn tại nữa,nó sẽ thành cát bụi và sẽ coi như không bao giờ tồn tại nữa.Họa may là có con khác giống nó mà thôi
Theo mình vật nuôi cũng giống con người sau khi chết đc hoá kiếp... Mình thật sự muốn làm lễ, siêu linh cho bé
mà chả biết làm cách nào. Còn nhỏ quá vậy mà...

Hy vọng bé vẫn ở cạnh mình...
 

pet_bont

Bác Sĩ Thú Cưng
mình cũng tin vào thuyết tâm linh . Bạn nên để bé được siêu thoát. Không nên cầu siêu làm gì , vì như thế sẽ làm bé vấn vươn mà không đi được.

Mình tin rằng không gì buồn hơn khi mất đi một người bạn!!
 

miusobeo

New Member
[SIZE=12pt]Mình buồn lắm. Cứ ngồi nghĩ để bé ở đó 1 mình sẽ ra sao, có bị bắt nạt ko, ăn uống thế nào,... Thật sự ko biết làm gì cho bé nữa đây[/SIZE]
 

pet_bont

Bác Sĩ Thú Cưng
Chắc bạn còn nhỏ tuổi phải ko? lúc nhỏ mình cũng như bạn . Nên sau này mình học bác sĩ thú y với hy vọng không có thêm người bạn nào của mình phải mất nữa
 

miusobeo

New Member
Mình 23t. Ko còn nhỏ nữa. B là bs thú y à? B có ở HN ko? Bé Tun mất cũg tại do mình chủ quan. Hôm đầu bé nôn với trớ độ 2 - 3 lần, đi ngoài # mọi khi 1 chút thì chỉ nghĩ là ăn phải gì thôi. Đến tối vẫn chạy nhảy ăn cơm bt. Nếu biết đưa bé đi khám r điều trị luôn thì đâu đến nỗi. Hôm sau bé mệt cả ngày, ko ăn. Chiều gdien chả phòng khám nào làm vì ngày lễ. Đưa bé ra gần nhà chỉ đc tiêm kháng sinh với thuốc bổ. Ở đó ko truyền dịch. Nếu có thì bé sẽ ko mất sức nvay. Mình thức đến 4h mới đi ngủ, vì 8h đưa bé đi tiêm mũi 2. Vậy mà dậy đã thấy bé nằm ko đứng đc. 2h sau thì bé đi. Mình bên cạnh chứng kiến từg h từg phút. Tự trách bản thân... Cố gắng đi xa 1 chút kiếm phòng khám tốt thì có cơ hội. Mới đc 6 tháng, mấy htrc vẫn nhắng nhít khắp nhà mà h đã...
 

miusobeo

New Member
Nhà ko có sân, chả thừa chỗ đất nào. Để bé cách nhà 1 đoạn. Ở đấy cây cỏ nhiều, 2 cây dâu da xoan rất to che cho bé, nhưng ở đấy bẩn quá. Thương mà chẳg biết lsao. Khóc hết nc mắt r
 

miusobeo

New Member
Nhà ko có sân, chả thừa chỗ đất nào. Để bé cách nhà 1 đoạn. Ở đấy cây cỏ nhiều, 2 cây dâu da xoan rất to che cho bé, nhưng ở đấy bẩn quá. Thương mà chẳg biết lsao. Khóc hết nc mắt r
 

p.link19

New Member
miusobeo said:
Bé Tun nhà m mới mất vì viêm ruột. Đúg vào ngày nghỉ lễ ko ở đâu làm việc. Bé đc tiêm thuốc nhưg ko dc truyền dịch nên yếu dần.

Mng có ai biết các bé sau khi mất sẽ tnao ko? M seach ko có thông tin gì hết.

Con ng thi còn hoá vàng, tiền để tiêu để ăn. Các bé ko dùng đc tiền thì sẽ tnao? Cũg ko biết cúg ra sao xin Thần Linh sớm cho e bé hoá kiếp hoặc ở dưới đấy có ng y thương nuôi và chăm sóc bé.

M chôn bé ở gần nhà, 1m ở đấy chắc là buồn lắm...
Chó nhà myk cũng vừa mới do bị viêm ruột máu, do nó bệnh nhằm ngày nghỉ nên tới ngày hum sau dzo sở thú y lý chính thắng sáng - chiều tiêm ngừa và truyền dịch n thì khỏe lại và nhìn nó rất mệt, sau đó tới tối nó lại yếu dần ( co giật nhẹ, mắt trợn, va nằm im bất động) mà lúc đó sở thú y thì hết h làm việc, myk fai đi bác sĩ tư nhân. Nhưng tới đó cũng hết h làm việc (7h) nên nbgta chỉ truyên dịch 5 phút và tiêm. myk xin đemnước biẻn dzê truyền dịch thì bsi đó ko cho.
Nhưng tới khuya cũng bị tình trạng đó, yếu dần và chết lun vào lúc khuya. Chết 1 cách đau dớn :((
Myk đem đi 252 Lý Chính Thắng Quận 3 trại bắt chó để thiêu, dưới 10kg là 100k. Thường thì ng ta sẽ ướp đông lạnh tới h chiều thì sẽ thiêu 20 con 1 lượt. Còn níu bạn mún thiêu chỗ khác thì lại Bình Hưng Hòa cũng có dịch vụ thiêu chó nhưng mà đa số là thiêu vs rác thải y tế.
Và 1 điều myk mún nói vs bạn là đừng nên đem chôn vì đem chôn sau này bạn có nuôi con chó khác cũng ko dc. Nó sẽ phá. Theo ng xưa quan niệm như zậy
 

p.link19

New Member
miusobeo said:
Mình 23t. Ko còn nhỏ nữa. B là bs thú y à? B có ở HN ko? Bé Tun mất cũg tại do mình chủ quan. Hôm đầu bé nôn với trớ độ 2 - 3 lần, đi ngoài # mọi khi 1 chút thì chỉ nghĩ là ăn phải gì thôi. Đến tối vẫn chạy nhảy ăn cơm bt. Nếu biết đưa bé đi khám r điều trị luôn thì đâu đến nỗi. Hôm sau bé mệt cả ngày, ko ăn. Chiều gdien chả phòng khám nào làm vì ngày lễ. Đưa bé ra gần nhà chỉ đc tiêm kháng sinh với thuốc bổ. Ở đó ko truyền dịch. Nếu có thì bé sẽ ko mất sức nvay. Mình thức đến 4h mới đi ngủ, vì 8h đưa bé đi tiêm mũi 2. Vậy mà dậy đã thấy bé nằm ko đứng đc. 2h sau thì bé đi. Mình bên cạnh chứng kiến từg h từg phút. Tự trách bản thân... Cố gắng đi xa 1 chút kiếm phòng khám tốt thì có cơ hội. Mới đc 6 tháng, mấy htrc vẫn nhắng nhít khắp nhà mà h đã...
Chó nhà myk cũng dc 7 tháng tuổi va bị bệnh giống chó bạn. Chết vào lúc 2h đêm sau 3 ngày phát bệnh, vừa làm khóa luân mà vừa chăm nó trắng đêm. Có lẽ dzo myk chữa trị nó muộn màng quá. Tối hum đó myk chỉ bĩt nhìn nó la trong đau đớn mà xót xa. Ngồi vuốt, xoa cho nó đỡ nhưng lại bất lực vì chẳng bik dùng cách gì vì khuya quá. Myk cố gắng hô hấp cho nó nhưng quá muộn màng goy. :(
_ Ngày thứ 7 mệt mỏi, bỏ ăn nhưng ko có ói ngay lúc đám giỗ và ko ai chịu chở đi. Tưởng như mấy e khác 1-2 ngày la khỏi
_ Chủ nhật bắt đầu ói nhẹ, 1-2 lần trong ngày/. Mà h đó trưa Sở thú y ko làm việc nên myk đi tư nhân nhưng gặp bsĩ vô tâm, trích 3 mũi goy thôi, lên lầu ko nói ko rành.Tối hđó nó tiêu chảy rất hôi
_ Sáng thứ 2 cấp tốc dẫn nó đi sở thú y Ly chinh thắng và tiêm thuốc tới lúc zề thì thấy tay có dính chút xíu nước nâu đỏ từ trong hậu môn nó ra, nên lại sở thú y truyền dịch 150 cc va chich gluco va vitamin. Đi 2 lần nó thấm mệt và ngủ. Myk thấy dzậy nên cung yen tam đi học
Tới tối nghe GĐinh nói nó co giật nhẹ va nằm liệt 1 chỗ, mắt trợn to nên myk dẫn đi bsi tư nhân do h đó tối goy. Bsi rất chu đáo nhưng myk rat tức rằng 7h hết h làm việc nên bsi ko nhận chó nữa. Mà chỉ tiêm 3 mũi, trết mật ong vào miệng. truyền dịch 5phút và cho đi zề nói bảo ko sao, đừng cho ăn, đừng cho uống
Lúc zề thấy nó khỏe và đi lại bt nhưng be sốt tới 40 độ nên bsi kiu chườm đá và dặn ko cho ra ngoài đát lạnh nằm nên dù nó rất mún nhưng myk ko cho. Myk thấy nó khát nước quá nên cho uông nước đường theo Sở thú y kiu hùi sáng,( myk ko nghe bsi tư nhân) Nhưng uống 3 lần thì ói đúng 3 lần và bé bắt đầu yếu đi. bắt đầu triệu chứng giật nhẹ đầu. Tới khuya rên la nhẹ myk tiêm 1 it nước đường vô miệng (do môi khô) thì bé im lại ko la nữa. Nhưng tới khi tối no la dữ dội, tiêu chảy ra máu và phân lỏng và ưỡng chân thẳng ra, hơi thở nhẹ và chết tức khắc. Myk đã hô hấp cho pe và pé ói ra chất dịch màu vàng sau đó chết. Dù chết dc 1 tiếng rui nhưg cơ thể rất ấm
Myk ko bik nó chết là do đâu vì hum thứ 6 nhà myk bị mất trộm, cửa mở toang hoang vàchó thì đi lòng vòng trong nhà. Myk ko bik nó có thuốc gì cho chó myk ăn ko mà qua ngày thứ 7 là nó bệnh à.
 

miusobeo

New Member
Mà từ ngày xa xưa các cụ nuôi chó trông nhà có bg bện tật đâu, ở quê cũg thế. Mà sao ở đây hơi tý là bệnh. Có phải giống chó mèo ta khoẻ hơn ko mng
 

RennaDucca

YTC Developer
miusobeo said:
Bé Tun nhà m mới mất vì viêm ruột. Đúg vào ngày nghỉ lễ ko ở đâu làm việc. Bé đc tiêm thuốc nhưg ko dc truyền dịch nên yếu dần.

Mng có ai biết các bé sau khi mất sẽ tnao ko? M seach ko có thông tin gì hết.

Con ng thi còn hoá vàng, tiền để tiêu để ăn. Các bé ko dùng đc tiền thì sẽ tnao? Cũg ko biết cúg ra sao xin Thần Linh sớm cho e bé hoá kiếp hoặc ở dưới đấy có ng y thương nuôi và chăm sóc bé.

M chôn bé ở gần nhà, 1m ở đấy chắc là buồn lắm...
cún sau khi mất sẽ về thế giới bên kia và không trở lại được, cho hỏi bạn đến từ đâu, gia cảnh như thế nào mà hỏi câu hỏi như là người từ cõi khác vậy ?
 

ducbinh0209

New Member
miusobeo said:
Bé Tun nhà m mới mất vì viêm ruột. Đúg vào ngày nghỉ lễ ko ở đâu làm việc. Bé đc tiêm thuốc nhưg ko dc truyền dịch nên yếu dần.

Mng có ai biết các bé sau khi mất sẽ tnao ko? M seach ko có thông tin gì hết.

Con ng thi còn hoá vàng, tiền để tiêu để ăn. Các bé ko dùng đc tiền thì sẽ tnao? Cũg ko biết cúg ra sao xin Thần Linh sớm cho e bé hoá kiếp hoặc ở dưới đấy có ng y thương nuôi và chăm sóc bé.

M chôn bé ở gần nhà, 1m ở đấy chắc là buồn lắm...
Nói thật , nếu mình nói điều này có lẽ bạn và 1 vài người sẽ buồn và k tin, chó bạn đã nuôi thân thiết thì k nên chôn, nếu bạn chôn thì 1 thời gian rất lâu bạn khó có thể nuôi chó lại được, đôi khi phải mất vài năm
kinh nghiệm của người lớn truyền lại, mình thương con cún lắm, hồi đó k tin, k cho ai làm thịt nó hết, đem nó đi chôn
Sau đó, mình xin cún nhỏ nuôi, trong 2-3 năm đó, tất cả cún con mang về đều chết hết, cả bầy cún đang sống bệnh 1 lúc 3 con rồi chết hết 1 lúc
Sau này, khi đọc 1 ít về kinh phật, mình nghĩ thế này:
Con người cũng như súc sinh sau khi chết nếu còn vương vấn điều j đó ở trần gian sẽ k thể nào siêu thoát và vất vưỡng, vì bạn chôn em nó, thân xác còn ở đó, em nó quyến luyến bạn và k chịu đi đầu thai
Nếu nuôi 2 con chó cùng lúc, khi nựng nịu bạn sẽ biết chó nhõng nhẻo ganh tỵ nhau như thế nào. Sau khi chết cũng vậy, nó ganh tỵ nên sẽ theo bạn mãi k để bạn nuôi chó mới nữa,
Bạn chỉ nuôi chó lại được khi xương cốt em nó đã tiêu hủy và em nó đã chấp nhận đi đầu thai
Đó chỉ là kinh nghiệm và trãi nghiệm của bản thân nên góp ý
Có gì k phải vui lòng bỏ qua nhé
 

chi yeu cho

Ta yêu chó
miusobeo said:
Bé Tun nhà m mới mất vì viêm ruột. Đúg vào ngày nghỉ lễ ko ở đâu làm việc. Bé đc tiêm thuốc nhưg ko dc truyền dịch nên yếu dần.

Mng có ai biết các bé sau khi mất sẽ tnao ko? M seach ko có thông tin gì hết.

Con ng thi còn hoá vàng, tiền để tiêu để ăn. Các bé ko dùng đc tiền thì sẽ tnao? Cũg ko biết cúg ra sao xin Thần Linh sớm cho e bé hoá kiếp hoặc ở dưới đấy có ng y thương nuôi và chăm sóc bé.

M chôn bé ở gần nhà, 1m ở đấy chắc là buồn lắm...
ko ko bao giờ nó đc hoá kiếp đâu :die_die: ,n...no...nó chỉ đc lên thiên đc lên thiên đàng thôi :Onion27:
 
Top