Đỗ Thanh Tùng
YTC Designer
Hồi trược nhà mình có nuôi 3 bé mèo , bé m.mướp tên là Mướp, bé tam thể tên là Miu, bé đen tên là Mun...
và đây là câu chuyện kể về bé Mun...
Bé rất hiếu động và tinh nghịch ( vì là em út) hay chạy tắt cầu thang (nhảy từ nửa cầu thang tầng 3 xuống nửa cầu thang tầng 2 )
Câu chuyện bắt đầu: Một hôm, mình ngủ sớm và được mẹ kể lại ; bé và anh trai (Mướp) ngủ quên dưới gậm giường .... đến tối cả nhà tìm không thấy tá hỏa lục lọi thì thấy 2 bé đang ngủ ngon lành, mẹ mình mới trêu 2 bọn nó , túm 2 đứa vào tay (vì hồi ý còn bé mà ) đu lên đu xuống để dạo, đúng lúc đưa tay xuống thì mé Mun quẫy, rơi ra khỏi tay, đập đầu xuống đất, giãy chết
Bé chết, mẹ mình sợ em thương nên giấu mình, bảo bố mình đem sang ruộng mà chôn luôn không cho mình biết, nhưng thế nào mà bố mình lại ngại không sang ruộng, nghĩ là sáng mai dậy sớm, đem ra sau nên để bé vào tủ giầy dưới tầng 1 (chả hiểu sao bố mình lại nghĩ vậy)
Đến sáng sau, bố mình xuống mở tủ giầy ra, tự dưng thấy bé đi lảo đảo ra, kêu meo meo :eye_wide:
Đó là lần thoát chết kì diệu đầu tiên của bé.
Lần thứ 2, như thói quen của bé, bé nhảy từ bên này cầu thang sang bên kia ........ nhưng đến lần này, bé mất đà, rơi xuống ............... trong lúc rơi, mình thấy bé đập vào bên này rồi lại va vào bên kia
. Đến lúc mình chạy xuống, bé nằm im, 2 phút sau tự dưng lảo đảo đứng dậy đi lên nằm trong ổ. Bé Mướp thấy vậy ra nằm cùng em, lại còn đặt 1 chân lên người bé Mun nữa chứ
Đõ là lần thứ 2
Lần thứ 3, bé đang đi cầu thang thì anh trai mình bật đèn, bé giật mình lao ra khỏi cầu thang và rơi thẳng xuống tầng 1 ... nhưng kì diệu là không sao cả, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt mọi người hoảng hồn trên tầng 3
Sau 3 lần thoát chết, bé không gãy cái xương nào hay bị trấn thương, vặn vẹo ở đâu ........
Giờ mới tin chuyện các cụ kể về mèo mun
Mình kể lại, chia sẻ cho các bạn về kỉ niệm của mình đối với bé Mun. Mọi người cho mấy cái comment nhé
P/s : hiện tại, bé Mun đã bị lạc (mẹ mình cho ông nội, khi ở nhà ông nội, bé không quen chủ nên đã chạy mất) mình rất nhớ bé .
In memory : Mun
và đây là câu chuyện kể về bé Mun...
Bé rất hiếu động và tinh nghịch ( vì là em út) hay chạy tắt cầu thang (nhảy từ nửa cầu thang tầng 3 xuống nửa cầu thang tầng 2 )
Câu chuyện bắt đầu: Một hôm, mình ngủ sớm và được mẹ kể lại ; bé và anh trai (Mướp) ngủ quên dưới gậm giường .... đến tối cả nhà tìm không thấy tá hỏa lục lọi thì thấy 2 bé đang ngủ ngon lành, mẹ mình mới trêu 2 bọn nó , túm 2 đứa vào tay (vì hồi ý còn bé mà ) đu lên đu xuống để dạo, đúng lúc đưa tay xuống thì mé Mun quẫy, rơi ra khỏi tay, đập đầu xuống đất, giãy chết
Bé chết, mẹ mình sợ em thương nên giấu mình, bảo bố mình đem sang ruộng mà chôn luôn không cho mình biết, nhưng thế nào mà bố mình lại ngại không sang ruộng, nghĩ là sáng mai dậy sớm, đem ra sau nên để bé vào tủ giầy dưới tầng 1 (chả hiểu sao bố mình lại nghĩ vậy)
Đến sáng sau, bố mình xuống mở tủ giầy ra, tự dưng thấy bé đi lảo đảo ra, kêu meo meo :eye_wide:
Đó là lần thoát chết kì diệu đầu tiên của bé.
Lần thứ 2, như thói quen của bé, bé nhảy từ bên này cầu thang sang bên kia ........ nhưng đến lần này, bé mất đà, rơi xuống ............... trong lúc rơi, mình thấy bé đập vào bên này rồi lại va vào bên kia
. Đến lúc mình chạy xuống, bé nằm im, 2 phút sau tự dưng lảo đảo đứng dậy đi lên nằm trong ổ. Bé Mướp thấy vậy ra nằm cùng em, lại còn đặt 1 chân lên người bé Mun nữa chứ
Đõ là lần thứ 2
Lần thứ 3, bé đang đi cầu thang thì anh trai mình bật đèn, bé giật mình lao ra khỏi cầu thang và rơi thẳng xuống tầng 1 ... nhưng kì diệu là không sao cả, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt mọi người hoảng hồn trên tầng 3
Sau 3 lần thoát chết, bé không gãy cái xương nào hay bị trấn thương, vặn vẹo ở đâu ........
Giờ mới tin chuyện các cụ kể về mèo mun
Mình kể lại, chia sẻ cho các bạn về kỉ niệm của mình đối với bé Mun. Mọi người cho mấy cái comment nhé
P/s : hiện tại, bé Mun đã bị lạc (mẹ mình cho ông nội, khi ở nhà ông nội, bé không quen chủ nên đã chạy mất) mình rất nhớ bé .
In memory : Mun