• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Chó nhà bạn có biếng ăn?

jamesross

Member
Không ít trường hợp đưa chó về nhà thì chủ mới ca cẩm là chó không chịu ăn, ăn ít, khó ăn, đi ngoài, nôn ọe nhiều, còn chủ cũ thì thề thốt là chó nhà tôi luôn ăn no, ngủ kỹ, chẳng ốm đau bệnh tật gì.

Ăn uống với chó là vô cùng hệ trọng. Cho chúng ăn sai sẽ rất dễ gây nên chứng biếng ăn, gây nên bệnh tật và hạn chế sự phát triển bình thường của chúng.

Về nguyên tắc, mỗi lần chuyển chủ đối với chó là mỗi lần chịu stress. Chúng phải bắt đầu làm quen với môi trường sống, với những con người mới, màu sắc mới, âm thanh mới…nói tóm, lại là với một thế giới hoàn toàn mới. Rồi thêm vào đó là cách thức, phương pháp dạy dỗ mới, cách thức phải chịu đựng cảnh sống xa mẹ và các anh chị em trong đàn. Rồi thêm nữa là cách chiều chuộng thái quá nhất là của các cô chủ mới, của những người nuôi “con một”. Theo lẽ thường, nhiều người cho rằng phải dành cho chú chó yêu của mình mọi điều kiện tốt nhất đến mức có thể…

Dấu hiệu đầu tiên và phổ biến nhất là bị Tào Tháo đuổi chó chạy không cần dép, chủ chạy theo toát mồ hôi, xanh mắt mèo. Rồi thì các “phụ huynh” chó quơ tìm mọi loại đơn thuốc và mang chú chó cưng ra là con chuột bạch trước khi chạy tìm một vị thú y. Tất cả điều đó là không cần thiết giá như giữa chủ mới và chủ cũ có sự thông tin và chỉ bảo cho nhau ngay từ đầu và đặc biệt nếu như chủ mới nghe theo chỉ dẫn của chủ cũ…

Vấn đề tiếp theo là cho chó ăn vặt các loại thức ăn lạ miệng. Dù đã nghe theo chỉ dẫn của chủ cũ rồi. Nhưng đó là đối với các bữa chính chứ cái trò ăn vặt cho vui thì có nghĩa lý gì đâu. Chỉ cho bé nhăm nhi tí chút cho vui thôi mà! Chắc không ít cô chủ nhỏ nghĩ thế và làm thế. Kết cục là các chú chó đầy bụng, quá tải, chán các bữa chính và chỉ chạy theo các món ăn vặt khoái khẩu. Và một lần nữa chủ lại toát mồ hôi khi tìm cách cho chó con ăn đúng bữa, đúng món, nhiều khi phải vác bát thức ăn chạy theo chú cún dỗ dành đủ điều để rồi chỉ nhận được cử chỉ “em chả thèm đâu” của chú ta.
 
Top