hehe! em bé đấy là đanh đá nhất nhà tớ đấy bạn ạ. Em có thể đánh nhau ới bất kì con mèo nào, kể cả tớ em ý ko tha. hehe! Em bé khôn lắm. tắm cho em bé sướng lắm, tớ mà mở vòi nước ra 1 cái thì em ý tự chui vào cho tớ tắm thích lắm, có mấy lần nóng quá em bé còn tự mở cửa tủ lạnh ra ngồi chồm hỗm trong đó cơ, nói ko ai tin nhưng đó là sư thật đấy, cả nhà tớ hay nói vui em ý là "quái thai dị dạng". hehe! đôi khi em ý lại như con chó trông nhà vậy, thỉnh thoảng có ai mà cứ lởn vởn quanh nhà là em ý cứ gầm gừ cho chó ý, tớ nói thật đấy! em ý đanh đá nhưng mà được việc lắm.
bạn nào nuôi mèo con nhớ liên hệ với tớ nhé, nhà tớ ở hà nội. cám ơn mọi người!