• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Chó bị bệnh do đâu?

p.link19

New Member
Em là thành viên mới! Các bác nào có kinh nghiệm cho mình hỏi 1 tý
Con cún nhà e dc 7 tháng tuổi vừa mới chết tối hum qua 2AM 7/5/2013
Nó lanh kinh khủng và chân rất khỏe nên nhảy rất cao
Cún em ko ăn, ko uống, ói mửa, tiêu chảy ra máu
Đi khám thú y Lý Chính Thắng thì bác sĩ bảo bị bệnh Viêm ruột máu
Nhưng e nghĩ nó ko thể chết nhanh sau 3 ngày như thế dc
Em lại nghĩ nó bị trúng độc
Lý do là
_ Hum thứ 6 nhà e bị mất trộm đồ ở nhà, cửa mở tang hoang, chó e thì long nhong ngoài hẻm
Sau đó thấy nó cũng bình thường nhưng tối nó đi phân khô màu xanh nhạt
_ Sáng thứ 7 thấy ngoài hẻm đi phân xanh hơi lỏng, sau đó nó bỏ ăn bỏ uống và ói 2 lần trong ngày
_ Sáng chủ nhật e tính đi thú y mà nghe nói ngày này ko làm việc (do ỷ y ko hỏi kỹ), nên thôi. Tính để thứ 2 vì e cũng có nuôi mấy con chó đầu cũng bị bỏ ăn, ói 1-2 lần tưởng bị đường ruột 1-2 hôm thì hết. Cà chiều đó thấy ói nhiều quá nên e mới kiếm thú y tư nhân tiêm 3 mũi cho nó ( mà thấy ông này thờ ơ, tiêm cho có). Tối hum đó thấy e cũng zậy, vẫn ói và còn đi phân lỏng màu nâu vàng có mùi tanh, hôi thối.
Sáng thứ 2 e cấp tốc đi lên Lý Chính Thắng để khám cho nó thì bik nó bị viêm ruột máu nên lo lắm chích 5 mũi goy dẫn e nó về cho uống nước đường theo lời bác sĩ. Nhưng khi lúc chở về tay e dính 1 ít nước màu nâu đỏ. Nên e chạy lên lại thú y LCT và cho dzô nước biển và tiêm mấy mũi gluco vs vitamin. Sau khi về e mệt vì đi xa nên nằm nghỉ
E tưởng zậy là khỏe goy mai bắt đầu đi khám tiếp. Sau đó e đi học. Chiều 6h30 về e nghe tin chó e nằm bất động, co giật nhẹ, mắt trợn to nên e gấp gút chạy zề. Lúc đó cũng chiều goy nên bên Chi cục thú y cũng nghỉ nên e dẫn đi thú y Nguyễn thị nhỏ khám.
Nhưng thú y ko nhận bệnh vì sắp hết h làm việc goy nên chỉ cho dzô nước biển 5phút và tiêm mấy mũi thuốc. E còn thấy cô còn cho uống mật ong và mặc tã. Sau đó dặn ko cho ăn, ko cho uống và dặn lấy nước đá chưởm lên đầu và bụng. Ko cho lại gần nước do e bị sốt 40 độ có nguy cơ bị viêm phổi. E xin hỏi đem nước biển xách đi truyền dịch dc ko thì ko cho.
Sau đó dẫn nó về, nó đi lòng vòng sau đó kiu la đòi ra ngoài ban công nằm. Nhưng e sợ nó bệnh viêm phổi nên ko cho ra. E chườm đá cho nó. 1 lát sau nó nằm nghỉ 1 lát...cái đầu nó rung rung, đòi uống nước.
Bạn e kiu cho nó uống nước đường theo lời bác sĩ ở Chi cục thú y đi vì nó mất nước mất máu cần uống nước nhiều nên e cũng cho uông nước đường. E uống 3 lần và ói đúng 3 lần nên thôi e ko cho uống nữa. Tối đó nó nằm rên la ư ứ. E sợ quá nên cho uống 1 ít nước đường thì nó im. Tại thấy môi nó khô queo và lè lưỡi knih khủng. Em cho 1 ít uống thì nó ko ư ứ nữa. Tối khuya nó la quằn qoại, 2 mắt mất cảm giác, lưởi quẹo sang 1 bên và lăn đùng ra vật vã. Sau 1 hồi nó la inh ỏi và căng cổ, căng chân thẳng ra. E nhin trong tã, thây no ỉa ra phân lẫn máu quá trời. Sau đó nó tắt thở và ói ra 1 vũng nước bọt màu vàng.

Em mún hỏi mọi người là nó bị bệnh này là do đâu? Có phải là do tụi trộm đồ nó thuốc nhẹ nên mới bị zậy ko? Tại e nghĩ bệnh này đâu phải bị 3 ngày mà chết liền tại chỗ dc. Trong khi đó e dẫn đi bác sĩ 3 lần trong ngày và bác sĩ nói yên tâm là nó ko sao. Nó còn báo mộng cho dì e là nó bị thuốc nên bệnh....
 
Top