Hiện nhà e đang nuôi 2 con chichihuahua, 1 con đực thì sợ người, nó về nhà em ở mấy tháng rồi mà kêu nó ko bao giờ lại (nó chỉ chơi với con cái thôi thằng dâm tặc ), khi mình đi đâu về thì cũng vẫy đuôi mừng nhưng ko bao giờ chạm đc vào nó :| Lâu lâu kêu cũng lại, nhưng cách tầm 30cm thì đứng im luôn, ko biết nó sợ cái gì nữa
Còn 1 con cái đang có bầu (chuẩn bị đẻ) thì dạo này bị đau mắt, ghèn mắt quá trời luôn, có cần uống thuốc j ko nhỉ?
Còn 1 con cái đang có bầu (chuẩn bị đẻ) thì dạo này bị đau mắt, ghèn mắt quá trời luôn, có cần uống thuốc j ko nhỉ?