Tình hình là chó nhà em mang thai được 30 ngày rồi, nhưng cái tật biếng từ nhỏ tới lớn ko bỏ, mấy bữa nhà có giỗ, nên thị còn dư nó ăn được 2 ngày, không ăn cơm mà ăn thịt.
bây giờ chó ăn cơm trở lại thì không chịu ăn, mà toàn canh me ai ăn gì thì chạy theo xin. Cho nhịn ăn 1 bữa rồi mà vẫn ko chịu ăn cơm. Mà nó đang mang thai, không biết có sao không.
Cái tật biếng ăn này từ bé đã vậy, cho nhịn ăn thì cũng quyết nhịn, chứ ko ăn, mà có ăn thì cung 1 2 bữa, rồi lại nhịn để chờ đồ ăn ngon
bây giờ chó ăn cơm trở lại thì không chịu ăn, mà toàn canh me ai ăn gì thì chạy theo xin. Cho nhịn ăn 1 bữa rồi mà vẫn ko chịu ăn cơm. Mà nó đang mang thai, không biết có sao không.
Cái tật biếng ăn này từ bé đã vậy, cho nhịn ăn thì cũng quyết nhịn, chứ ko ăn, mà có ăn thì cung 1 2 bữa, rồi lại nhịn để chờ đồ ăn ngon