Sống như loài Cỏ Dại
New Member
chó nhà mình bỏ an từ hôm qua, chiều hôm kia nghe mami nói là ói ra nước vàng, từ sáng hôm qua tới nay không ăn gì hết, mình pha sửa cho uống cũng không uống luôn, có ra tiệm thuốc tây mua thuốc về cho em nó uống mà thấy không có hiệu quả, em nó chỉ uống nước mà uống hoài, trực chiến ở đó luôn, 1 ngày ói khoảng 2 lần à, không biết có bị tiêu chảy hay khong vì không thấy đi mà có đi thì ở ngoài vườn nên cũng không biết được.
Em mình bệnh ngay tết nên phòng khám cũng đóng cửa chưa mở nữa, ai biết chỉ mình cách chữa cho em nó với. không thì chỉ mình cách cầm cự giữ cho em nó sống tới hôm phòng khám nó mở cửa.
P/s: Mấy bạn giúp giùm với. mình lo lắm, em nó tuy lì nhưng mà mình thương lắm. . .![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Em mình bệnh ngay tết nên phòng khám cũng đóng cửa chưa mở nữa, ai biết chỉ mình cách chữa cho em nó với. không thì chỉ mình cách cầm cự giữ cho em nó sống tới hôm phòng khám nó mở cửa.
P/s: Mấy bạn giúp giùm với. mình lo lắm, em nó tuy lì nhưng mà mình thương lắm. . .