thanh golem
New Member
Làm ơn! giúp mình với mình không biết làm thế nào với em ấy nữa
bé mèo này của mình được 1 năm tuổi rồi. trước khi mình bắt đầu nuôi bé ấy từng bị đối xử rất mạnh tay (bị đánh nhiều lần vì tội không đi vệ sinh đúng chỗ, bị xích vì đi chơi quá nhiều nên chủ trước sợ mất).
Đến giờ khi mình nuôi thì bé ấy sợ người quá, cứ nhìn thấy người là trốn. Mà khổ nỗi, bé ấy thi thoảng vẫn hay đi bậy lung tung trong gầm giường và đi chơi đêm (
Mình cố gắng làm thân với bé ấy. Bé cũng đỡ sợ mình hơn, nhưng mà vừa rồi mình lại làm em ấy sợ mình rồi T____T Chả là bé đang ăn, đúng lúc đó thì mình bị ngã vô tình chộp mạnh phải bé, bé quay ra cào mình luôn. Giờ thì bé ấy lại sợ mình như trước rồi làm sao giờ?
bé mèo này của mình được 1 năm tuổi rồi. trước khi mình bắt đầu nuôi bé ấy từng bị đối xử rất mạnh tay (bị đánh nhiều lần vì tội không đi vệ sinh đúng chỗ, bị xích vì đi chơi quá nhiều nên chủ trước sợ mất).
Đến giờ khi mình nuôi thì bé ấy sợ người quá, cứ nhìn thấy người là trốn. Mà khổ nỗi, bé ấy thi thoảng vẫn hay đi bậy lung tung trong gầm giường và đi chơi đêm (
Mình cố gắng làm thân với bé ấy. Bé cũng đỡ sợ mình hơn, nhưng mà vừa rồi mình lại làm em ấy sợ mình rồi T____T Chả là bé đang ăn, đúng lúc đó thì mình bị ngã vô tình chộp mạnh phải bé, bé quay ra cào mình luôn. Giờ thì bé ấy lại sợ mình như trước rồi làm sao giờ?