• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cần tặng 1 bé mèo ALD 2 tháng tuổi xinh xắn do ko có thời gian chăm bé.

Status
Không mở trả lời sau này.

kat corn

YTC Developer
up cho bé sớm tìm được chủ tốt
Bạn ơi có thể chỉ mình cách post ảnh lên ko, vì mình ko tìm đc attack file, ko up trực tiếp lên đc, thaks bạn
 

anhvu2889

T.Viên Năng Động
Nàh mình có 1 đứa ALD 4 tháng và 1 đứa ALN 2 tháng, bé ALN lúc trước và sau khi về nhà mới cũng bị trầm cảm vài ngày do cùng lý do trên, sau đó 1 thời gian quen với bạn mới, nhà mới thì đã vui vẻ hoạt bát trở lại. Bạn nên tìm nhà nào có mèo con để chúng nó chơi chung thì mới chữa được bệnh này.
 

candydoll910

YTC Developer
kat corn said:
up cho bé sớm tìm được chủ tốt
Bạn ơi có thể chỉ mình cách post ảnh lên ko, vì mình ko tìm đc attack file, ko up trực tiếp lên đc, thaks bạn
cảm ơn tất cả các bạn đã up cho bé vàng nhà mình.
có rất nhiều cách up ảnh, nhưng mình thì mình tạo một tài khoản ở www.photobucket.com sau đó mình up ảnh bé lên.
sau khi up xong mình sẽ có các code của tấm ảnh đó, bạn copy cái IMG code và paste vào khung soạn thảo thì hình sẽ hiện ra nhé :)
 

minaneko

New Member
candydoll910 said:
Mình có một bé mèo ald vô cùng xinh xắn, bụ bẫm. Mình rất yêu thương bé, nhưng mình suy nghĩ là, mình ko có thời gian chăm sóc, thì vừa tội nghiệp cho bé, vừa tội nghiệp cho mình. Hiện giờ nhà mình đã có 3 bé mèo lớn và mình còn phải đi học, đi làm suốt ngày.

Bé là mèo cái đc gần 2 tháng tuổi, là em út xinh nhất bầy với lông rất dầy và dài. Bé rất ham ăn, thích uống sữa ăn phô mai và từ bé là đứa ham ăn nhất đàn. Nên mình đã quyết định giữ bé lại nuôi.

Sau khi mình bán hết các em cùng bầy (1 em mình cho người họ hàng) chỉ còn 1 mình thì bé thường lủi thủi rất tội nghiệp, và mèo lớn thì không có chịu chơi với bé, còn mẹ của bé thì sợ bé bú ( vì mèo con lớn lên hay cắn bầu vú của mèo mẹ) nên cũng hay lẩn trốn bé, chỉ liếm lông cho bé mà thôi. Mấy ngày bé lủi thủi như thế, lúc đầu mình nghĩ do bé buồn mấy ngày vậy thôi, nhưng tuần trc mình đưa bé đi bs khám, bs nói bé bị tâm lý, nguyên nhân là do thần kinh quá mạnh, gặp cú sốc trong tâm lý ( như người mình vậy đó)

Bây giờ, về bề ngoài, bé vẫn là 1 bé mèo phát triển bình thường như bao bé khác, thậm chí là bé rất háu ăn, chỉ là về tâm lý, bé rất trầm tính, lầm lỳ, ít đùa giỡn, và theo mình quan sát thì bé cũng hơi bị giảm khứu giác ( khi mình để đồ ăn thì bé phải đánh hơi 1 hồi mới nhận ra chỗ có thức ăn) nhưng cũng có ưu điểm là bé rất ngoan, đi vệ sinh đúng chỗ (mình nên hỗ trợ cho bé mỗi khi bé đi vệ sinh vì khứu giác bé kém) và hiền lành, thích đc vuốt ve, ôm ấp. Mỗi khi mình ngủ thường đặt bé nằm kế bên và vuốt ve thế là bé sẽ nằm yên ngủ tới sáng rất là ngoan ^^

Nay, mình đăng bài này hy vọng sẽ có 1 cô- cậu chủ nào yêu thương và có thể lo lắng đc cho bé hơn mình, vì một con mèo gắn kết với mình ko chỉ đơn giản là thú vui mà còn là duyên số nữa. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào nhà có mèo con để chơi đùa với bé. Và vì bé là một chú mèo đẹp, ngoan, có giá trị; cũng như để bảo đảm các cô- cậu chủ có đủ khả năng lo cho bé thì mình sẽ lấy tiền vía (từ 900k trở xuống) tùy người, chứ như có lần có người (như lái mèo) xuống hỏi mua, mình thấy sợ lắm và hét giá cực kỳ cao luôn để người ta khỏi mua đc luôn ^^

Đây là hình của bé



Sđt của mình là 01229579925, các bạn vui lòng call nhé, vì đt của mình chỉ gọi và nt đc cho mạng mobi và vina thôi, sợ mấy bạn mạng khác nt mình ko trả lời đc ý ^^
Nhà của mình gần CoopMart Nguyễn Ảnh Thủ- Quận 12 các bạn có thể tìm ở Google map nhé.
Cảm ơn đã đọc bài viết của mình.
bạn cho mình xin địa chỉ nhà đc ko? nhà mình cũng có 1 e mèo mún con có bạn về chơi cùng :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top