Nhà mình hiện có 2 bé Alaska một đực, một cái tầm khoảng 3 tháng tuổi. Bé cái về nhà mình được gần 3 tuần, đặt tên LaiKa, bé chưa biết tên mình hoàn toàn, mình gọi tên lúc thì bé biết lúc thì bé không biết, nhưng được cái trộm vía mũm mĩm gấp 2 lúc mới về, mình quát là im không kêu nữa. Bé đực mới về nhà mình được 4 ngày, có vẻ già dặn hơn bé cái mặc dù nhỏ hơn, mình nghĩ chắc bên Bắc Kinh không chăm cho bé tốt. Đặt tên bé là Rex nhưng bé chưa biết tên mình, rất hay kêu, mình đánh roi vào lồng thì im, đi khuất mắt lại kêu. Híc. Mình cũng đã thử cách đánh vào mông bé rồi mà chỉ được 1 lúc. Có ai biết cách nào để 2 bé biết tên nhau và không bị nhầm tên của mình không, có ai có cách trị 2 bé không ạ. Hịc. Nghe bảo Alaska giống đực bắt nạt chủ là con gái.. :'07: