caigicungdcc
New Member
Xin chào các bạn trong diễn đàn
Mình xin vô thẳng vấn đề luôn là mình đang nuôi 2 bé Hamster 1 abino (đực) và 1 campel trà sữa (Cái). Nuôi 2 bé đã 1 tháng rưỡi rồi, lúc trước sống rất hòa thuận với nhau hay giỡn nữa và còn nhường nhau đồ chơi nữa. Nhưng dạo này (3 ngày đổ lại đây) mỗi lần bé đực lại gần là bé cái cứ cắn bé đực hoài may sao không chảy máu. Hôm nay bé cắn kêu chít chít mình lo quá nên tách bé đực ra, tách xong để gần chuồng nhau bé đực cứ đòi sang chuồng bé cái. Mình lo quá không biết bé cái hay bé đực có bị bệnh gì không mong được các bạn trợ giúp.
Mình xin vô thẳng vấn đề luôn là mình đang nuôi 2 bé Hamster 1 abino (đực) và 1 campel trà sữa (Cái). Nuôi 2 bé đã 1 tháng rưỡi rồi, lúc trước sống rất hòa thuận với nhau hay giỡn nữa và còn nhường nhau đồ chơi nữa. Nhưng dạo này (3 ngày đổ lại đây) mỗi lần bé đực lại gần là bé cái cứ cắn bé đực hoài may sao không chảy máu. Hôm nay bé cắn kêu chít chít mình lo quá nên tách bé đực ra, tách xong để gần chuồng nhau bé đực cứ đòi sang chuồng bé cái. Mình lo quá không biết bé cái hay bé đực có bị bệnh gì không mong được các bạn trợ giúp.