• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Boom ngày ấy và bây giờ

hoang020886

New Member
Con tới với ba thật tình cờ, duyên phận. Ba hồi đó đang là anh sinh viên nghèo, rất thích chó nhưng không dám nuôi. Rồi tình cờ lên YTC thấy 1 anh ở gần chỗ trọ cho đàn chó. Ba quyết định liều xin, chủ cũ của con thật tốt, ông dặn ba nuôi không được thì tới đưa lại để anh nuôi. Ba hứa sẽ nuôi con thật tốt. Lúc gặp con ba rất ấn tượng, cả 6 con chó con đang chạy nhảy ngoài vườn. Ba vào kêu cúc cúc thì 5 anh em con chạy lại vẫy đuôi, còn riêng con thì chạy trốn vào bụi, còn gầm gừ như thật. Ba nói thằng em tới ôm con lại thì bị con nhăn răng dọa, nó sợ. Làm ba phải liều tới ôm con lại và xin ông chủ nhận con. 2 ngày đầu về nhà mới con nằm lỳ 1 chố, không ăn chỉ uống. Làm ba lo phải đi mua sữa cho con, chăm con tỉ mỉ. Được cái con nhỏ nhưng lại biết đi vệ sinh, ở phòng trọ con thấy ba vô nhà vệ sinh con cũng theo vô và đi tiểu. Nhưng riêng đi ị thì phải dẫn con ra đất mới chịu đi. Dần dần con cũng quấn ba, ba đi đâu theo đó. Những lúc ba đi học nhốt trong nhà, nhìn cảnh ba đóng cửa con cố gắng lòn để ra theo ba không được, sủa inh ỏi nhưng nộ là con im ngay. Cũng vì con ngoan mà không ảnh hưởng dãy trọ. Mùa hè nóng bức, ba cho con sang dãy trọ gần bên rộng có sân vườn chơi, mấy bữa đầu kiu con không chịu về. Sau này thì vì con bị người ta đánh nên sang đó có ba thì con ở, ba về cũng lúc cúc chạy theo sau. Nhìn rõ tội. Nhưng con cũng rất là ma ranh, hồi con bị xe tông, ba mua cháo dinh dưỡng, vịt lộn cho con ăn. Sau này con quen cứ 1 tuần thì kiểu chi cũng bỏ ăn 1 ngày để ba mua hột vịt lộn. Thấy vịt lộn là nói chi cũng nghe, kêu bò trườn tới tô thức ăn con cũng răm rắp, còn sữa chua thì con ăn 2p/hộp. Rồi ba ra trường, phải bon chen cuộc sống, quyết định đưa con về quê, tối hôm đó đưa con vào lồng con đã cáu với ba. Sau chạy xuống gầm giường, làm ba phải chui xuống ôm rất lâu, nói con về quê cho ông bà chăm, chứ ba không chăm được nữa. Con lớn lên bắt đầu hung dữ, mà ở trọ thì nguy hiểm lỡ con cắm người ta thì ba không biết làm sao, dụ dỗ mãi con mới chịu vào lồng. Ngày con về là lúc đó con được gần 5 tháng. Ngày về vì quen ở trong này ba ngủ đâu con ngủ đó nên về nhà ba phải nằm đất, con cũng rúc nằm bên không chịu ra. Ba vô lại đà nẵng bon chen cuộc sống, con ở nhà với ông bà nghe bảo con trông nhà và bắt chuột giỏi lắm. Giờ con đã trưởng thành rồi, ba ổn định cuộc sống rồi sẽ đưa con lại vào ĐN, mảnh đất quê hương con.
 

Attachments

Cảm động quá. bạn có một trái tim thật nhân hậu ^^
 
Top