• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Bổ sung các điều nên làm khi mất, tìm và chuộc chó

Bennynguyen1212

New Member
Những gì cần làm khi cún đi lạc thì có nhiều người đã hướng dẫn, mình chỉ bổ sung thêm thôi.
Trước hết, mình xin nói đôi chút về bản thân: mình cũng chẳng là ai, chỉ là người yêu quí những động vật 4 chân nhưng đôi khi còn tình nghĩa hơn 1 bộ phận nhỏ những động vật 2 chân tự gọi chúng là "con người", mà hành động thì ác ôn đến mức cầm thú còn thua xa. Hiện tại, mình và bà xã đang làm thêm một công việc bán thời gian đó là giải cứu chó mèo bị vứt bỏ nơi gầm cầu, bãi rác... Sau đó mang về chăm sóc vài hôm rồi biếu tặng cho những bạn yêu thú vật khác.
Dài dòng vậy là đủ, vào nội dung chính đây:
1. Khi chó đi lạc:
đã qua rồi các thời chó đi lạc tự tìm đường về đến nhà sau vài hôm, chúng chỉ tìm đường đến...bàn nhậu hoặc shop thú cảnh mà thôi. Thế nên nếu không thấy chó của mình nữa, thì dán thông báo tìm chó lạc càng sớm càng tốt và khẩn trương liên hệ các lái chó và các chợ chó mà mình biết. Đừng phí thời gian hùng hục chạy tìm đến cả tuần sau không thấy rồi mới loan tin. Xin thưa các bác là lũ trộm chó chỉ mất tối đa là 3 phút để tóm những bạn cẩu xấu số mà thôi, thủ đọan của chúng thì vô biên: tròng cổ lôi xền xệt khiến chó rách cổ toạc móng, đến chó mẹ còn nhìn không ra nổi; chó lớn thì chúng bắn súng điện, xách bỏ vào bao một cách nhẹ nhàng. Dù là Rott hay Great Dane thì dòng điện oan nghiệt cũng thui tuốt, con nào mạnh thì lặt lìa lặt lọi vì sốc và tổn thương, con yếu thì lá mơ, mắm tôm chờ sẵn... Có bạn đã bị mất chó ngay trước mặt mà không phản ứng gì kịp, chúng nó giả vờ pha đèn xe rọi loá mắt mình, rồi phát súng điện phát huy công dụng và...chỉ còn mình ta với nồng nàn...
2. Tìm chó:
Trường hợp tốt nhất là có người giữ dùm, chăm sóc và liên hệ cho mình xin lại. Xác suất 0,5%, cũng tại vì lời dạy của cha ông "...chó đến nhà thì sang", còn sang đâu thì tuỳ, có thể là "tiền mặt sang tay" để chuộc, hoặc tệ hơn là chú chó "sang ngang bàn nhậu".
Còn nếu rơi vào trường hợp xấu nhất...mình kể các bạn nghe quy trình hành xác của các bé xấu số nhé. Chúng được tập trung tại nơi cố định, tên "đầu nậu" sẽ chờ trong 2-3 ngày để nghe ngóng tin chủ chó tìm chuộc (đó là lý do mình nhấn mạnh các bạn phải tìm đến chúng càng sớm càng tốt). Sau thời gian trên, hành trình của chúng bắt đầu. Xin thưa các bác là chẳng phải chó mất khu vực nào thì tìm khu vực đó sẽ ra đâu. Mỗi giống chó được mối lái chuyển vùng sang những khu vực khác nhau theo phân loại, Phú Quốc ở riêng, Nhật-Bắc Kinh ở riêng hoặc chó nghiệp vụ tái định cư chỗ khác nữa... (Minh xin không liệt kê cụ thể từng khu vực vì thật sự mình cũng chả rõ được, chúng thay đổi địa điểm xoành xoạch) Tội nhất là các em chó cỏ, 90% là lên mâm ngay lập tức vì giá trị kinh tế thấp mà giá trị dinh dưỡng lại cao (vì vậy nếu mất chó quý thì đừng quá hoảng hốt mà hãy bình tĩnh, sáng suốt và cứ tin rằng ở nơi xa xăm nào đó, bé vẫn còn thở và đang chờ đô-la của mình chuộc ra)
Vì vậy, tìm ngay những tên lái chó mà xin chuộc. Có đăng lên diễn đàn này nọ thì mấy ngày sau mới có người quan tâm hoặc mọi người cũng chỉ có thể "nếu mình thấy mình sẽ alo bạn, hixhix thương bạn quá", còn chợ chó thì cũng "nếu thấy tui alo anh".
Đến các lò làm chó, nhưng đừng hồng hộc xin vào tìm, bạn chẳng tìm được gì ngoài mã tấu đâu. Hãy tỏ ra biết điều với lũ súc sanh đó, trình bày cụ thể hoàn cảnh với chủ lò. Thường thì chúng đều đon đả tiếp chuyện bạn và bảo cho xem hình và đưa tiền xăng 100-200k. Nếu bạn làm điều đó sớm nhất có thể thì cứ "yên tâm" đi chùa.
Trường hợp không biết lò chó ở đâu thì xe ôm thẳng tiến, các bác đó đều có "cổ phần" trong đường dây cả.
3. Chuộc chó:
Hãy chọn cho mình bộ trang phục...nghèo hèn nhất có thể, kế đến là 1 "tinh thần thép". Khi gặp đúng chó của mình thì "tinh thần thép" sẽ phát huy tác dụng. Tuyệt đối không gào thét, không vồ vập ôm ấp con chó, không khóc lóc xót thương, nếu cần cứ cắn răng mà...sút cục cưng của mình vì tội đi hoang. Mọi cảm xúc đều phải được kìm nén đến khi lên xe về vì bọn lò chó chỉ chực chờ bạn yếu đuối để ép giá. Mình đã từng tận mắt chứng kiến 1 "quý phu nhân" bỏ 10tr chuộc lại bé Phú Quốc lai còn tơ, mặc dù khi "deal" giá với mình thì "chỉ tầm 1tr2 tới 1tr5 (mình không trực tiếp tham gia quá trình chuộc, chỉ gọi đt nhờ bạn bè chỉ mối lái rồi cho chủ chó trực tiếp liên hệ)

"Nghề chơi cũng lắm công phu" còn "nghề chuộc" thì cũng lắm khi "chổng khu mà gào". Phòng bệnh hơn chữa bệnh các bạn nhé. Chúc mọi người và mọi pet có cuộc sống thật bình an giữa cái xã hội mà đến chó còn không được sống yên ổn này nhé.

P/S nếu thật sự cần mình giúp, liên hệ sđt 0915897722. Mình không hứa hẹn gì nhưng cam đoan sẽ giúp và giúp miễn phí nhé.
Khẩn thiết mong các bạn ở khu vực TPHCM, cụ thể hơn là Q4 và Bình Thạnh, nếu phát hiện chó mèo bị bỏ rơi mà hoàn cảnh không giúp được, thì hãy liên hệ mình nhé. Cảm ơn

Chào thân ái và quyết thắng!!!
 

gaubeo87

New Member
Mình thì chuyên về cứu hộ chó. Nếu bạn nào thấy chó con đến chó già hay bệnh khu vực tp hcm thì hãy alo sdt 0964446204 gặp mình nhé. Mái nhà của các em ở Thủ Đức, nếu bạn nào có lòng thì ghe thăm ủng hộ các bé đồ ăn khô nhé. Khi nào ghé thì alo mình dắt vô . Thân ái ^^!!
 

chokiengdep

Active Member
chúc bạn nhiều sức khỏe(vì người như bạn mới đúng là con người-theo phiên âm Hán Việt thì người là Nhân-phải có nhân tính!)
 

P.Quỳnh Anh

New Member
Bạn ơi chó của mình bị bắt sáng hôm qua, mình có qua khu trường chinh pandora với lê hồng phong mà vẫn không có tin tức gì...
 

tannviett

New Member
Bạn ơi chó của mình bị bắt sáng hôm qua, mình có qua khu trường chinh pandora với lê hồng phong mà vẫn không có tin tức gì...
mình cũng mới mất chó, bạn ra chợ ông Tạ gần đường Trường sa hỏi lò chó, sẽ có ông xe ôm dẫn bạn đi gặp 1 cò lớn, mình ko dám chắc đc đâu vì chó mình cũng chưa tìm ra, chúc may mắn nhé
 

NgocBien

New Member
Chào Add !!! Mình mới bị bắt cóc 1 pé lai nhật sáng nay. ở khu vực cây xăng chợ nhỏ Q9. em nó nặng 8.7kg liệu có khả năng tìm lại không và phải liên hệ thế nào mong được bạn chỉ dẫn và giúp đỡ. DC mail mình : chaungocbien@yahoo.com
 

Gà Ri

New Member
Trích : " P/S nếu thật sự cần mình giúp, liên hệ sđt 0915897722. Mình không hứa hẹn gì nhưng cam đoan sẽ giúp và giúp miễn phí nhé."

Alo 0915 897 722 thì tổng đài nói không đúng ?????
 

Trang nha

New Member
Những gì cần làm khi cún đi lạc thì có nhiều người đã hướng dẫn, mình chỉ bổ sung thêm thôi.
Trước hết, mình xin nói đôi chút về bản thân: mình cũng chẳng là ai, chỉ là người yêu quí những động vật 4 chân nhưng đôi khi còn tình nghĩa hơn 1 bộ phận nhỏ những động vật 2 chân tự gọi chúng là "con người", mà hành động thì ác ôn đến mức cầm thú còn thua xa. Hiện tại, mình và bà xã đang làm thêm một công việc bán thời gian đó là giải cứu chó mèo bị vứt bỏ nơi gầm cầu, bãi rác... Sau đó mang về chăm sóc vài hôm rồi biếu tặng cho những bạn yêu thú vật khác.
Dài dòng vậy là đủ, vào nội dung chính đây:
1. Khi chó đi lạc:
đã qua rồi các thời chó đi lạc tự tìm đường về đến nhà sau vài hôm, chúng chỉ tìm đường đến...bàn nhậu hoặc shop thú cảnh mà thôi. Thế nên nếu không thấy chó của mình nữa, thì dán thông báo tìm chó lạc càng sớm càng tốt và khẩn trương liên hệ các lái chó và các chợ chó mà mình biết. Đừng phí thời gian hùng hục chạy tìm đến cả tuần sau không thấy rồi mới loan tin. Xin thưa các bác là lũ trộm chó chỉ mất tối đa là 3 phút để tóm những bạn cẩu xấu số mà thôi, thủ đọan của chúng thì vô biên: tròng cổ lôi xền xệt khiến chó rách cổ toạc móng, đến chó mẹ còn nhìn không ra nổi; chó lớn thì chúng bắn súng điện, xách bỏ vào bao một cách nhẹ nhàng. Dù là Rott hay Great Dane thì dòng điện oan nghiệt cũng thui tuốt, con nào mạnh thì lặt lìa lặt lọi vì sốc và tổn thương, con yếu thì lá mơ, mắm tôm chờ sẵn... Có bạn đã bị mất chó ngay trước mặt mà không phản ứng gì kịp, chúng nó giả vờ pha đèn xe rọi loá mắt mình, rồi phát súng điện phát huy công dụng và...chỉ còn mình ta với nồng nàn...
2. Tìm chó:
Trường hợp tốt nhất là có người giữ dùm, chăm sóc và liên hệ cho mình xin lại. Xác suất 0,5%, cũng tại vì lời dạy của cha ông "...chó đến nhà thì sang", còn sang đâu thì tuỳ, có thể là "tiền mặt sang tay" để chuộc, hoặc tệ hơn là chú chó "sang ngang bàn nhậu".
Còn nếu rơi vào trường hợp xấu nhất...mình kể các bạn nghe quy trình hành xác của các bé xấu số nhé. Chúng được tập trung tại nơi cố định, tên "đầu nậu" sẽ chờ trong 2-3 ngày để nghe ngóng tin chủ chó tìm chuộc (đó là lý do mình nhấn mạnh các bạn phải tìm đến chúng càng sớm càng tốt). Sau thời gian trên, hành trình của chúng bắt đầu. Xin thưa các bác là chẳng phải chó mất khu vực nào thì tìm khu vực đó sẽ ra đâu. Mỗi giống chó được mối lái chuyển vùng sang những khu vực khác nhau theo phân loại, Phú Quốc ở riêng, Nhật-Bắc Kinh ở riêng hoặc chó nghiệp vụ tái định cư chỗ khác nữa... (Minh xin không liệt kê cụ thể từng khu vực vì thật sự mình cũng chả rõ được, chúng thay đổi địa điểm xoành xoạch) Tội nhất là các em chó cỏ, 90% là lên mâm ngay lập tức vì giá trị kinh tế thấp mà giá trị dinh dưỡng lại cao (vì vậy nếu mất chó quý thì đừng quá hoảng hốt mà hãy bình tĩnh, sáng suốt và cứ tin rằng ở nơi xa xăm nào đó, bé vẫn còn thở và đang chờ đô-la của mình chuộc ra)
Vì vậy, tìm ngay những tên lái chó mà xin chuộc. Có đăng lên diễn đàn này nọ thì mấy ngày sau mới có người quan tâm hoặc mọi người cũng chỉ có thể "nếu mình thấy mình sẽ alo bạn, hixhix thương bạn quá", còn chợ chó thì cũng "nếu thấy tui alo anh".
Đến các lò làm chó, nhưng đừng hồng hộc xin vào tìm, bạn chẳng tìm được gì ngoài mã tấu đâu. Hãy tỏ ra biết điều với lũ súc sanh đó, trình bày cụ thể hoàn cảnh với chủ lò. Thường thì chúng đều đon đả tiếp chuyện bạn và bảo cho xem hình và đưa tiền xăng 100-200k. Nếu bạn làm điều đó sớm nhất có thể thì cứ "yên tâm" đi chùa.
Trường hợp không biết lò chó ở đâu thì xe ôm thẳng tiến, các bác đó đều có "cổ phần" trong đường dây cả.
3. Chuộc chó:
Hãy chọn cho mình bộ trang phục...nghèo hèn nhất có thể, kế đến là 1 "tinh thần thép". Khi gặp đúng chó của mình thì "tinh thần thép" sẽ phát huy tác dụng. Tuyệt đối không gào thét, không vồ vập ôm ấp con chó, không khóc lóc xót thương, nếu cần cứ cắn răng mà...sút cục cưng của mình vì tội đi hoang. Mọi cảm xúc đều phải được kìm nén đến khi lên xe về vì bọn lò chó chỉ chực chờ bạn yếu đuối để ép giá. Mình đã từng tận mắt chứng kiến 1 "quý phu nhân" bỏ 10tr chuộc lại bé Phú Quốc lai còn tơ, mặc dù khi "deal" giá với mình thì "chỉ tầm 1tr2 tới 1tr5 (mình không trực tiếp tham gia quá trình chuộc, chỉ gọi đt nhờ bạn bè chỉ mối lái rồi cho chủ chó trực tiếp liên hệ)

"Nghề chơi cũng lắm công phu" còn "nghề chuộc" thì cũng lắm khi "chổng khu mà gào". Phòng bệnh hơn chữa bệnh các bạn nhé. Chúc mọi người và mọi pet có cuộc sống thật bình an giữa cái xã hội mà đến chó còn không được sống yên ổn này nhé.

P/S nếu thật sự cần mình giúp, liên hệ sđt 0915897722. Mình không hứa hẹn gì nhưng cam đoan sẽ giúp và giúp miễn phí nhé.
Khẩn thiết mong các bạn ở khu vực TPHCM, cụ thể hơn là Q4 và Bình Thạnh, nếu phát hiện chó mèo bị bỏ rơi mà hoàn cảnh không giúp được, thì hãy liên hệ mình nhé. Cảm ơn

Chào thân ái và quyết thắng!!!
 
Top