• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Ba bé bọ chuột lang dễ thương

thienpham284

New Member
Hôm nay mình xin up hình ảnh về ba bé bọ (chuột lang) dễ thương nhà mình :dance3: và đồng thời chia sẽ một số thông tin về cách chăm sóc của mình :Onion32: rất mong nhận được sự góp ý của các bạn gần xa.


Thức ăn:
- Mỗi ngày 1 chén nước (cỡ chén nước mắm) 3 pé dùng chung :drinks:
- Xà lách
- Rau lang (bọ khoái cọng hơn lá)
- Rau muống (ngược lại nó khoái lá hơn cọng) :wacko:
- Dưa leo (món thực phẩm chiến nhất ko bao h nó ngán đặc biệt là những ngày hè oi bức) :Onion33:
- Cám (dành cho bọ - thức ăn độn ko thể thiếu để péo ú) :Onion13:


Cư trú:
- Bọ thích chỗ mát mẽ, thích bụi cây, bụi cỏ hoặc các góc tối để núp (vì nó nhát lắm :go_mo: cần có chỗ để nó 3 chân 4 cẵng vù khi gặp nguy hiểm )
- Ở nhà mình sử dụng lồng to để nuôi chúng tránh xa tầm với của chó, mèo, khi thả thì phải ngồi canh, :khoc_nhung_ko_chiu_thua: bên dưới lồng lót một cái mâm nhựa to để hứng...rác thải.
- Lót trong lồng áo cũ cỡ lớn để chúng nằm và khỏi bị lọt chân khi di chuyển, mỗi ngày giặt và thay 2 lần, trời lạnh thì lót dày thêm cho chúng được ấm.;)


Hạn chế:
- Cho bọ ăn cỏ (mất vệ sinh nếu không đúng cỏ 3 lá mà thôi tốt nhất đừng cho nó ăn cỏ) :Onion18:
- Đồ ăn có vị chua ngọt lẫn lộn (dễ bị tiêu chảy) http://www.yeuthucung.com/public/style_emoticons//dry.gif


Chú ý:
- Cho nó uống tí nước ko thì nó .... khai lắm :haizz:
- An ninh phải được bảo đảm khi nhà bạn có nuôi chó, mèo và chuột ....
- Đừng nhốt chúng hoài mà hãy thả để nó chạy vòng vòng sẽ ko bị cùn chân ( nó hay chạy nối đuôi nhau nhìn cũng tức cười lắm ):em xin_em xin:
- Vì bọ thuộc loại động vật gặm nhắm nên chúng đòi ăn hoài, đó cũng là đặc tính bình thường vì nếu nó không ăn hoặc gậm nhấm gì (ko có đồ ăn buồn miệng là nó gặm cái cửa chuồng - lồng) :la_bay: thì răng cửa của chúng sẽ mọc dài ra và đâm vào họng dưới. Do đó các bạn nêu chịu khó cho nó ăn thường xuyên (cái này hơi bị cực) :haizz: và dĩ nhiên là khâu dọn phân cũng ko ngoại lệ. :dead:


Quan niệm sai lầm:
- Nhà có nuôi bọ sẽ không có chuột :04: thật ra chuột hay các loài khác kị mùi nước tiểu của bọ nên chúng ít tới gần chứ không phải sợ, nhà bạn mình cũng vì tưởng thế nên chú bọ nhà bạn mình đã bị chuột cống (đói quá hóa liều mò vào chuồng bọ giành đồ ăn) xé xác :Onion48:

Hy vọng những kinh nghiệm chút ít của mình có thể giúp được các bạn có cùng sở thích yêu bọ.

Link tham khảo: :Onion33:

http://www.youtube.com/watch?v=QNd-wSfnqc0

http://www.youtube.com/watch?v=mqOfZ8ZfEZ0
 

Pilovepet

LOVE ANIMAL
ồ, bạn chăm rất cẩn thận, các bé thật may mắn khi có người chủ tốt như bạn. Các bé cũng đáng yêu lắm lắm :khoc_nhung_ko_chiu_thua: :go_mo:
 

kunluvv1994

T.Viên Năng Động
hix , chuột :khoc_nhung_ko_chiu_thua: béo múp :go_mo: nhìn cũng hay hay , cơ mà vẫn rất sợ chuột :em xin_em xin:
 

Pate

General Administrator
Staff member
Administrator
+ cho 1 điểm nè, bài viết hay nè :khoc_nhung_ko_chiu_thua: :go_mo: :em xin_em xin:
 

heobeo

T.Viên Năng Động
Huhu, nhìn yêu quá đi mất, nhưng chị vẫn ớn mấy em chuột lang vì ấn tượng lần nuôi đầu tiên, híc, hồi đó em nó ăn nhiều, ị nhiều, tè nhiều, chị đưa cháu chị nuôi, con bé thả rông trong vường cho chạy và ăn cỏ, ăn rau, riết rồi nó mập ú như con thỏ con vậy, híc. Nó ăn mạnh quá, chị phát sợ luôn :lau_mo_hoi: :lau_mo_hoi:
Chúc mấy bé nhà em mau ăn chóng lớn nhé !
 
Top