• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HCM Bé Cún cần tìm nhà mới

MiuCun

New Member
Cún chào các cô chú. Con là bé gái, năm nay được hơn 1 năm tuổi rồi.

Hôm nay con viết bài này mong tìm được ba mẹ mới cho con. Có thể yêu thương, chăm sóc cho con chu đáo, thay cho mẹ con hiện tại.

Mẹ con vì mới cấn bầu nên không đủ sức khỏe để chăm sóc cho con trong thời gian này.

Con lúc trước xinh đẹp lắm, lông dài, trắng, ngoan ngoãn, nghe lời. Con ăn rất dễ, có gì ăn đó, không đòi hỏi gì cả, thậm chí cơm không con cũng ăn, nên ba mẹ nào nuôi con sẽ đỡ được phần này :D.

Thời gian gần đây con bị bệnh ghẻ, mẹ con không đủ sức khỏe để có thể chăm sóc được cho con, chính vì vậy nên bệnh của con ngày càng nặng hơn.

Mẹ con không đành lòng nên để con ra đi tìm ba mẹ mới, với hy vọng con được chăm sóc chu đáo, chữa trị tận tình, yêu thương con hơn. Chứ đừng có đánh đập hay bỏ rơi, hay bán con vào động chó :(

Ba mẹ con chỉ cho, tặng chứ không mua bán gì cả.

Con ở Quận 9, ba mẹ nào cần thì liên hệ số điện thoại: 0935.35.37.29.

Đây là hình trước và sau khi con bị bệnh :(






 
Cún chào các cô chú. Con là bé gái, năm nay được hơn 1 năm tuổi rồi.

Hôm nay con viết bài này mong tìm được ba mẹ mới cho con. Có thể yêu thương, chăm sóc cho con chu đáo, thay cho mẹ con hiện tại.

Mẹ con vì mới cấn bầu nên không đủ sức khỏe để chăm sóc cho con trong thời gian này.

Con lúc trước xinh đẹp lắm, lông dài, trắng, ngoan ngoãn, nghe lời. Con ăn rất dễ, có gì ăn đó, không đòi hỏi gì cả, thậm chí cơm không con cũng ăn, nên ba mẹ nào nuôi con sẽ đỡ được phần này :D.

Thời gian gần đây con bị bệnh ghẻ, mẹ con không đủ sức khỏe để có thể chăm sóc được cho con, chính vì vậy nên bệnh của con ngày càng nặng hơn.

Mẹ con không đành lòng nên để con ra đi tìm ba mẹ mới, với hy vọng con được chăm sóc chu đáo, chữa trị tận tình, yêu thương con hơn. Chứ đừng có đánh đập hay bỏ rơi, hay bán con vào động chó :(

Ba mẹ con chỉ cho, tặng chứ không mua bán gì cả.

Con ở Quận 9, ba mẹ nào cần thì liên hệ số điện thoại: 0935.35.37.29.

Đây là hình trước và sau khi con bị bệnh :(






bạn ơi nếu có người chịu giúp bạn hỗ trợ 50% tiền chữa trị bé dc ko,vì bé bị v cũng lâu nên hơi khó chữa
 

MiuCun

New Member
OK không thành vấn đề bạn, chủ yếu cho bé được khỏi bệnh và có người nuôi là được.
Mà người đó ở đâu vậy bạn?
 
OK không thành vấn đề bạn, chủ yếu cho bé được khỏi bệnh và có người nuôi là được.
Mà người đó ở đâu vậy bạn?
mình đăng bài của bạn lên hội này https://www.facebook.com/vidongvat/ để tìm chủ và mới có người cmt hỏi thông tin nè bạn.Mà nếu có người nhận nuôi bạn nên đề nghị họ gửi hình cho bạn thường xuyên nha để đề phòng kẻ gian bắt làm thịt :)
 

MiuCun

New Member
Ùm cảm ơn bạn nhìu nha, chính vì sợ như vậy nên mình mới không nỡ để bé rời xa mình, mà cố giữ lại bên mình để bảo vệ em, nhưng hoá ra mình chỉ nghĩ cho mình thôi, giờ vì tương lại của bé nên mình mới phải chấp nhận rời xa bé với mong muốn duy nhất là bé được hạnh phúc. Mình giờ ngày cả bản thân còn không lo được, ốm đau mấy tháng nay, bỏ bé bơ vơ mình xót lắm. Cầu cho bé nhà mình tìm được bà mẹ mới yêu thương e, chỉ cần thấy e được mạnh khoẻ và chơi đùa là mình zui lắm rùi. Bạn biết không, bé tội lắm, biết mình bị bệnh nên rất tự ti, không dám chạy ra ngoài khi có ngươi lạ, suốt ngày núp một góc miết vậy đó, thương lắm.
 
Ùm cảm ơn bạn nhìu nha, chính vì sợ như vậy nên mình mới không nỡ để bé rời xa mình, mà cố giữ lại bên mình để bảo vệ em, nhưng hoá ra mình chỉ nghĩ cho mình thôi, giờ vì tương lại của bé nên mình mới phải chấp nhận rời xa bé với mong muốn duy nhất là bé được hạnh phúc. Mình giờ ngày cả bản thân còn không lo được, ốm đau mấy tháng nay, bỏ bé bơ vơ mình xót lắm. Cầu cho bé nhà mình tìm được bà mẹ mới yêu thương e, chỉ cần thấy e được mạnh khoẻ và chơi đùa là mình zui lắm rùi. Bạn biết không, bé tội lắm, biết mình bị bệnh nên rất tự ti, không dám chạy ra ngoài khi có ngươi lạ, suốt ngày núp một góc miết vậy đó, thương lắm.
Hiếm lắm mới gặp dc người chủ tốt vậy,thương bé nhưng vẫn phải giữ sức khỏe mình cũng từng lây bệnh cho bé nhà mình xong rồi mẹ đem trả không cho nuôi nữa tội bé lắm :(, mà có người nào liên hệ nhận nuôi em chưa bạn
 

MiuCun

New Member
Cảm ơn bạn đã share giúp mình nha. Bé nhà mình đã được về với bà mẹ mới. Nhìn ba mẹ mới rất hiền, mình cũng yên tâm phần nào.
 
Top