bây giờ thì bé đã lên thiên đường được gần 2 năm rồi,nhưng mình vẫn cứ thích chia sẻ hình ảnh của bé, đối với mình bé vừa đẹp lại rất ngoan, là số 1 của mình. Mình dẫn bé đi ăn lẩu, có người vuốt bé là bé cắn liền, người lạ cho ăn bé nhất quyết ko ăn, hihi. Mình thả bé ra ngoài vườn chơi, đến khi chơi mệt thì nằm 1 chổ để mình ẩm vào.
Bé thuộc giống bọ việt nam, nặng 1,2kg có lúc gần 1,3kg, là con đực, lúc mới về hay cắn mình lắm, người lạ ko thể vuốt bé được. Mình hay cho bé đi ăn cỏ, rồi lén bỏ đi xa là bé liền chạy lại gần mình. Đôi lúc chạy ngang những nơi bán bọ mình cũng bùn lắm, nhưng mình không muốn nuôi thêm nữa, hoặc nếu có mình muốn kiếm con giống hệt bé.
Bé thuộc giống bọ việt nam, nặng 1,2kg có lúc gần 1,3kg, là con đực, lúc mới về hay cắn mình lắm, người lạ ko thể vuốt bé được. Mình hay cho bé đi ăn cỏ, rồi lén bỏ đi xa là bé liền chạy lại gần mình. Đôi lúc chạy ngang những nơi bán bọ mình cũng bùn lắm, nhưng mình không muốn nuôi thêm nữa, hoặc nếu có mình muốn kiếm con giống hệt bé.