chào bạn, hôm qua mình đã mua em mèo cái màu xám nhà bạn này, mà thực ra cậu này sn 91 thôi. mình và bạn ấy có thỏa thuận trong điện thoại sau khi đồng ý giá cả thì mình đã theo bạn ấy đến nhà xem mèo. Nhà đi qua rất nhiều ngõ ngách, giờ mình chả nhớ đi đường nào nữa, nhưng vào đến cái sân thì bạn ý ko cho vào nhà mà bắt đứng ở gốc cây và một lúc sau xách em mèo trong lồng ra cho mình xem. Thực tế em mèo rất xinh hơn trong ảnh, nặng 3 cân nhưng nhìn nó như con voi, rất béo, mình rất vui về điều đó. thế nhưng về bé ko ăn gì, có thể do lạ nhà , mình vô cùng lo lắng, chưa kịp hết lo lắng thì bé tè bậy ra nhà, dọn xong thì đêm bé lại đi ỉa vào một chỗ khác chỗ cũ, phân ko bị nhão nên có vẻ sức khỏe tốt (tính đến thời điểm này). mình đã đăt 2 chậu xỉ ở 2 vị trí con mèo vừa vệ sịnh bậy thì nó đứng cạnh chậu xỉ và đái luôn ra ngoài, mình lại dọn tiếp và còn phải đi rửa đáy chậu. buồn vô cùng...
GỌi đt cho bạn ý để hỏi xem thói quen ở nhà bé vệ sịnh và ăn uống thế nào ( đúng là lúc mua mình rất vội vì quá yêu em mèo nên chả hỏi kĩ gì cả), bạn ý ko nhấc máy,sáng gọi ko nhấc, trưa gọi ko nhấc, mình nt rõ ràng là chỉ muốn hỏi vấn đề sinh hoạt thói quen của mèo thôi, bạn ý ko trả lời....
sao lại thế nhỉ? mình đang buồn quá vì bé cũng ko ăn gì.
à bạn ơi chắc là bạn này ngại chuyển vào sài gòn nên bán mèo cho mình rồi, nhưng bạn đừng buồn vì em mèo này đi vệ sinh lung tung lắm , may mà bạn ko mua. hic, giờ mình sẽ cố gọi bạn kia xem thế nào...
mèo thì vô cùng nhiều rận toàn rận trứng, người mèo thì bẩn nữa, sáng nay mình nhỏ thuốc nhỏ gáy cho bé rồi hi vọng sẽ hết,,,xui quá