Trước hết mình xin nói trước:
1. Mình ko phải là bác sĩ thú y hay gì cả, chỉ là 1 người yêu chó mèo thui, vậy nên cách mình nói ko có 1 cơ sở khoa học nào cả, hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm thui.
2. CHỉ nên áp dụng ở những nơi ko có bác sĩ thú y, và gần như hết cách cứu chữa, cún chỉ nằm chờ chết. KHÔNG ÁP DỤNG nếu vẫn còn cách khác tối ưu hơn.
Nhà mình đã chết 4 e cún vì các triệu chứng y hệt như nhau: Đang rất khỏe mạnh, đột nhiên bỏ ăn, nôn mửa, mệt mỏi, cuối cùng là đi ị ra phân lỏng, có máu đỏ thẫm và rất hôi.
Các bé cún khi nôn và bỏ ăn đến ngày thứ 2 mình đều đem đi bác sĩ tiêm, bác sĩ bảo không cho ăn và không cho uống nước để ko nôn và ko đi ngoài nũa, nhưng cuối cùng cả 4 bé đều ra đi khi đã gầy rộp.
Bé cún thứ 5 mình đang nuôi, nặng 5kg, bé cũng bỏ ăn và nôn mửa, mình quyết định không đem ra bsty nữa mà tự chữa. Mình gọi điện cầu cứu đến rất nhiều số phone trên forum nhưng đều ko có kết quẢ, hoặc là ở xa nên các pro ko thể chuẩn đoán được, hoặc là bảo dính care, khả năng tèo đến 99%.
Bất đắc dĩ mình tự chữa theo cách của riêng mình với tâm niệm: đằng nào cũng chết, còn nước còn tát.
Khi điều trị các bạn chú ý: đeo gang tay, xích chó 1 chỗ để theo dõi, tốt nhất nên dùng nước đun sôi để nguội để pha thuốc.
Dùng kim tiêm (đã bỏ kim) để bơm thuốc vào miệng, sau mỗi lần uống thuốc nhớ vệ sinh sạch sẽ.
Cún nôn ra phải vệ sinh sạch sẽ ngay và nhốt ra chỗ khác.
Bé cún nhà mình nhịn ăn và nôn liên tục 1 ngày.
đến ngày thứ 2 mình đi mua thuốc chống nôn của người, loại viên, trong vỉ 10 viên, mỗi viên bé xíu ấy.
Nghiền nhỏ ra, lấy 1/2 của 1 viên hòa nước, bơm vào miệng cún, giữ chặt đến khi nuốt thì thôi.
Đợi 15 phút sau, hòa 1/2 gói kháng sinh vào nước, bành mồm ra bơm vào, giữ cho nuốt.
khi uống cả 2 loại cún sùi bọt mép ghê lắm. Kệ nó.
Ko cho ăn gì hết. Đến tối lại làm tiếp như thế.
Sau khi cho uống kháng sinh, đập 1 quả trứng gà, ngoáy đều lên, đổ vào miệng cún, khi nào nuốt thì thôi.
Ngoài ra, mình còn chắt nước cơm, cho 1 tí tẹo đường, vài hạt thui, rùi bơm vào miệng cún, khoảng 1 xi lanh to là đc.
Nếu cún ko nôn nữa thì dừng cho uống chống nôn.
Mình điều trị 2 ngày liên tục như thế, đến sáng ngày thứ 3 nhìn cún có vẻ nhanh nhẹn hơn nên mình để trứng cho cún tự ăn, và cún đã tự ăn được. Và hôm nay ngày thứ 4 thì cún đã tự ăn cơm và sủa rất ghê, giật xích ầm ầm.
Tiếp tục cho uống kháng sinh đủ 5 ngày thì thôi.
Chưa dám khẳng định là khỏi nhưng như thế là đã tốt lắm rồi, còn hơn để cún nằm chờ chết.
Cuối cùng các bạn nhớ đeo gang tay, sau khi cho cún uống thuốc nhớ vệ sinh tay chân sạch sẽ.
1. Mình ko phải là bác sĩ thú y hay gì cả, chỉ là 1 người yêu chó mèo thui, vậy nên cách mình nói ko có 1 cơ sở khoa học nào cả, hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm thui.
2. CHỉ nên áp dụng ở những nơi ko có bác sĩ thú y, và gần như hết cách cứu chữa, cún chỉ nằm chờ chết. KHÔNG ÁP DỤNG nếu vẫn còn cách khác tối ưu hơn.
Nhà mình đã chết 4 e cún vì các triệu chứng y hệt như nhau: Đang rất khỏe mạnh, đột nhiên bỏ ăn, nôn mửa, mệt mỏi, cuối cùng là đi ị ra phân lỏng, có máu đỏ thẫm và rất hôi.
Các bé cún khi nôn và bỏ ăn đến ngày thứ 2 mình đều đem đi bác sĩ tiêm, bác sĩ bảo không cho ăn và không cho uống nước để ko nôn và ko đi ngoài nũa, nhưng cuối cùng cả 4 bé đều ra đi khi đã gầy rộp.
Bé cún thứ 5 mình đang nuôi, nặng 5kg, bé cũng bỏ ăn và nôn mửa, mình quyết định không đem ra bsty nữa mà tự chữa. Mình gọi điện cầu cứu đến rất nhiều số phone trên forum nhưng đều ko có kết quẢ, hoặc là ở xa nên các pro ko thể chuẩn đoán được, hoặc là bảo dính care, khả năng tèo đến 99%.
Bất đắc dĩ mình tự chữa theo cách của riêng mình với tâm niệm: đằng nào cũng chết, còn nước còn tát.
Khi điều trị các bạn chú ý: đeo gang tay, xích chó 1 chỗ để theo dõi, tốt nhất nên dùng nước đun sôi để nguội để pha thuốc.
Dùng kim tiêm (đã bỏ kim) để bơm thuốc vào miệng, sau mỗi lần uống thuốc nhớ vệ sinh sạch sẽ.
Cún nôn ra phải vệ sinh sạch sẽ ngay và nhốt ra chỗ khác.
Bé cún nhà mình nhịn ăn và nôn liên tục 1 ngày.
đến ngày thứ 2 mình đi mua thuốc chống nôn của người, loại viên, trong vỉ 10 viên, mỗi viên bé xíu ấy.
Nghiền nhỏ ra, lấy 1/2 của 1 viên hòa nước, bơm vào miệng cún, giữ chặt đến khi nuốt thì thôi.
Đợi 15 phút sau, hòa 1/2 gói kháng sinh vào nước, bành mồm ra bơm vào, giữ cho nuốt.
khi uống cả 2 loại cún sùi bọt mép ghê lắm. Kệ nó.
Ko cho ăn gì hết. Đến tối lại làm tiếp như thế.
Sau khi cho uống kháng sinh, đập 1 quả trứng gà, ngoáy đều lên, đổ vào miệng cún, khi nào nuốt thì thôi.
Ngoài ra, mình còn chắt nước cơm, cho 1 tí tẹo đường, vài hạt thui, rùi bơm vào miệng cún, khoảng 1 xi lanh to là đc.
Nếu cún ko nôn nữa thì dừng cho uống chống nôn.
Mình điều trị 2 ngày liên tục như thế, đến sáng ngày thứ 3 nhìn cún có vẻ nhanh nhẹn hơn nên mình để trứng cho cún tự ăn, và cún đã tự ăn được. Và hôm nay ngày thứ 4 thì cún đã tự ăn cơm và sủa rất ghê, giật xích ầm ầm.
Tiếp tục cho uống kháng sinh đủ 5 ngày thì thôi.
Chưa dám khẳng định là khỏi nhưng như thế là đã tốt lắm rồi, còn hơn để cún nằm chờ chết.
Cuối cùng các bạn nhớ đeo gang tay, sau khi cho cún uống thuốc nhớ vệ sinh tay chân sạch sẽ.