DuongDieuQui
New Member
mình nhặt 1 bé mèo hoang bị thương trong hẻm nhà mình
nhìn thân hình chắc cũng được 2 năm , đứng không vững , nằm yên trong gốc chậu cây
sợ bị người ta bắt ăn thịt nên mình đã bắt bé về và lấy thùng làm nhà cho bé trên sân thượng tầng 4
vì Ba Mẹ cằn nhằn nên mình bắt buộc để bé trên sân thượng tầng 4
bé ăn uống bình thường , thức ăn cá trộn cơm , nước thùng Unitech
suốt 7 ngày và dần hồi phục và đi lại bình thường
ngày thứ 8 , 16/7 tối nay sẽ thả bé tự tìm đường về nhà
nhưng ngày 15/7 tối qua mình vẫn chưa ngủ , nghe tiếng vật rớt từ trên xuống mái nhà tầng 1
ra xem thì thấy bé nằm dưới đường hẻm , không chảy máu gì hết
mình không biết bé bị thương như thế nào nữa , đêm khuya 12h không ai giúp mình chở bé đi kiếm bác sĩ thú y
thấy bé không chảy máu , đành bắt bé lên lại sân thượng cho thức ăn và nước uống
đến sáng thì thấy bé không chịu ăn nằm yên trong thùng , buổi trưa lẫn tối không chịu ăn
mình lập tức dẫn bé đi bác sĩ thú y , có nói với bác sĩ là mèo hoang
bác sĩ hỏi mình giữ yên được nó không , mình liều thò tay vào bắt bé thì bé phản kháng không cho bắt
bác sĩ kêu đừng , mèo hoang cắn sẽ bị dại , bác sĩ khuyên nên thả bé để bé đi đâu thì đi
mình đành chở bé về nhà và đợi đến tối 11h thả bé , thật sự rất buồn và không muốn thả bé trong tình trạng này
không bỏ cuộc và quyết định lên mạng tìm kiếm thì thấy www.yeuthucung.com , để tiềm kiếm sự giúp đỡ
mình bây giờ rất buồn và không biết làm sao để giúp bé bình phục lại
quyết định giữ bé 1 ngày cuối để chờ đợi sự giúp đỡ của các bạn trên www.yeuthucung.com
cầu xin các bạn trên www.yeuthucung.com kiếm giúp bé 1 bác sĩ thú y chịu khám cho mèo hoang
mình làm 1 tháng không có bao nhiêu tiền , nhưng mình vẫn sẽ tri trả cho bé được bình phục
mình bên TP HCM , Lãnh Binh Thăng , P13 , Q11
Liên hệ: duongdieuquy2005@yahoo.com , gửi mail vào Inbox , xin đừng spam
ĐT: 01219045967 , mình tên Qui
Skype: fredkiyang , có hình chó bắc kinh
nhìn thân hình chắc cũng được 2 năm , đứng không vững , nằm yên trong gốc chậu cây
sợ bị người ta bắt ăn thịt nên mình đã bắt bé về và lấy thùng làm nhà cho bé trên sân thượng tầng 4
vì Ba Mẹ cằn nhằn nên mình bắt buộc để bé trên sân thượng tầng 4
bé ăn uống bình thường , thức ăn cá trộn cơm , nước thùng Unitech
suốt 7 ngày và dần hồi phục và đi lại bình thường
ngày thứ 8 , 16/7 tối nay sẽ thả bé tự tìm đường về nhà
nhưng ngày 15/7 tối qua mình vẫn chưa ngủ , nghe tiếng vật rớt từ trên xuống mái nhà tầng 1
ra xem thì thấy bé nằm dưới đường hẻm , không chảy máu gì hết
mình không biết bé bị thương như thế nào nữa , đêm khuya 12h không ai giúp mình chở bé đi kiếm bác sĩ thú y
thấy bé không chảy máu , đành bắt bé lên lại sân thượng cho thức ăn và nước uống
đến sáng thì thấy bé không chịu ăn nằm yên trong thùng , buổi trưa lẫn tối không chịu ăn
mình lập tức dẫn bé đi bác sĩ thú y , có nói với bác sĩ là mèo hoang
bác sĩ hỏi mình giữ yên được nó không , mình liều thò tay vào bắt bé thì bé phản kháng không cho bắt
bác sĩ kêu đừng , mèo hoang cắn sẽ bị dại , bác sĩ khuyên nên thả bé để bé đi đâu thì đi
mình đành chở bé về nhà và đợi đến tối 11h thả bé , thật sự rất buồn và không muốn thả bé trong tình trạng này
không bỏ cuộc và quyết định lên mạng tìm kiếm thì thấy www.yeuthucung.com , để tiềm kiếm sự giúp đỡ
mình bây giờ rất buồn và không biết làm sao để giúp bé bình phục lại
quyết định giữ bé 1 ngày cuối để chờ đợi sự giúp đỡ của các bạn trên www.yeuthucung.com
cầu xin các bạn trên www.yeuthucung.com kiếm giúp bé 1 bác sĩ thú y chịu khám cho mèo hoang
mình làm 1 tháng không có bao nhiêu tiền , nhưng mình vẫn sẽ tri trả cho bé được bình phục
mình bên TP HCM , Lãnh Binh Thăng , P13 , Q11
Liên hệ: duongdieuquy2005@yahoo.com , gửi mail vào Inbox , xin đừng spam
ĐT: 01219045967 , mình tên Qui
Skype: fredkiyang , có hình chó bắc kinh
Last edited: