• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

tư vấn giúp e với!

Glacial

Member
Kem nhà em là giống samoyed, Kem được 47 ngày tuổi, em mới đón Kem được về 2 hôm, Kem rất thích nằm lăn ra sàn nhà và không chịu nằm trên nệm. do thời tiết quá nóng nên em ý hay tè ra rồi nằm luôn lên đống nước đó, hậu quả là Kem đã bị viêm phổi nhẹ, em đưa Kem đi khám bác sỹ và đã tiêm thuốc. mọi người có kinh nghiệm làm ơn tư vấn giúp e cách chăm sóc giống samoyed. Em đã phải nhốt Kem vào lồng, để tránh tiếp xúc với sàn nhà khi em ý nằm, nhưng e ý kêu suốt, ko chịu nằm trong đó. Làm sao bây giờ ạ?vì em ý còn non nên em đang cố gắng chăm sóc vô cùng cẩn thận. mọi người có kinh nghiệm thì truyền cho em một chút, em chân thành cảm ơn ạ.
 

Pham hoang ngoc tram

Vẫn Fa đấy tám đi :/
Trời ạ, con này ngu thế, lại còn nằm lên nước tiểu mình.... Hay bé ko chạy dc? Bạn kiểm tra lại đi
 

Glacial

Member
Pham hoang ngoc tram said:
Trời ạ, con này ngu thế, lại còn nằm lên nước tiểu mình.... Hay bé ko chạy dc? Bạn kiểm tra lại đi
khổ bạn quá! Em nó là giống nhiều lông, tè ra nằm lên thấy mát là cứ nằm thôi. Sao lại nói em í ngu.
 

Pham hoang ngoc tram

Vẫn Fa đấy tám đi :/
Híc híc.. Trời nóng thế này bạn phải chăm sóc bé cẩn thận chứ. Còn việc nhốt lồng bé kêu thì kệ, yêu thì yêu thương thì thương nhưng vẫn phải dạy dỗ bé cho cẩn thận... Bây h chịu khó chữa bệnh cho bé đi rồi cho bé nhốt lồng nhé, nếu bạn đảm bảo trong lồng có đủ nước đồ chơi, xương thì cứ kệ bé kêu nhé
 
Top