• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Tứ Đại Quốc khuyển

nguồn baomoi.com
http://www.baomoi.com/Kham-pha-tu-da...7/10100941.epi


Đó là bốn giống chó “thuần Việt” đang được giới chơi chó bản địa Việt Nam săn lùng vì vẻ đẹp cũng như những phẩm chất ưu việt…






Bắc Hà là tên gọi của giống chó bản địa sinh sống tại vùng Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.





Chó Bắc Hà thường có lông xù, to cao, có con có bờm rất đẹp.





Giống chó này có các mầu lông khác nhau như màu đen, vàng, vện, xám hoặc đen-trắng. Một số ít có màu hung đỏ.





Đây là loài chó thông minh, dễ huấn luyện và rất kỷ luật.





Dingo Đông Dương là một giống chó nguyên thủy đặc trưng tại các vùng trung du và miền núi của Việt Nam.





Dingo Đông Dương thường có 2 màu lông vàng và đen.





Chó thuần chủng phải có 4 chân đi "bít tất" trắng, đuôi bông lau và chóp đuôi trắng.





Rất khôn ngoan và dữ dằn, chúng được đồng bào dân tộc nuôi để giữ nhà và làm chó săn.





H’mông cộc đuôi - giống chó bản địa cổ xưa của người dân tộc H’Mông ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam.





Ngoại hình của chúng khá đặc trưng với vẻ chắc nịch, đầy cơ bắp và chiếc đuôi cụt ngộ nghĩnh.





Thể lực tốt và rất bền bỉ, chó H’Mông cộc đuôi có khả năng thích nghi với các điều kiện sinh thái khác nhau một cách linh hoạt.





Do những đặc điểm ưu việt, chó H'mông đã được Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga nghiên cứu và huấn luyện làm chó nghiệp vụ.





Chó Phú Quốc là giống chó nổi tiếng được người dân đảo Phú Quốc (Kiên Giang) sử dụng trong việc săn bắt từ hàng trăm năm nay.





Nó có một số đặc điểm phân biệt với các giống chó khác là các xoáy lông ở trên sống lưng, chân có màng, lông ngắn và mượt.





Điểm nổi bật của những chú chó Phú Quốc là thể lực dẻo dai, tốc độ nhanh, di chuyển linh hoạt, biết leo trèo, nhảy cao, bơi lội, khả năng phối hợp tác chiến bầy đàn tốt…





Những đặc điểm này khiến chó Phú Quốc trở thành những trợ thủ rất đắc lực cho các phường săn.
 
mới nói là vậy thui chứ chỉ có mỗi chó Phú Quốc là có giấy tờ công nhận đàng hoàng còn lại 3 dòng kia vẫn còn đang mịt mù trong tương lai lắm :hmmm:
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
bulldog_like said:
Nhà nhà mình vừa có 2 e xù.mẹ Phú Quốc xịn bố là Bắc Hà xịn.1 e xù lưng có bờm và 1 xù bông, cả 2 e đều đen tuyền bóng.sĐT 0973499992_0904323944.SN 189 ngõ 35 phố Nguyễn An Ninh-HM-HN.
Ko đc spam mua bán nha bạn!
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
chóTaHN0936885880 said:
1 em bắc hà vện hi vọng tương lai sau này sẽ điệp như con ở trên
Đáng yêu quá à ^^
Chắc chắn ùi, bé gen nòi quá nhỉ? Bé nhà b à...
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
chóTaHN0936885880 said:
chuẩn luôn bạn àh đang muốn để lại để gay giống
Cái hay đực thía, trông giống đực hơn ^^
 
dạo này ko up được ảnh vậy nhỉ chán thế
mới nhập hộ khẩu mấy em về hà nôi
1 BHX vên đực và 1moong cộc đực vàng tuyển và 1 em đinGo Đông Dương cái mà khoe dduocj ảnh là sao chán thế
thui vào link này xem tạm vậy cả nhà nha
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=236125693196206&set=a.236125553196220.1073741827.100003963307589&type=1&theater


http://www.facebook.com/media/set/?set=a.237086109766831.1073741828.100003963307589&type=1
 

meonho124

Đi Muôn Nơi
Mấy bé cún thế này ở chỗ nhà em toàn gọi là " chó làng " hoặc " chó kiến " ý ,vừa bé lại vừa nhắng .
à chỗ em là ở Lạng Sơn ạ , nhiều nhất là ở trong bản làng chứ em sống ở thành phố thì phải chờ cứ đến phiên chợ ng ta đem xuống tp bán cũng nhiều lắm , có mấy bé bông xù lắm lắm đuôi quăn tít , khôn khủng khiếp , nhìn mặt nhìn y hệt akita luôn , nói chung về độ khôn nó của nó thì khỏi phải nói , không cần huẩn luyện nhiều , nó hay thèm ăn với ăn tốt lắm , chỉ cần 2,3 ngày nó đã thành thục luôn kỹ năng nếu như được dạy dỗ .

Nhớ bé Mốc trắng tinh nhà em trước nhìn như con Bắc Hà lông xù đó nhưng như bị bạch tạng ý , trắng toàn thân mũi hồng , mua từ trong 1 phiên chợ , nó rất khôn lanh tình cảm , biết hiệu lệnh của chủ , biết vệ sinh vào góc sạch sẽ dù không ai dạy , chọn chỗ sạch để nằm , biết đuổi gà nhà hàng xóm sang phá chứ gà nào là gà nhà mình nó đều biết .

Có con gà trống nhà hàng xóm hay bay qua đạp mái toán loạn đàn gà nhà em mấy lần thấy em tức cầm chổi đuổi con gà ấy , hôm sau nó biết , thấy con gà ấy lại bay qua rào sang làm loạn đám gà mái , nó dồn bắt nhưng không hề cắn cũng không làm bị thương con gà đó , mà nó cắn nhổ trụi cái duôi lông dài đẹp mã óng ánh của con gà trống láo xược ấy , thế là con gà trống kia đuôi trụi húi từ hôm đó không dám bay qua đây làm bậy , chuyện này thật khó tin nhưng hoàn toàn là thật , thế nên em chưa thấy chú cún nào tình cảm và khôn lanh như thế
Đường bẩn nó sẽ chạy lên những hòn đá để đi ,nó còn biết biết nhìn mặt chủ đoán tâm trạng , thấy chủ mặt đăm là nó chạy biến , mình mà ôm cún khác , nó thấy là mắt nó ươn ướt như khóc rồi ngồi thu lu . Em nhớ và thương nó nhiều lắm , sống với nhà em 3,4 năm thì nó bị viêm phổi mất , ngày nó mất cả nhà khóc như mất đi 1 thành viên vậy . Bây giờ Mốc nằm yên lành dưới gốc nhãn để cây nhãn tốt xanh um trĩu trịt quả đã 7,8 năm qua rồi nhưng em vẫn nhớ nó mãi nhớ đến nó là khóc và thương nhiều lắm , ước gì tìm lại được một con cún như Mốc một lần nữa bằng bất cứ giá nào :sad2:
 
meonho124 said:
Mấy bé cún thế này ở chỗ nhà em toàn gọi là " chó làng " hoặc " chó kiến " ý ,vừa bé lại vừa nhắng .
à chỗ em là ở Lạng Sơn ạ , nhiều nhất là ở trong bản làng chứ em sống ở thành phố thì phải chờ cứ đến phiên chợ ng ta đem xuống tp bán cũng nhiều lắm , có mấy bé bông xù lắm lắm đuôi quăn tít , khôn khủng khiếp , nhìn mặt nhìn y hệt akita luôn , nói chung về độ khôn nó của nó thì khỏi phải nói , không cần huẩn luyện nhiều , nó hay thèm ăn với ăn tốt lắm , chỉ cần 2,3 ngày nó đã thành thục luôn kỹ năng nếu như được dạy dỗ .

Nhớ bé Mốc trắng tinh nhà em trước nhìn như con Bắc Hà lông xù đó nhưng như bị bạch tạng ý , trắng toàn thân mũi hồng , mua từ trong 1 phiên chợ , nó rất khôn lanh tình cảm , biết hiệu lệnh của chủ , biết vệ sinh vào góc sạch sẽ dù không ai dạy , chọn chỗ sạch để nằm , biết đuổi gà nhà hàng xóm sang phá chứ gà nào là gà nhà mình nó đều biết .

Có con gà trống nhà hàng xóm hay bay qua đạp mái toán loạn đàn gà nhà em mấy lần thấy em tức cầm chổi đuổi con gà ấy , hôm sau nó biết , thấy con gà ấy lại bay qua rào sang làm loạn đám gà mái , nó dồn bắt nhưng không hề cắn cũng không làm bị thương con gà đó , mà nó cắn nhổ trụi cái duôi lông dài đẹp mã óng ánh của con gà trống láo xược ấy , thế là con gà trống kia đuôi trụi húi từ hôm đó không dám bay qua đây làm bậy , chuyện này thật khó tin nhưng hoàn toàn là thật , thế nên em chưa thấy chú cún nào tình cảm và khôn lanh như thế
Đường bẩn nó sẽ chạy lên những hòn đá để đi ,nó còn biết biết nhìn mặt chủ đoán tâm trạng , thấy chủ mặt đăm là nó chạy biến , mình mà ôm cún khác , nó thấy là mắt nó ươn ướt như khóc rồi ngồi thu lu . Em nhớ và thương nó nhiều lắm , sống với nhà em 3,4 năm thì nó bị viêm phổi mất , ngày nó mất cả nhà khóc như mất đi 1 thành viên vậy . Bây giờ Mốc nằm yên lành dưới gốc nhãn để cây nhãn tốt xanh um trĩu trịt quả đã 7,8 năm qua rồi nhưng em vẫn nhớ nó mãi nhớ đến nó là khóc và thương nhiều lắm , ước gì tìm lại được một con cún như Mốc một lần nữa bằng bất cứ giá nào :sad2:
bạn xem ở dưới đấy có nhiều em như thế bạn alo cho mình ninh nhận mua hết
 
Top