Đỗ Thanh Tùng
YTC Designer
Bé Miu nhà em lúc bình thường thì rất ngoan, không nghịch ngợm gì cả.........
Nhưng mà mỗi khi bé í hưng phấn lên là cái gì động đậy cũng vồ, cũng cào, cắn xé
Tay em thì chi chít vết cào Chả biết làm thế nào nữa nên em thôi kệ cho bé nghịch vậy
Nhưng hôm qua, lúc em đang nằm trên giường chơi đt, mắt nhấp nháy, bé í rình từ xa, mắt như sát thủ, phi vào định vồ mắt em nhưng may là có cái màn nó chắn nên bé ý ko lao vào được , nếu ko có cái màn thì chắc tối qua em mù mất
Bác nào có cách nào trị nó ko ? chứ thế này cứ đến tối là em phải nhốt bé vào mất
Các bác giúp em với !!!
Nhưng mà mỗi khi bé í hưng phấn lên là cái gì động đậy cũng vồ, cũng cào, cắn xé
Tay em thì chi chít vết cào Chả biết làm thế nào nữa nên em thôi kệ cho bé nghịch vậy
Nhưng hôm qua, lúc em đang nằm trên giường chơi đt, mắt nhấp nháy, bé í rình từ xa, mắt như sát thủ, phi vào định vồ mắt em nhưng may là có cái màn nó chắn nên bé ý ko lao vào được , nếu ko có cái màn thì chắc tối qua em mù mất
Bác nào có cách nào trị nó ko ? chứ thế này cứ đến tối là em phải nhốt bé vào mất
Các bác giúp em với !!!