• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Thất vọng về YTC

miusobeo

New Member
Ban đầu m nghĩ trang web yeuthucung.com có rất nhiều ng tham gia, hoạt động sôi nổi...

Mình post bài mong nhận đc sự giúp đỡ, nhận lời khuyên của mng vậy mà đến cả tuần chả có 1 ai. Ko phải mỗi m mình đâu, nhiều bạn đăng tin bé yêu bệnh thuộc dạng cấp cứu cũg ko ai ngó ngàng gì đến? Vì sao vậy? Vì diễn đàn ít thành viên, hay vì mng ko qtam. Hãy xem tên diễn đàn mình là gì đi.
 

pink.hp2809

T.Viên Năng Động
miusobeo said:
Ban đầu m nghĩ trang web yeuthucung.com có rất nhiều ng tham gia, hoạt động sôi nổi...

Mình post bài mong nhận đc sự giúp đỡ, nhận lời khuyên của mng vậy mà đến cả tuần chả có 1 ai. Ko phải mỗi m mình đâu, nhiều bạn đăng tin bé yêu bệnh thuộc dạng cấp cứu cũg ko ai ngó ngàng gì đến? Vì sao vậy? Vì diễn đàn ít thành viên, hay vì mng ko qtam. Hãy xem tên diễn đàn mình là gì đi.
tiên trách kỷ rùi hậu hãy trách nhân bạn ạ. Đến bạn là chủ nhân của con vật bj ốm nặng mà bạn vẫn còn thời gian đủng đỉnh ngồi mà viết bài đăng lên hỏi mọi người trong khi bé yêu sắp die thì còn trách gì ai. Người ta đào tạo ra bác sỹ thú y ko lẽ để làm cảnh hay là sao. ngồi đầy chờ đợi cả tuần để con vật chết dần chết mòn ra mà còn lên viết ra cái bài này mà ko biết dơ à. nghề gì cũng có phân công lao động rõ ràng. Cái gì cũng nhăm nhe lên mạng xã hội hỏi thì thấy trình độ hiểu biết thế nào rồi. Như người mà bị đau ruột thừa hay đau tim mà người nhà dò giẫm lên mạng viết bài hỏi và chờ 1 tuần ko thấy ai hồi đáp chắc .....Bố mình cũng là bác sỹ thú y, và đã từng đuổi thẳng cổ rất nhiều trường hợp chữa chạy kiểu lang băm học trên mạng chán chê, đến khi con vật ngắc ngoải mới tìm đến bác sỹ. Các bạn làm như vậy chẳng phải là quá coi thường bác sỹ sao. Nếu yêu con vật thật sự thì đã ko làm thế, túm lại chẳng qua là tiếc tiền chữa trị mà thôi. Nên ráng mà chịu hậu quả. Ngồi đấy mà ông kễnh bắt mọi người phải tư vấn à. Người ta có công có việc bận rộn chứ có phải ngồi chơi mà tư vấn
 
tình trạng cấp cứu mà còn đợi những comment trả lời rồi giận dỗi giật tít là THẤT VỌNG VỀ YTC
b nghĩ 100% thành viên là bác sĩ thú y chắc
họ ko biết thì ko comment

t nói thật đầy topic ng ta mở ra ở diễn đàn khác, ừ thì đầy ng vào comment nhưng mà comment cái gì : AI BIẾT KO GIÚP B ẤY ĐI ; UPPPPPPPPPPPPPPP ;TỘI NGHIỆP QUÁ MOD HAY ADMIN VÀO TRẢ LỜI GIÚP B ẤY ĐI ;.............
b muốn đọc những comment như thế???

b là chủ mà ko thể có quyết định tốt đối với pet yêu của mình mà lại đổ hết trách nhiệm cho YTC là ko quan tâm đến pet của b, YTC mới là những ng thất vọng về b
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Thưa bạn, dđ này mang tên YÊU thú cưng chứ k phải BỆNH VIỆN thú cưng!

"Những bài thuộc dạng cấp cứu" vậy sao k mang ra bs thú y cấp cứu, để đc chính tay bs thăm khám trực tiếp thì mới bít bệnh j và cách chữa trị đc chứ!
Ở trên đây và các dđ yêu pet nói chung chỉ là các thành viên YÊU PET, CÓ PET mà thôi, chứ đâu phải ddàn này mang tên "Chuyên chuẩn đoán bệnh và chữa trị cho pet" đâu mà lại có lời trách móc mọi ng như thế? Và thành viên cg chỉ là thành viên, mọi ng đều có niềm đam mê yêu pet thôi, chứ mỗi thành viên đâu phải thần thánh hay bs mà vào nhận trloi các trường hợp bệnh khẩn cấp như bạn nói, ai có kinh nghiệm, có trình độ or đa từng trải qua họ bít thì họ vào tư vấn giúp bạn, còn sau khi họ đọc trường hợp của bạn, nhg họ k bít j thì họ nên nói j đây, k lẻ phán bậy bạ àh?bạn nge theo cho chết hay sao! Hay nói nhg câu vô nghĩa cg như k

Có chăng chỉ là những chia sẻ kinh nghiệm về nui nấng dạy bảo, chứ còn mà bệnh thì trách nhiệm là ở bạn, bạn phải mang bé ngay tới thú y chứ, ai đời lại đi lên mạng, gỏ gỏ rồi ngồi đợi trloi, 1 ngày là quá rồi bạn còn k chịu đem bé đi bs, còn ráng đợi cả tuần, nếu bé có mẹnh hệ j lỗi và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bạn!

Lần sau nên snghi kỹ trc khi quyết định làm 1 điều j đó hay nói j đó nha bạn!
 

Bao Linh 85

I_Like_Pet
Mình tìm và bít b có đăng 2 topic cần tư vấn
1/ http://www.yeuthucung.com/topic/59340-cun-sau-khi-mat-se-ra-sao/
Nói thật đọc cái tựa rồi nội dung mình vẫn chưa hiểu là bạn mún hỏi về điều j? Cách để lo tang sự cho chú cún của bạn chăng?
Nhưng b cg đã đc mọi ng chia sẻ rất nhìu rồi! Đúng k?
2/http://www.yeuthucung.com/topic/60856-meo-bi-bi-tieu-helppppp/
Tất cả những câu hỏi của b nêu ra ở 2pic mình thấy b nên hỏi thẳng bs mới đúng chứ, như mình đã nói thành viên chứ đâu phải bs mà trloi hay giúp b đc chữa trị đc
Và trả lời k nữa bgio trg khi ban cg đã mang ra bs, đã chích và đã chữa và đã làm đúng mọi cách thưc rồi, vấn đề khoẻ và khỏi đc hay k là vấn đề thgian, còn phải chờ như bs cg đã nói, tuỳ vào cơ địa của từng bé nữa
 

RennaDucca

YTC Developer
pink.hp2809 said:
tiên trách kỷ rùi hậu hãy trách nhân bạn ạ. Đến bạn là chủ nhân của con vật bj ốm nặng mà bạn vẫn còn thời gian đủng đỉnh ngồi mà viết bài đăng lên hỏi mọi người trong khi bé yêu sắp die thì còn trách gì ai. Người ta đào tạo ra bác sỹ thú y ko lẽ để làm cảnh hay là sao. ngồi đầy chờ đợi cả tuần để con vật chết dần chết mòn ra mà còn lên viết ra cái bài này mà ko biết dơ à. nghề gì cũng có phân công lao động rõ ràng. Cái gì cũng nhăm nhe lên mạng xã hội hỏi thì thấy trình độ hiểu biết thế nào rồi. Như người mà bị đau ruột thừa hay đau tim mà người nhà dò giẫm lên mạng viết bài hỏi và chờ 1 tuần ko thấy ai hồi đáp chắc .....Bố mình cũng là bác sỹ thú y, và đã từng đuổi thẳng cổ rất nhiều trường hợp chữa chạy kiểu lang băm học trên mạng chán chê, đến khi con vật ngắc ngoải mới tìm đến bác sỹ. Các bạn làm như vậy chẳng phải là quá coi thường bác sỹ sao. Nếu yêu con vật thật sự thì đã ko làm thế, túm lại chẳng qua là tiếc tiền chữa trị mà thôi. Nên ráng mà chịu hậu quả. Ngồi đấy mà ông kễnh bắt mọi người phải tư vấn à. Người ta có công có việc bận rộn chứ có phải ngồi chơi mà tư vấn
mình thì thích liên hệ động vật với người nhưng cũng cùng ý kiến với bạn

hổng lẽ giờ con chủ topic bị bệnh xong chủ topic lên dd hỏi bệnh gì, xong rồi chờ các bs diễn đàn khám và chẩn đoán xong chủ topic đưa ra bs ?
 

Janzy Tran

New Member
e ko có ý nói ai hết nhưng xin lỗi mọi ng. e nuôi rùa và e ấy đang bệnh. e đã đăng topic tìm ng giúp đỡ nhưng chư thấy mấy ad trả lời. e lo lắm. e ko biết mang rùa đi đâu chữa nữa. mọi ng thương tình giúp e với :((
 

Pate

General Administrator
Staff member
Administrator
Janzy Tran said:
e ko có ý nói ai hết nhưng xin lỗi mọi ng. e nuôi rùa và e ấy đang bệnh. e đã đăng topic tìm ng giúp đỡ nhưng chư thấy mấy ad trả lời. e lo lắm. e ko biết mang rùa đi đâu chữa nữa. mọi ng thương tình giúp e với :((
Hj em, Ban quản trị ko có nhiệm vụ trả lời câu hỏi hay bài viết của em đâu nha. Các bạn khác sinh hoạt trong diễn đàn & có kiến thức về rùa sẽ trả lời dùm em, tuy nhiên để nhanh nhận được phản hồi hoặc sự giúp đỡ thì tiêu đề bài viết của em phải rõ ràng, ngắn ngọn & nêu được đại ý của cả bài viết; đồng thời nội dung trình bày rõ ràng, dễ hiểu thì mọi người mới tham gia cùng em được.

Thân mến.
 

Janzy Tran

New Member
dạ. e xin lỗi. e ko biết. tại e lo cho rùa của e quá. ad có thể giúp e liên lạc với chị Tròn Vo1987 đc ko? e inbox chị ấy nhưng ko thấy trả lời
 
Top