• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HCM TẨY CHAY PHÒNG KHÁM THÚ Y LANG BĂM SƠN CA - GÒ VẤP

Ngan nguyen 0192

New Member
THÂN GỬI CÁC BẠN YÊU THÚ CƯNG
MÌNH XIN PHÉP CẢNH BÁO VỀ PHÒNG KHÁM THÚ Y SƠN CA
Địa chỉ: 66 đường số 11, Gò Vấp.
BÁC SĨ VÔ LƯƠNG TÂM, VÔ TRÁCH NHIỆM, PHÍ DỊCH VỤ KO MINH BẠCH VÀ CHẨN ĐOÁN KO RÕ RÀNG,SỬ DỤNG THUỐC KO RÕ NGUỒN GỐC. CÓ NGUY CƠ LÀM CHẾT THÚ CƯNG CAO
- Tối 30/04 bé cún nhà mình bỏ ăn, nôn ói nên sáng hôm sau mình mang bé đến phòng khám Sơn Ca của bs Trân, tại đây chị ta đã nắm cổ lôi bé từ trong túi xách ra và lúc khám chị ta túm đầu, banh mắt bé ra rất mạnh tay (nhìn rất xót nhưng mình cứ nghĩ khám cho bé phải như vậy), mình có nói rõ triệu chứng của bé thì chị ta bảo là bé bị cảm, chích cho bé 1 mũi thuốc gì ko rõ với giá 85k và bán kèm theo ống gel dinh dưỡng gì đấy ko rõ luôn giá 15k, bảo "mang về cho bé ăn" (ống gel có mùi rất khó chịu cún bị bệnh làm sao ăn được). Nói là "chích thuốc về bé sẽ lừ đừ đến chiều sẽ khoẻ".
- Nhưng về đến nhà triệu chứng của bé ko giảm, còn nặng hơn, ko còn lanh lợi như trước khi mang đến bs, bé nôn nhiều hơn, kèm theo tiêu chảy nhiều. Bé xuống sức thấy rõ. Mình có đt hỏi chị ta về tình trạng như vậy thì chị ta bảo hôm sau mang bé ra tiếp để truyền dịch.
- Ngày 01/05 mình lại mang bé đến vẫn trình bày tình trạng của bé, chị ta bảo "phải chích thêm 1 ngày nữa nếu ko giảm thì hôm sau mang đến test pravo và care, nghe vậy mình yêu cầu test luôn và truyền dịch cho bé. Chị ta báo giá test 2 loại là 300k + truyền dịch 175k, vì mình lo lắng cho sức khoẻ của bé nên đồng ý. Trong lúc lấy mẫu thử chị ta rất mạnh tay, còn yêu cầu mình làm những việc mà đáng lẽ việc đấy phải là nhiệm vụ của bạn thực tập sinh của phòng khám. Test xong vạch hiện lên ko rõ ràng thì chị ta bảo bé bị nhiễm virus pravo,ko có thuốc trị, phải truyền dịch 1 tuần.
- Mình hỏi: Vậy liệu sau 1 tuần bé có khoẻ lại ko ?
- Chị ta trả lời: ko thể trả lời được, nếu bé khoẻ sẽ lướt qua, ko thì...
Nhưng mình vẫn nghe theo chị ta cho bé truyền dịch. Chị ta viết hoá đơn tay bảo mình thanh toán tất cả trước khi truyền. Mà ko hề ra hoá đơn rõ ràng là dùng thuốc gì cho bé. Ghim kim tiêm vào cho bé xong là chị ta lên lầu, ko cần biết trong lúc truyền bé có gặp sự cố gì ko.
- Mình ko biết chị ta có phải là bác sĩ ko ? có chuyên môn ko ? Vì bé nhà mình chỉ có 2kg mà chị ta truyền 1 lần hết chai nước biển chỉ trong vòng 30p, trong quá trình truyền bé rất yếu, tiểu rất nhiều và ko kiểm soát được (vì lượng dịch vào quá nhiều bé làm sao hấp thu được), bé bị co giật, mình sợ quá hỏi bạn thực tập sinh thì bạn ấy bảo"do triệu chứng của bệnh, test ra bệnh rồi đó" kiểu trả lời hoàn toàn ko có một chút kiến thức chuyên môn. Sau khi truyền xong bạn thực tập chích cho bé 2 mũi thuốc ko biết thuốc gì. Rồi bảo mình về và phải mang bé đến truyền dịch đúng 1 tuần mà ko hề cho biết kết quả là có khả quan hay ko. Về nhà bé chỉ nằm 1 chỗ, thở rất mệt nhọc và tiểu lượng rất rất nhiều, bé ko còn 1 chút sức lực nào, mình tưởng bé ko qua khỏi luôn í. Cả nhà mình rất lo lắng.
- Lo sợ quá mình tham khảo ý kiến người thân, bạn bè nên sáng hôm sau (02/05) mình mang bé đến TRẠM THÚ Y QUẬN 3 ở 254 Lý chính thắng. Tại đây mình trình bày hết quá trình điều trị khủng khiếp của phòng khám kia, Bác sĩ rất thấu hiểu và giải thích tận tình cho mình về tình trạng của bé. Và trả lời cho mình 1 kết quả khả quan.
- Bác sĩ cũng nói sẽ truyền dịch cho bé 1 tuần nhưng 1 ngày phải truyền 2 lần vì mỗi lần chỉ truyền được 1 lượng ít theo số kg của bé ( ko phải cả chai như chỗ chị ta) với giá 65k/lần ( trong khi chị ta truyền 175k/lần )
- Tuy khá xa chỗ mình ở nhưng mình chấp nhận đi 2 lần/ngày vì tính mạng của bé.
- Các bác sĩ nhẹ nhàng ân cần trong suốt quá trình truyền dịch, lần đầu tiên bé truyền là thấy tươi tắn lên. Truyền xong bác sĩ dặn dò rất kĩ.
- Về nhà bé khoẻ hơn. Đến ngày thứ 2 sức khoẻ bé tốt hơn, chạy nhảy đùa giỡn, lanh lợi hơn và đã ăn được. 2 ngày chỉ có hơn 300k mà sức khoẻ dần hồi phục.
- Trong khi ở SƠN CA mình phải mất 600k nhưng sức khoẻ của bé tưởng chừng ko qua khỏi.
- Còn một vấn đề nữa là tại phòng khám Sơn Ca có nhận giữ thú cưng, mình thật lòng khuyên các bạn nên cân nhắc kĩ trước khi gửi ở đây vì chị ta sẽ tiêm thuốc ngủ cho các bé, vì lần nào mình đến cũng thấy các bé từ bé xíu đến lớn đều ngủ li bì nhiều giờ, nhiều bé có tí xíu bị trúng thuốc nằm vật vờ rất tội nghiệp.
- Mình hi vọng các bạn sẽ ko là nạn nhân tiếp theo của phòng khám lang băm SƠN CA. Vì tình yêu dành cho các bé các bạn nên chịu khó đến các trạm thú y của nhà nước ( quận 3, bình thạnh hoặc chi cục thú y Tp.HCM) để ko phải Tiền mất tật vẫn mang.
Xin cảm ơn
 
Top