• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

SOS - mèo bị chảy dãi, uể oải- em phải làm sao? - Cứu hộ mèo! Trạm thú y quận Gò Vấp

Thanhh Thảo

New Member
Mèo nhà em gần đây có triệu chứng chảy nước dãi nhiều, người uể oải, không còn hoạt bát, linh động như trước, suốt ngày chỉ nằm một chỗ hay đi đi lại lại trong khu bếp thôi, khi nằm đôi lúc đầu ngẹo qua một bên, trông rất thương. khi người lạ hay con nít tới gần nó thường chạy, nhưng dạo gần đây thì cũng không bỏ chạy mà cứ nằm ườn như thế thôi...Em ấy còn hay bị tiêu chảy, mùi phân khá hôi, còn mùi dãi em ngửi thử thì không thấy gì. Ăn uống thì em thấy vẫn bình thường, không bỏ ăn...với lại em chưa thấy mèo có hiện tượng co giật gì.
Mèo nhà em có tiêm vacxin hằng năm đầy đủ. Nhưng ba mẹ em thấy thế sợ quá, sợ mèo bị dại, sợ mèo bệnh ảnh hưởng tới thành viên trong gia đình, đặc biệt trong nhà em còn có trẻ em và bà bầu sắp sinh nữa! lúc đầu ba mẹ còn tính bỏ rơi em ấy, nhưng vì em năn nỉ dữ quá, hôm qua ba e đã đưa mèo đi trạm thú y (trạm thú y đường lê đức thọ p.17 quận gò vấp), đưa họ 100k rồi để mèo lại ở đó. Tưởng rằng mọi việc đã ổn, nhưng hôm nay ba mẹ em lại quyết định sẽ để mèo lại cho trạm, chữa được thì người ta có thể đưa em ấy cho một người chủ mới! E nghe như vậy thấy buồn lắm nhưng cũng chịu thôi tại ba mẹ em làm gắt lắm...
Nhưng em lo quá, theo thông tin em tìm hiểu trên mạng, thì trạm y tế đó có tin tức cho rằng rằng bác sĩ ở đó rất vô tâm, bỏ rơi nhiều em thú, còn khiến nhiều em bị chết trong đau đớn nữa. Em lo rồi mèo nhà em sẽ bị quẳng một góc mà chẳng được chăm sóc gì, rôì cũng sẽ chết như những em thú khác...Nghĩ tới cảnh đó em đau lòng lắm, em sót lắm!...Em phải làm sao đây mọi người ơi...hãy cho em lời khuyên..
p.s: em đã đăng bài ở cả hai diễn đàn về thú cưng, rất mong sẽ nhận được sớm lời khuyên từ mọi người!
 
Last edited:

kiwi1106

Well-Known Member
Ẹc, nếu ba mẹ bạn để mèo lại như vậy, thì họ vứt ra ngoài đường chứ chữa chạy gì!!! Làm như vậy ko ổn chút nào bạn ạ, mèo nhà mình mà, giả dụ như người ta có chữa mà mình ko lấy lại thì cũng mất công mất của họ chạy chữa, chữa xong chắc gì có ai nhận nuôi. Còn giả sử như họ ko chữa thì cũng quăng mèo của mình ra ngoài đường thôi, chẳng ai hơi sức đâu mà cưu mang. Làm như vậy là thất đức lắm. Đó là cách làm vô trách nhiệm, bạn đừng nên học theo cách của ba mẹ bạn nhé.
Bạn nên đến đón bé lại, bạn có thể tìm tới các Trạm cứu hộ chó mèo nhờ sự trợ giúp của họ. Ngoài khuyên như vậy thì mình cũng chẳng biết khuyên gì bạn luôn nữa. Có lẽ bạn là học sinh nên ko có tài chính.
 
Top