TrangB2UTY294
New Member
Chào các bạn. Mình đang có một vài mối lo về em miu nhà mình ( tên là Bido ạ ) Chả là mình vừa chuyển lên Hà Nội ở trọ cùng anh trai mình để chuẩn bị cho cuộc sống Đại Học. Dĩ nhiên là mình cũng cho Bido nhà mình lên cùng, vì ở nhà 2 chị em lúc nào cx quấn lấy nhau, nên giờ đi đâu cx phải có nhau không xa được Nhưng phát sinh khá nhiều chuyện phiền phức. Đầu tiên là Bido nhà mình rất sợ ng lạ, ở nhà mỗi mình là ng có thể gần gũi Bido, nên giờ lên HN ở trọ trong 1 căn nhà 4 tầng, thi thoảng lại có người đi qua đi lại rồi có tiếng mở, khép cửa nên Bido rất hay bị căng thẳng, lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Mình rất lo không biết liệu Bido có quen được điều này hay không, liệu em có quen đc việc trong môi trường sống mới của mình có nhiều người lạ hay không? Thứ 2 là Bido chưa quen nhà mới, nên đêm hay kêu với cả lục lọi gây ồn ( ở nhà mình có sân vườn rộng rãi nên em nó lúc nào cx có thể ra ngoài chơi, giờ lại nhốt trong phòng ) khiến anh mình không ngủ được và ông ý quyết định là ban đêm sẽ xích Bido ở dưới tầng 1 (không có ai ở, mình với anh trai ở tầng 2 ) và sáng dậy thì lại cho Bido vào phòng. Mình đã giải thích vs ông anh là mèo vừa về nhà mới chưa quen nên mới vậy nhưng anh mình nhất quyết giữ ý định vì ông ý mất ngủ cả ngày hôm sau sẽ mệt mỏi không làm việc được. Cả đêm qua mình thức trắng đêm, khóc sưng cả mắt vì thương Bido. Em nó bị xích dưới đó không có ai, lại chưa quen nhà mới, giờ nghĩ đến là mình lại không kìm đc nước mắt. Gần sáng nay Bido làm anh mình mất ngủ nên ông ý cáu, đưa xích luôn dưới nhà, nghe Bido gọi mình mà mình không sao ngủ nổi, khóc cả đêm vì thương em nó. Mình rất lo cho Bido, không biết liệu em nó có thích nghi được với môi trường sống hiện tại hay không mặc dù chỉ cần em ý quen nhà mới là sẽ không xích nữa, thả cho tự do. Mình rất cần lời khuyên của các bạn!