lovekiss310
New Member
Tình hình là nhà mình có nuôi một bé cún hơn 3 tháng tuổi về nhà được 1 tháng rồi mà bé có mấy tính xấu sau đây.
- Thường hay đi tè trên mấy cái nùi giẻ, khi mình cột dây thì biết đòi đi, nhưng khi cởi dây thì đang đùa giỡn là chạy ngay đến cái nùi giẻ gần nhất để tè chứ không chịu chạy ra nơi thường đi.
- Tắm thì có lẽ sợ nước mặt dù mình tắm rất kỹ không để nước vào tai mũi, cứ rên ứ ứ lên và cố gắng chạy ra trông tội lắm. Tắm xong khi mình sấy lông thì sợ luôn cả tiếng máy sấy.
- Khi đùa giỡn thì cứ cạp cạp vào tay, vào chân của mình
- Còn khi gặm được cục xương tha vào góc mình vào kéo ra là gừ gừ đưa tay lại gần còn táp luôn cả mình . Nhưng khi đang đi dạo bé có gặm đá hay vật lạ mình lấy tay móc ra thì bé bình thường không dám phảng kháng gì, chỉ hôm nay là đang gặm xương lại làm như vậy nên mình buồn quá.
- Mình thì không nhốt trong chuồng chỉ cột dây cho bé nhưng khi thả bé ra kêu bé cũng chả thèm lại cứ đi lòng vòng.
Rất cám ơn các bạn đã xem bài viết của mình, mong những bạn nào đã từng và đang nuôi cún có nhiều kinh nghiệm tư vấn giùm mình với. Mình thì yêu bé lắm nhưng bé có nhiều tính xấu như vậy nên nhà mình hok muốn cho mình nuôi bảo mình nuôi mà hok chiệu dạy để nó hư, mặc dù mình có tham khảo nhiều cách dạy trên mạng nhưng những tính xấu như thế này thì it thấy ai chia sẽ cách để dạy cho nó tốt. Mong các bạn giúp đỡ cho mình
- Thường hay đi tè trên mấy cái nùi giẻ, khi mình cột dây thì biết đòi đi, nhưng khi cởi dây thì đang đùa giỡn là chạy ngay đến cái nùi giẻ gần nhất để tè chứ không chịu chạy ra nơi thường đi.
- Tắm thì có lẽ sợ nước mặt dù mình tắm rất kỹ không để nước vào tai mũi, cứ rên ứ ứ lên và cố gắng chạy ra trông tội lắm. Tắm xong khi mình sấy lông thì sợ luôn cả tiếng máy sấy.
- Khi đùa giỡn thì cứ cạp cạp vào tay, vào chân của mình
- Còn khi gặm được cục xương tha vào góc mình vào kéo ra là gừ gừ đưa tay lại gần còn táp luôn cả mình . Nhưng khi đang đi dạo bé có gặm đá hay vật lạ mình lấy tay móc ra thì bé bình thường không dám phảng kháng gì, chỉ hôm nay là đang gặm xương lại làm như vậy nên mình buồn quá.
- Mình thì không nhốt trong chuồng chỉ cột dây cho bé nhưng khi thả bé ra kêu bé cũng chả thèm lại cứ đi lòng vòng.
Rất cám ơn các bạn đã xem bài viết của mình, mong những bạn nào đã từng và đang nuôi cún có nhiều kinh nghiệm tư vấn giùm mình với. Mình thì yêu bé lắm nhưng bé có nhiều tính xấu như vậy nên nhà mình hok muốn cho mình nuôi bảo mình nuôi mà hok chiệu dạy để nó hư, mặc dù mình có tham khảo nhiều cách dạy trên mạng nhưng những tính xấu như thế này thì it thấy ai chia sẽ cách để dạy cho nó tốt. Mong các bạn giúp đỡ cho mình