• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Mọi người đừng đưa cún cưng đi đi khám ở thú y pet pro cộng hòa nha .

moon doan

New Member
mình quá hối hận vì đã không biết đựoc thông tin các bạn chia sẻ một cách sớm hơn, nếu không chó nhà mình đã không chết oan như vậy
chó nhà mình bị nôn ói, đi khám phòng thú y bình thừơng thì báo là bị dạ dày và cho thuốc uống nhưng nó vẫn ói nên mình thấy pet pro này gần nhà nên đã đưa ra khám lại

ngày dau tien: bat lam xet nghiem máu ket qua bi suy than cap tính, cho thuoc uong va bat mua do an danh cho chó bi suy thận, hóa don tong cong den 800.000, ca thuc an, tien kham, thuoc chích.
buc boi nhat la thai do cua nhan vien y te o day chi biet co tien, dua toa ra la doi tien ngay, minh cam thay là lạ nhung cung khong suy nghi nhieu, khong nghi chó nhà mình bệnh nặng như vậy

ngay thu hai; uong thuoc xog chó oi nhiu hon, mang ra truyen nuoc bien va dam, sợ bệnh trở nặng het 220.000
con them tu van mua gel dinh duong het 150.000, nhung minh khong mua vi thuc an mua lan truoc chó cug khong an
nhat quyet khong mua

ngay thu 3; cho bi suy nhuoc bỏ ăn bỏ uống vi cu uong thuoc vao là ói
minh khong dam cho uong thuoc nua, nhung chó nhà minh cug suy yeu luon

ngay thu 4: minh khong cho nó di kham nua ma o nha minh cho an chao thịt, nhung chó da qua yeu khong con cuu kip,

Minh van cu thac mac tai sao cho cang di kham cang di chich cang nặng, luc dau khong di no con an uong binh thuong, duoc chua tri lai bệnh trở nặng

hom nay doc duoc thong tin nay minh da hieu tai sao,

cau cho em chó nhà minh ra di thanh thản

minh nen chia se thong tin nay vi luc minh di kham cung có rat nhieu nguoi di kham o do, cung co nhieu nguoi dang bi lừa như mình

tu trach minh ngu ngoc quá!
 

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
Ùi, cái bọn chỉ biết đến tiền, thì rùi sau này cũng chẳng ra cái gì đâu. Con người sống thì phải có lương tâm chứ, haiz
 

cya

New Member
[SIZE=14pt]Mình thật sự ân hận quá mọi người ơi. Mình vốn là dân IT, cái gì cũng search mà ko chịu search thử cái phòng thú y vô lương tâm này. [/SIZE]

[SIZE=14pt]Mèo của mình 2.5 tuổi, nặng 4.3kg. Trước đây là mèo bị bỏ rơi do em mình nhặt về nuôi nên đường ruột hơi yếu. Nhưng mình cho ăn kỹ lắm, nấu cơm mềm với cá đóng hộp thôi, thỉnh thoảng cho ăn vặt linh tinh nếu mèo thấy thích, nhưng mèo khôn lắm, nó chỉ ăn những thứ nó đã thử và cho là ổn. 4 tháng gần đây mèo ko hề bị ói, vẫn thèm ăn và ăn như heo, mẹ mình phàn nàn là cứ sang, chiều là meo meo đòi ăn cho bằng được, ko làm gì được với nó. Mình chỉ thấy thỉnh thoảng mèo quặn đau và có vẻ ít hoạt bát hơn xưa, vẫn giỡn nhưng ít hiếu động hơn.[/SIZE]

[SIZE=14pt]Nhà mình thì ở tận Hóc Môn nên cứ phân vân tìm chỗ thú y tốt nhất cho mèo. Hàng xóm nói gần đây có 1 cô trưởng trạm thú y HM đàng hoàng, nói cổ đến nhà. Chị họ lại chỉ mình 1 phòng khám nhỏ gần chợ. Mình phân vân hoài cuối cùng quyết định thứ 6 sẽ đem mèo xuống Pet Pro Cộng Hòa cho an tâm thì nghĩ nó lớn, sẽ làm tốt, lại ko quá xa nhà mình. Mình ko sợ tốn tiền, mèo mình cưng nó như con, đi đâu về cũng ra đón rồi quấn quit.[/SIZE]

[SIZE=14pt]Sáng thứ 6: mình viết email cho bạn mình, mèo ngồi bên liếm tay cho mình. Mèo ăn sang xong, dự định đem mèo đi mà trốn biệt đâu mất, kêu cả buổi sáng ko ra. Mẹ nói mèo thấy mình đem sợi xích ra để nên trốn, mình ko tin mèo thông minh vậy đâu. Trưa mèo đói lét lét chui ra từ góc bếp. Ăn xong mèo nằm chỗ yêu thích, cái chỗ này mẹ đặc biệt đóng cho mèo cái giường nhỏ, mèo thích lắm vì nằm đó có thể quan sát phòng mình, phòng mẹ, phòng bếp, nhà tắm, đó là chỗ đặc biệt giao thương tất cả mọi hoạt động trong nhà. Mẹ kêu mình giả bộ đụng vào sợi xích, mình thử, mèo đang nằm đứng dậy co giò chạy thục vào góc bếp. Đó là chỗ mèo trốn người lạ và mèo biết không thể bắt được mèo. 3g trưa mèo ra lại và mình cho mèo đi tắm. Tối mèo ngủ góc giường dưới chân mình.[/SIZE]
[SIZE=14pt]
[/SIZE]
Sáng thứ 6


Tắm và sấy cho mèo

[SIZE=14pt]Sáng thứ 7: mèo biết mình sẽ đưa mèo đi nên mèo trốn biệt dưới gầm giường. Mình tháo cả giường ra quyết lôi mèo ra cho bằng được. Đau lòng lắm, đi xa, dằn xốc, đến nơi gặp toàn người lạ và chó mèo lạ, mèo rất hoảng. Nhưng mình vẫn mong đó là chỗ tốt chữa cho mèo khỏe mạnh, khỏi đau đớn. Chờ hoài cũng tới lượt mèo được vào phòng khám. Ông bác sĩ lang băm nói mèo thở dữ quá (do mèo run thôi) nên nói chờ mèo ổn định lại rồi mới khám được. Dù mình nói là mèo bị tiêu hóa, ổng thì phán mấy lần là mèo bị tim nên mới thở dữ vậy và đòi xét nghiệm máu. Rồi mình phải ẳm mèo ra ngoài, cái giường trong cùng ngay cái quạt công nghiệp, cả 2 đều rất lạnh, vào 1 ngày mưa gió… Mình cũng chả hiểu sao bệnh tim (ổng phán) hay tiêu hóa (mình biết chắc) mà lại đi xét nghiệm máu??? Rồi họ đưa hóa đơn bắt mình đóng 350k tiền xét nghiệm máu, mình hỏi cái này xét nghiệm để ra cái gì, họ chỉ trả lời ý ớ là xét nghiệm sinh lý. Mình cũng đồng ý vì biết cũng ko sao. Rồi họ đè mèo ra lấy máu. Lấy đến chân thứ 3 mới đủ máu cho họ xét nghiệm. Lúc đó 11g trưa.[/SIZE]

[SIZE=14pt]Mình chờ mòn mỏi đến 12g thì có kết quả, ổng ra nhìn chỉ số phán mèo bị viêm tụy nặng, viêm thận nhẹ và thiếu tiểu cầu. Mấy cái chỉ số này tra google cũng ra, năm nào mình cũng được công ty cho xét nghiệm ở Chợ Rẫy, mà có khoảng 150k àh. Rồi ổng chích thuốc gì đó cho mèo tới mấy mũi và vô nước biển cho nó (thật ra nó đâu có đang ốm yếu đi ko nổi). Rồi mèo bị trói 4 chân quặt vào 4 góc giường giống tra tấn. Mèo kêu la và giẫy giụa dữ lắm. Mình xót, mèo đau đến nổi có lúc vô thức cắn ngón tay mình. Rồi con chó kế bên ồn ào, ko đau mà cũng kêu la ầm ĩ làm mèo hoảng sợ và cố vẫy vùng dữ hơn. Mình xót nói thôi vậy đủ rồi nhưng họ cố thuyết phục mình chờ tận 1g chiều cho đủ 100ml.[/SIZE]

[SIZE=14pt]Về đến nhà cả 2 đều mệt, mèo chui vào góc bếp nằm nghỉ. Mình đi tập aerobics. Chiều mèo chui ra leo lên giường mẹ nịnh mẹ, rồi vòng vòng phía nhà trước. Nghe tiếng xe mình về mèo ra đón tận cửa như mọi khi. Tối mình ngủ sớm mèo nằm ngay chân mình nhưng sáng mèo chui xuống gầm giường vì sợ mình thức dậy sẽ đưa mèo đi tiếp.[/SIZE]

[SIZE=14pt]
[/SIZE]
[SIZE=14pt]M[/SIZE]èo mình sợ quá cứ canh đòi trốn




Mèo bị tra tấn gần 1 tiếng đồng hồ đề vô đủ nước biển

[SIZE=14pt]Sáng sớm CN: Mình lại ngồi viết email cho bạn như mọi khi, tìm được mèo đang núp nhìn mình dưới gầm giường mà ko chịu ra. Rồi mèo biết mình sẽ giở được giường lên như hôm qua nên canh mình ko để ý, chuồn phía sau lưng mình để chuyển vào góc bếp. Trên đường ra đó mèo vật ra kêu rất đau đớn, giẫy giụa… Mình hoảng gọi mẹ lại rồi đòi chở xuống Pet Pro. Mẹ nói ko kịp đâu, tìm cô thú y gần nhà. Mình vừa chạy xe vừa khóc, hỏi thăm thì tìm được nhà nhưng cô ấy đi đâu mất rồi. Mình quay về thì mẹ đã đặt mèo vào giường của mèo hay nằm, mẹ nói còn thở. Mình lại nghĩ ra là ra tiệm thú y gần chợ, vừa kể vừa khóc, em bác sĩ thú y vội lấy vài món thuốc và trèo lên xe mình. Lao vào nhà thì thấy mèo nằm cứng đơ. Lúc được thông báo mèo ngừng thở mình gục xuống khóc. Em bác sĩ nắn bụng mèo và nói bị tích phân mấy ngày. Em ấy an ủi mèo, an ủi mình 1 lúc rồi mình chở về, ko chịu nhận tiền, mình nói chở đi ăn sáng cũng không chịu. Chiều nay mình mới mua ít trái cây và gửi chỗ em ấy.[/SIZE]

[SIZE=14pt]Em gái mình từ bên Mỹ cũng gọi về khóc tan nát. Đó là mèo do em mình nhặt về lúc còn đi chưa vững. Mẹ mình thì trách mình tin mấy phòng khám lang băm.[/SIZE]

Có những vấn đề sau:
1. Lúc ở đó mình có để ý ko cần biết bị gì, chỉ cần nhìn mặt chủ nhiều tiền hoặc sẵn sàng chi cho thú cưng là phán phải XÉT NGHIỆM MÁU.
2. Tên bác sĩ ko hề sờ vào bụng hay bất cứ phần nào của mèo dù mình nói mèo bị vấn đề về tiêu hóa dẫn đến ko có trị liệu đúng.
3. Đơn thuốc mình còn giữ, hôm đó ko có cái bà bác sĩ mà treo bằng cấp đầy ở đó đâu. Chỉ có cái ông lang băm, cái đơn thuốc thì ghi tên bả mà ko hề có chữ ký nào chỗ đó cả.
4. Tại sao lại truyền nước biển cho mèo trong khi mèo vẫn khỏe và mập, trước đó vẫn ăn đầy đủ. Mình nhớ lại tư thế lúc mèo được truyền nước biển mà đau lòng quá. Mình đoán có lẽ lúc đó mèo bị đứt ruột bao tử vì vùng vẫy.
5. Hôm mèo mất mình có gọi cho ổng. Ổng nói đơn thuốc bác sĩ cho, có gì lại đó thắc mắc??? Rồi mình nhớ giọng ổng, sau đó thì nói là tại mèo tới đó đã yếu này nọ. Ko hề xin lỗi mình 1 câu nào.
Ngoài lề: hôm đó có 1 bạn vừa mua 1 bé cún. Ổng làm ra vẻ khẳng khái lắm, khuyên bạn đó đem tới cửa hàng đổi cún khác khỏe hơn đi, cún này nhiều bệnh lắm. Chữa 5-7 lần tốn kém mà ko hết bệnh đừng nói sao. Bạn này chần chừ mà nghe khuyên vậy cũng ôm cún về. Đối với mình, chó mèo đến với mình là 1 cái duyên, mình hết lòng hết sức với nó cho đến khi nào hết được thì thôi. Còn ổng coi cún như 1 đồ vật, thấy xài ko ổn thì tìm cách đem đổi cái khác???

[SIZE=14pt]Mấy hôm nay cả nhà mình mất ăn mất ngủ, mẹ mình mơ thấy mèo, đọc kinh cho mèo. Em mình thì gọi cho mình ngày mấy lần để an ủi. Bạn mình ngày nào cũng gửi vài cái email an ủi mình. Đi làm lại thì mắt sưng húp, khóc cả ngày. Về nhà thì ủ rũ nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của mèo.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Mình giận bản thân ghê gớm. Giá mà mình google trước. Phải chi mình có thể chịu đau thế mèo.[/SIZE]
 

cya

New Member
[SIZE=14pt]2 ngày nay mình tự trách mình ghê gớm. Mình ko có ngu nhưng tin người và hiền quá. Có lẽ đến cái phòng thú y này là quyết định sai lầm nhất đời mình. Mèo mất mà mắt vẫn mở, ko sao vuốt cho nhắm được, miệng mở và lưỡi hơi thè ra. Chắc mèo đau và uất ức lắm. R.I.P mèo cưng - mèo nịnh – mèo ngoan – mèo khùng của chị. Có lẽ duyên số với mèo và chị đã hết.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Mình viết bài này vừa để thêm thông tin cho các bạn tự đánh giá, biết đâu giúp các bạn có lựa chọn đúng đắn hơn; vừa để chia sẽ cảm xúc. Bây giờ mèo mất, mình coi như phần số, buông bỏ hết, mấy ngày nay ăn chay. Cảm ơn mọi người đã đọc. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Mẹ nói hôm qua mèo về gọi mẹ trong mơ, nói mèo chỉ ở chơi vài ngày rồi đi làm người như mẹ ước nguyện, giờ mèo nhẹ người lắm, những thứ mẹ cho mèo đi đâu cũng xài được. Lúc đó 4g sáng, mình vẫn thức và nghe tiếng mẹ ờ ờ…[/SIZE]


[SIZE=14pt]Cách đây vài ngày… mèo nằm trên túi xách mà mình vừa chuẩn bị để đi học[/SIZE]


[SIZE=14pt]Cách đây 1 tuần… mèo nằm trên cái đầm mà mình vừa ủi để chuẩn bị đi chơi[/SIZE]


[SIZE=14pt]Một trong những món quà của chị T lúc tết. Tết năm sau về nữa, biết đem đồ chơi về cho ai? [/SIZE]


[SIZE=14pt]Quà Singapore của chị… năm ngoái. Năm nay đi nữa biết mua cho ai?[/SIZE]


[SIZE=14pt]Ngủ trên mông…[/SIZE]



[SIZE=14pt]Mèo lúc nhỏ…[/SIZE]


[SIZE=14pt]Mèo trèo cột luyện móng, đồ tự chế[/SIZE]

[SIZE=14pt]Còn đây là 1 video rất đáng yêu của mèo:[/SIZE]
http://www.youtube.com/watch?v=AWPB4R6DCIo


SORRY MOD VÌ POST QUÁ NHIỀU HÌNH. NẾU VI PHẠM XIN THÔNG CẢM CHO MÌNH, VÀI NGÀY NỮA MÌNH SẼ TỰ GỠ XUỐNG. CẢM ƠN MOD :)
 

Pham hoang ngoc tram

Vẫn Fa đấy tám đi :/
Bọn pet pro này chém thế.. Xét nghiệm máu chỉ 200 nghìn thui chứ, truyền nc cũng 150 thôi. Đúng là cái bọn chuyên moi tiền của những người yêu chó!
 

saikichi

Member
Bé mèo dễ thương quá vậy mà bị bọn kia hại chết tội ghê. Vậy nên mới ghét bệnh viện, tới đó giống đem mạng sống ra đánh cược vậy. Hên thì đi trúng chỗ tốt, bác sĩ có lương tâm 1 chút. Xui thì đi trúng mấy chỗ chỉ dòm túi tiền bệnh nhân, lang băm khám thì thôi rùi. sau này nên tìm tới mấy chỗ lâu năm có uy tín 1 chút đừng ham mấy chỗ lớn sang trọng làm gì dzo thấy thái độ của bác sĩ và y tá thô lỗ thì cứ chạy ngay vì kiểu nào cũng có vấn đề. mÌNH ko tin vào thiên đàng, địa ngục hay kiếp sau nên giờ chỉ có thể nói rằng mấy bé giờ đây đã dc yên nghỉ, ko phải chịu sự dằn vặt của bọn bác sĩ dỏm để moi tiền từ chủ nữa. Mình nghĩ các bé đề đã có 1 cuộc sống hạnh phúc khi có những người chủ quan tâm yêu thương các bé như các bạn. :cry:
 

anhnguyen9899

New Member
Nếu tui đọc được bài viết này sớm của bạn thì 4 pé pug của mình đâu bị chết oan uổng như vậy . Bạn nói đúng mụ lang băm Hạnh này không biết yêu thương động vật , mụ giống phù thủy hơn là bs. Bác Sỹ mà có lòng biết yêu động vật thì gọi là Bác sỷ thú y , còn như mụ Hạnh này thì gọi là Bác sỷ Thú.
 

xera

New Member
giờ mình mới đọc đc topic này, mình cũng dắt em cún qua tắm cắt móng ở Pet cộng hòa hết 650k, mình khá ngạc nhiên vì giá cao nhưng khi em husky tắm về lại không thơm, thậm chí ko sạch.
từ đó mình dắt qua Newpet ở Lý thường kiệt thì tắm sạch và thơm hơn, giá lại rẻ hơn.
 
Top