Tớ mới đón mimi về được hơn một tuần...và nhận ra em nhà tớ thông minh cực.
haha, có bạn nào được mèo gọi dậy mỗi sáng như tớ không . Sáng nào cũng vậy, 6 giờ là em ý gọi tớ dậy bằng cách khều tay, cắn cắn nhá nhá ngón tay. Bình thường tớ hay ngủ nướng nên cắn cũng chả xi nhê gì hết, ngủ tiếp =.= sau đó mimi chuyển xuống khều kều chân =)) bất lực trước sự nướng của tớ, Mimi rình lúc tớ nằm nghiêng rồi..........rồi.........khều khều cắn mông (hị, xấu hổ quá)
Em ý khều, vờn tớ cho đến khi tớ tỉnh ngủ luôn, không tỉnh em ấy càng khều.
Mấy hôm đầu mới đón em ý về em ý có như vậy đâu, sau vài ngày thấy mẹ tớ vào đánh thức tớ dậy, 4 hôm nay Mimi gọi tớ dậy thay mẹ đấy chứ.
Mọi người nói xem, Mimi nhà tớ có giỏi không? có chứ nhỉ.
haha, có bạn nào được mèo gọi dậy mỗi sáng như tớ không . Sáng nào cũng vậy, 6 giờ là em ý gọi tớ dậy bằng cách khều tay, cắn cắn nhá nhá ngón tay. Bình thường tớ hay ngủ nướng nên cắn cũng chả xi nhê gì hết, ngủ tiếp =.= sau đó mimi chuyển xuống khều kều chân =)) bất lực trước sự nướng của tớ, Mimi rình lúc tớ nằm nghiêng rồi..........rồi.........khều khều cắn mông (hị, xấu hổ quá)
Em ý khều, vờn tớ cho đến khi tớ tỉnh ngủ luôn, không tỉnh em ấy càng khều.
Mấy hôm đầu mới đón em ý về em ý có như vậy đâu, sau vài ngày thấy mẹ tớ vào đánh thức tớ dậy, 4 hôm nay Mimi gọi tớ dậy thay mẹ đấy chứ.
Mọi người nói xem, Mimi nhà tớ có giỏi không? có chứ nhỉ.