• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Mèo nhà Lê Linh

Love_angle03031709

T.Viên Năng Động
Cô Hà ơi! Gấu đây này cô. Nay Gấu đã tròn 4 tháng nặng 2,5kg. Gấu to lắm cô àk. Dễ thương lắm, nịnh nọt, làm đũ trò cười vỡ bụng. Sau đây là hình của Gấu đây cô!! :le_luoi:

Gấu nằm o tròn trong lababô :lau_mo_hoi:



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gấu trốn đây. Suỵt nhé :co_y_tuong_xau:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giỡn mệt rồi. Ngủ thôi nào :la_bay:



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ôi!! Con gì vậy nhỉ ?? :hmmm: :hmmm: :hmmm:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chẹp! chẹp chẹp! Để đập con nâu (con gián) cho nó chết giám phá giấc mơ trưa của ông Gấu này hả. Mi tiêu rồi con nâu kia :thang_nao: :thang_nao: Mày chui dưới tủ àk, Tính chạy àk, đừng hòng nhé :Onion28:



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời! Hết hồn! Đang chẹp bé nâu mà. Chụp gì chụp hoài thế :04:



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Công nhận. Đập gián xong mệt thật! Thở xíu :head_hot: :head_hot:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Rồi! Giờ thì tạo dáng cho chụp đó, nhanh đi. Gấu bận đi chơi nữa. :Onion36: :Onion36: :Onion36:
 

Love_angle03031709

T.Viên Năng Động
To thế nhỉ yêu quá, trưởng thành có khi tới 6kg

Hihihihi :D lúc Gấu vào Nam cháu có đi chích thuốc bổ cho Gấu cháu cân kg cho nó là 1kg8. Giờ 4 tháng đã được 2,5kg rồi cô :lau_mo_hoi: Tướng nó to gần bằng 2 ô gạch lớn trong hình đó cô :le_luoi:
 

mimi90

YTC Developer
Cô Hà à, Bạn trai hôm mèo mẹ nhà cô đến làm quen hôm 15-7 tên là Mi-Tô nặng 4,5 kG - Tên này do Bố cháu đặt và cả nhà vẫn gọi. Từ sau hôm đón mèo trắng về Mi-tô có vẻ buồn, ăn ít, gầy đi nhưng đã được giải toả căng thẳng. Đọc xong 31 trang topic mới biết gia đình nhà mình rất yêu mèo. Bố mẹ cháu nuôi mèo từ những năm 90 và có rất nhiều ảnh mèo (ảnh in - khi đó chưa có máy ảnh kỹ thuật số), nhưng có lẽ 2 con mèo cô thấy là đẹp và hiền nhất. Hy vọng sau 1 tháng rưỡi nữa cô sẽ có đàn mèo con màu xám xanh như gen của mèo bố nhưng chắc ít nhất có 01 con mèo sẽ có màu lông giống mèo bố của chúng.
 

lelinh27021988

T.Viên Năng Động
Chào bạn. Rất vui được bạn ghé thăm topic nhà lelinh
Mèo mẹ thường mang thai tới 72 hoặc 76 ngày nhiều hơn những mèo khác. Mèo mẹ hình như có bầu rồi, ăn nhiều lắm, ngủ nhiều và đẹp hơn trước.
 

lelinh27021988

T.Viên Năng Động
SCABIES.
Đó là cái tên mới của một bull vô gia cư.
Lần đầu tiên SCABIES về nhà lelinh là lúc 8.30 tối ..."oh. ugly ...ugly dog!...oh terrible dog...!" với những từ như thế nghĩa là SCABIES sẽ lại quay trở về chỗ cũ đó là bên góc, trước cửa 1 quán bar.
Nhưng rồi vì những hình ảnh con chó tội nghiệp gầy dơ xương bốc mùi hôi hám ánh mắt tội nghiệp ám ảnh mãi trong đầu. Cái hình ảnh nó vẫy cái đuôi cộc lốc trụi lông mừng mừng dè dặt ngồi xuống bên xó cửa khi Linh trọc mang về, rồi cái hình ảnh cố bám lại nơi góc cửa nó ngồi khi bị Linh trọc bế lên xe trả về chỗ cũ. Và đúng 1 giờ sáng không thể ngủ nổi vì hình ảnh con chó tội nghiệp 2 mẹ con nhà linh lặng lẽ dắt xe ra, đi đón nó về.
Lên đến nơi nó vẫn lầm lũi ngồi đó, gầy dơ xương, buồn bã mắt nhìn bất động ra phố đêm đông người (đó là khu phố cổ). Một cảm giác xót xa dành cho nó.
Nó về nơi mà trước đó vài tiếng nó bị từ chối. Nó vui mừng hít hít cái góc cửa nó ngồi trước đó vài tiếng nó nhận ra và hình như nó hiểu đây sẽ là nhà mới của nó. Nó được đưa vào nhà - được tắm thật kỹ vì nó rất hôi. Đêm khuya quá rồi lúc này đã gần 4 giờ sáng - chả có gì cho nó ăn - nó hít hà mùi vị của bát thức ăn mèo rồi tồm tộp uống nước.
Sáng hôm sau mới 8 giờ sáng nó được chén 1 tô cơm đầy bự trộn gan gà nhìn nó ăn mà người đón nó về rớt nước mắt (ngày hôm đó nó chén 5 bữa). Buổi trưa nó lên bác sĩ Chiền. Câu đầu tiên bác sĩ bảo bệnh này không chữa khỏi rồi bác sĩ bôi cho nó thuốc advocate dặn sau 10 ngày mới được tắm. Bác sĩ nói: "nếu mới chớm bị bôi thuốc khỏi ngay nhưng để nặng quá"
Tôi viết vài dòng như những lời tâm sự, muốn nhắn nhủ các bạn. Trước khi nuôi thú cưng hãy tự hỏi mình xem nếu thú cưng của mình ốm đau bệnh tật mình có đủ tình yêu thương và kiên nhẫn để chăm sóc chúng không. Xin đừng chỉ yêu chúng khi chúng thơm tho đẹp đẽ, còn khi bệnh tật ốm đau hôi hám thì chối bỏ chúng.
Đêm đầu tiên về nhà mới View attachment 42374

Bữa sáng cơm trôn gan gà View attachment 42375

Bữa trưa - cơm trộn thịt gà hầm gỡ xương (tôi chưa nuôi chó này bao giờ nên không biết nó có ăn được xương không)
View attachment 42376View attachment 42377View attachment 42378

Một cái quạt dành riêng cho nó (nó rất hôi vì bị bệnh - không một thứ dầu thơm nào át nổi mùi)
View attachment 42379

No nê ngước nhìn chủ, đôi mắt dữ quá chả biết nó muốn nói gì. Nhưng chủ nó biết rằng nó rất khôn và nó rất yêu quí chủ mới của nó.
View attachment 42380

Cứ vài tiếng là lại chầu ăn thế này View attachment 42381

Xin mọi người hãy đừng chối bỏ thú nuôi của mình vì chúng không thể tự lo cho bản thân. Và chúng rất cần tình yêu thương của các bạn. Cám ơn vì các bạn đã đọc.
 

yami8x

YTC Developer
Cô Hà ơi, Linh ơi, con bull này bị làm sao vậy ah? cháu tưởng bệnh ngoài da thì bôi thuốc sẽ khỏi ạ? nhìn thương quá, chắc nó p2 nhin lâu ngày, trc cháu bit có con chó bij viêm tai k chữa khỏi cũng hôi ghê lắm ( đc cái rất hiền)
 

lelinh27021988

T.Viên Năng Động
Nó bị rụng hết lông, có những nốt tròn nhỏ như ghẻ. Mắt bị đau. Người nó bốc mùi hôi rất khó chịu. Đọc trên mạng đoán nó bị lường (tên gọi ngày xưa bệnh ghẻ ở chó), xà mâu (theo cách gọi miền Nam), và bệnh ghẻ demodex.
Cũng không hỏi kỹ bác sĩ Chiền (90 Trần nhật Duật), chỉ mang lên cho bác sĩ khám rồi làm theo lời dặn của bác sĩ. Nhỏ advocate dọc theo xương sống lưng (250k 1 tuýp), sau khi nhỏ thuốc 10 ngày không tắm, mỗi tháng nhỏ 1 lần. Bác sĩ nói "bệnh này nan giải và tốn kém lắm, nếu chớm bị bôi thuốc khỏi hẳn, còn để nặng thế này thì rất khó chữa khỏi".
Hôm qua mua sợi xích cho nó, về lồng vào cổ định dắt ra phơi nắng. Nhưng nó sợ bị đuổi đi nên dán mình xuống nền nhà ghì người xuống đi giật lùi ra sau tường để không thể dắt nó đi được. Bây giờ nó coi cái bếp chật hẹp là lãnh địa riêng của nó, nó đi lại nghịch ngợm trong đó, nhưng tuyệt nhiên không ra khỏi đó. Hành lang bé tý là phòng ngủ bếp là toilet và nơi ăn uống đi lại. Nó ăn rất khỏe ngày ít nhất 3 tô cơm lớn.
lè lưỡi với mọi người nè



 

yami8x

YTC Developer
Cháu cũng k có kinh nghiệm về nuôi chó này, chó ta thì bị ghẻ bôi thuốc là khỏi nhưng cũng hay bị lại lắm. Nhất là mùa đông k tắm đc nhiều và ăn mặn ( mẹ cháu bảo thế). Sáng nay nhìn kĩ cái ảnh đầu tiên mới thấy xương sườn của nó, hic, tối qua nhìn mãi mới thấy mỗi cái mặt.Khổ thân ghê.Cả nhà ơi, chúc SCABIES mau khỏe nhé :gongxi-1:
 

lelinh27021988

T.Viên Năng Động
Cám ơn bạn!
Nó bắt đầu mọc lông mắt đỡ đau. Lưng bắt đầu võng xuống vì béo. Đùi bắt đầu lên múi thịt.
Nó khác hẳn ngày đầu sợ sệt lo lắng.
Giờ bắt đầu biết trêu lại chủ rồi. Nhưng vẫn hôi khủng khiếp.
Béo ú - ăn xong được tắm và phơi nắng rồi lăn ra ngủ
 

yami8x

YTC Developer
Cám ơn bạn!
Nó bắt đầu mọc lông mắt đỡ đau. Lưng bắt đầu võng xuống vì béo. Đùi bắt đầu lên múi thịt.
Nó khác hẳn ngày đầu sợ sệt lo lắng.
Giờ bắt đầu biết trêu lại chủ rồi. Nhưng vẫn hôi khủng khiếp.
Béo ú - ăn xong được tắm và phơi nắng rồi lăn ra ngủ
View attachment 43505

he, nếu mà khỏi bệnh nữa là ok rùi, nó có đỡ hơn tẹo nào k Linh?
 

Love_angle03031709

T.Viên Năng Động
Tội bé chó quá. Ziờ nó đã đỡ nhiều chưa cô ơi :ngoi_xom: Nó to quá trời, mà nhìn lúc mới về xơ xác quá :sadcorner: . Cầu cho nó khòi hẵn bệnh và khỏe mạnh.
Thằng Gấu được 5 tháng mấy rồi cô ạk. Nó nặng 3kg. Nó to kinh khủng lắm. Ai cũng tưởng nó 7 tháng. :lau_mo_hoi: Sáng nào mẹ cháu đi chợ cũng mua cho nó 30k tôm sống, hoặc 30k thịt bò sống, hoặc 30k thịt heo hết ạk. Nó rất rất thích ăn đồ sống luôn. Không như những mèo khác ăn đồ sống bị tiêu chảy mà đằng này tiêu hóa của Gấu rất tốt, ăn như cái máy. Tăng cân vùn vụt cô ạk. Tuần nào cũng tăng thêm ít nhất là 50gr, có lúc 1 tuần tăng thêm 150gr nữa. :157: Cháu mua thêm Gel tốt lông, tốt da của Pháp cho Gấu nữa. Vì dạo này Gấu đang thay lông, lông rụng nhiều lắm. Nên cháu mua cho nó dùng. Gấu là được cưng nhất nhà đấy cô ạk. Ba mẹ cháu, ông bà nội ai cũng xem nó như con cháu trong nhà vậy :157: Ngày nào nó cũng được tẩm bổ no nê, ăn no rồi tìm chỗ ngủ => Rất phè phở :157:
 

lelinh27021988

T.Viên Năng Động

Love_angle03031709

T.Viên Năng Động
Cô ơi! Cập nhật về bé chó bug nữa đi cô. :ngoi_xom: Lo cho nó quá. Còn ông Gấu thì vẫn rất rất khỏe, nghịch lắm. Mỗi ngày nó đều phơi nắng từ 15 -> 20p. Để vài ngày nữa cháu rảnh, cháu sẽ chụp hình và quay clip nó cho cô xem nhé.
 

lelinh27021988

T.Viên Năng Động
Chào mừng mimi90 ghé thăm topic nhà mình nhé. Bé batu mặt đẹp quá.
Cám ơn mọi người quan tâm tới bull vô gia cư. Bull vô gia cư vẫn được dùng thuốc Avocate đều đặn. Lông bắt đầu mọc lại.
Giờ nó yên tâm có một gia đình mới. Ăn no ngủ kỹ và rất phá phách. Cái rổ nhựa vừa vứt vào chậu chuẩn bị rửa, quay đi quay lại đã nát bươm. Còn kẻ phá nát cái rổ nhựa thì đang lấm lét nhìn.
View attachment 48580
Trước có lời xin quần áo cũ cho bull vô gia cư. Nhưng hiện đã tìm mua được cho bull vài tấm thảm rồi cám ơn các bạn nhé.
Buồn quá Bull dùng advocate không khỏi bệnh vẫn tái phát

 
Top