forrestgump
New Member
Em xin trình bày từ lúc mèo mẹ mang thai đến khi mèo con biến mất ạ : Nhà em có 2 con chó nên mèo mẹ ko an tâm và đã sinh con dưới mái ngói của căn nhà em ( nhà cấp 4 ). Mèo mẹ sinh được 3 con, 2 con vàng và 1 con đen, được một thời gian sau thì mèo mẹ công 3 đứa con xuống kho củi của nhà em, em cũng đã làm sẵn ổ cho chúng ở, đảm bảo yên tĩnh, ấm áp và ko chạm mặt với lũ chó. 3 con mèo rất ngoan, đi vệ sinh rất đúng chỗ, rất sạch sẽ vì mẹ nó rất quan tâm tới chúng và vì đây cũng là lần sinh đầu tiên của nó. Nhưng vì mèo mẹ sinh con ở nơi ko tiếp xúc với người cho nên khi xuống đất ở em hay bất kỳ ai cũng ko thể chạm vào người nó, trừ những lúc cho ăn nó ko để ý thì mới vuốt ve phần lưng của nó đc. Suốt 3, 4 tháng từ khi sinh đến nay 3 đứa con ko rời khỏi mẹ nó nửa bước thế mà hôm nay ( ngày 24/1/2014) em đi học về ko thấy con mèo con màu đen và lúc cho ăn cũng ko thấy, đến tối em cho ăn cũng ko thấy nó. Thường thường thì hằng đêm 4 mẹ con đều nằm chung với nhau và từ trước đến nay em ko thấy mèo mẹ có hành động gì mang ý nghĩa xua đuổi con của nó cả, Hôm nay ko có con mèo đen em thấy 3 mẹ con nó buồn buồn, ko thấy chúng nó đùa giỡn với nhau nữa
Ai biết nguyên nhân tại sao mèo con của em biến mất ko (
Ai biết nguyên nhân tại sao mèo con của em biến mất ko (