sakura15900
New Member
Chào các bạn,
Hiện tại mình có nuôi 1 bé mèo Ba Tư khoảng 2 tháng tuổi. Lúc đưa về nhà thì bé ăn uống và đi vệ sinh bình thường nhưng do mẹ mình không rành đã để bé ăn 2 cục phô mai con bò cười (loại lớn). Đến tối thì bé bắt đầu nôn liên tục, bỏ ăn uống. Khi mình mang ra bác sĩ thì bác sĩ bảo bé bị rối loạn tiêu hóa, có tiêm cho 1 mũi thuốc và cho uống thuốc trợ tiêu hóa 3 cử. Hôm mới tiêm thì bé bỏ ăn nhưng vẫn gắng gượng uống nước được, uống xong lại nằm ngủ ly bì và ói nhưng mình không thấy bé đi vệ sinh. Đến hôm nay là ngày thứ hai nhưng bé vẫn tiếp tục nôn, không có đi ngoài. Lúc mình đưa nước lại gần, bé nhào tới có vẻ rất muốn uống nhưng lại không chịu uống, liên tục từ buổi sáng sớm đến giờ mình đã thử mang nước đến gần chục lần nhưng lần nào bé cũng nhào lại nước nhưng lại không chịu uống. Các bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.
Thân,
Hiện tại mình có nuôi 1 bé mèo Ba Tư khoảng 2 tháng tuổi. Lúc đưa về nhà thì bé ăn uống và đi vệ sinh bình thường nhưng do mẹ mình không rành đã để bé ăn 2 cục phô mai con bò cười (loại lớn). Đến tối thì bé bắt đầu nôn liên tục, bỏ ăn uống. Khi mình mang ra bác sĩ thì bác sĩ bảo bé bị rối loạn tiêu hóa, có tiêm cho 1 mũi thuốc và cho uống thuốc trợ tiêu hóa 3 cử. Hôm mới tiêm thì bé bỏ ăn nhưng vẫn gắng gượng uống nước được, uống xong lại nằm ngủ ly bì và ói nhưng mình không thấy bé đi vệ sinh. Đến hôm nay là ngày thứ hai nhưng bé vẫn tiếp tục nôn, không có đi ngoài. Lúc mình đưa nước lại gần, bé nhào tới có vẻ rất muốn uống nhưng lại không chịu uống, liên tục từ buổi sáng sớm đến giờ mình đã thử mang nước đến gần chục lần nhưng lần nào bé cũng nhào lại nước nhưng lại không chịu uống. Các bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.
Thân,