Em mới nuôi 2 bé Hamter Winter White màu trắng sọc đen với trắng sọc tím..
Lúc mới bắt cặp thì 2 bé quấn quít nhau dữ lắm.
Ai dè mới có 1 ngày mà bé đực cứ đè bé cái ra hog biết làm gì nhưng thấy bé cái la chí ché..
Em bắt bé cái ra thì thấy người bé chảy máu...E nghĩ là do bé đực cắn..Giờ mỗi lần bé đực lại gần thì thấy bé cái rất sợ bé đực ((
AI BIẾT VÌ SAO BÉ ĐỰC CẮN BÉ CÁI KHÔNG DẠ ???
Lúc mới bắt cặp thì 2 bé quấn quít nhau dữ lắm.
Ai dè mới có 1 ngày mà bé đực cứ đè bé cái ra hog biết làm gì nhưng thấy bé cái la chí ché..
Em bắt bé cái ra thì thấy người bé chảy máu...E nghĩ là do bé đực cắn..Giờ mỗi lần bé đực lại gần thì thấy bé cái rất sợ bé đực ((
AI BIẾT VÌ SAO BÉ ĐỰC CẮN BÉ CÁI KHÔNG DẠ ???