• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Lu Đáng Yêu

dcndnhi

Member
Tôi là một đứa con gái đi học đại học xa nhà.Tôi chỉ nhớ đó là một ngày mùa đông giáp Tết, bước về nhà thấy cu em chạy ra thông báo:"con Lex nhà mình đẻ rồi chị ơi".Vốn rất thích chó nên tôi chỉ kịp vất balo vào nhà rồi chạy ngay xuống bếp.Lex nhà tôi đẻ lứa đầu, mà chỉ một con thôi,Lu lông vàng óng,xù ra,nhìn như một con sâu khoai mũm mĩm vậy.Bố tôi nói"ngày xưa các cụ kiêng chó đẻ một con lắm,cứ ném qua nóc bếp,sống được mới nuôi".Nhìn tôi hốt hoảng bố cười:"Nhưng bây giờ ai còn kiêng nữa,quyết định giữ nó lại nuôi".Vì nhìn Lu quá xinh nên hàng xóm ai cũng sang gạ mua.Chú cún con rất ngịch,thấy tôi và bố đứng nấu cơm là ôm lấy chân cắn gấu quần,lại còn suốt ngày lẽo đẽo đi theo bố tôi nữa chứ.Đến bữa ăn 2 mẹ con đứng chực cơm (nhà tôi ko xích chó bao giờ,chúng cũng rất ngoan,ko bao giờ ăn vụng),Lu lúc nào cũng phải đứng trược mặt mẹ như sợ mất phần.Đã 2 năm kể từ lúc sinh ra,cứ mỗi lần tôi đi xa về cu cậu lại chạy ra nhắng nhít,nhày lên người tôi,dù thân hình Lu giờ to lớn lắm rồi;sáng nào cũng lên lầu 2 dùng chân khếu tay tôi dậy; Lu có 2 con mắt tròn xoe, nhưng khóe mắt có một vệt đen kẻ dài nên mỗi lần cu cậu nhắm mắt ngủ cảm tưởng như mắt to và dài lắm,trên đỉnh đầu còn có đốm màu đen hệt như cái "dấu ấn rồng thiêng"(trích lời thằng em ^^).Lu nhà tôi có cái lưỡi đốm đen,rất thích ra ruộng chơi,mà mỗi lần về bố tôi lại phải tắm cho nó (chắc vì tắm nhìu nên chẳng có rận hay mùi hôi gì cả).Có lần nó đòi theo bố mẹ tôi đi chơi ko được,đến khi bố mẹ tôi về nó chẳng thèm mừng nữa,nằm chắn ngang cổng,quay đầu đi tảng lờ.^^Còn mỗi lần nó làm gì có lỗi bị quát là bò lại liếm tay bố tôi rồi dụi đầu vào tay nịnh nọt,nhìn rất là đáng yêu.
Lex nhà tôi có đẻ thêm 2 lứa nữa bỗ tôi đều đem cho cả,cũng chẳng có con nào lông vàng giống Lu cả.Lu cũng cực ngoan,đang ăn mà các em chạy lại ăn là nhường cả bát cơm luôn,còn liếm láp bọn chúng nữa,ko bao giwof cắn hay tranh ăn cả.
Giờ đi học xa về lúc nào tôi cũng được Lu và Lex ra đón một cách mừng rỡ,thật là vui.Tôi mới mua Sam- một chú chún Nhật lai Bắc Kinh ngày hôm qua.Tôi sợ Sam ốm lắm.Nhưng hi vọng Sam ko sao cả để Tết được về nhà chơi với anh Lu. hihi ^^
 
Top