Chào các bạn!
Nhà mình có nuôi 1 em Lab được hơn 2 tuổi rồi. Chả là hồi em ý được tầm 1 tuổi thì bị xe đạp đổ vào người, đau chân, nhà mình phải chữa trị suốt mấy tháng mới khỏi. Đó cũng là khoảng thời gian nuông chiều em ý quá. Bây giờ bảo ko nghe lời, cứ như nó là chủ của mình vậy
Nó chỉ hiểu mỗi mệnh lệnh là "Vào" (vào chuồng sau khi vệ sinh) ấy ạ. Ngoài ra mỗi khi khách đến nhà hay thấy người lạ đứng ở cổng là sủa đinh tai nhức óc, ảnh hưởng đến hàng xóm nhiều lắm nên mình rất ngại. Mà ra có quát tháo thế nào cũng ko chịu im =_= Mấy lần nhà mình tức quá có mang roi ra quật cho sợ, thế mà còn vùng vằng, ông ổng cái mồm lên gắt >.<
Phải nói là nó bất trị quá rồi.
Mong các bạn cho mình lời khuyên!
Nhà mình có nuôi 1 em Lab được hơn 2 tuổi rồi. Chả là hồi em ý được tầm 1 tuổi thì bị xe đạp đổ vào người, đau chân, nhà mình phải chữa trị suốt mấy tháng mới khỏi. Đó cũng là khoảng thời gian nuông chiều em ý quá. Bây giờ bảo ko nghe lời, cứ như nó là chủ của mình vậy
Nó chỉ hiểu mỗi mệnh lệnh là "Vào" (vào chuồng sau khi vệ sinh) ấy ạ. Ngoài ra mỗi khi khách đến nhà hay thấy người lạ đứng ở cổng là sủa đinh tai nhức óc, ảnh hưởng đến hàng xóm nhiều lắm nên mình rất ngại. Mà ra có quát tháo thế nào cũng ko chịu im =_= Mấy lần nhà mình tức quá có mang roi ra quật cho sợ, thế mà còn vùng vằng, ông ổng cái mồm lên gắt >.<
Phải nói là nó bất trị quá rồi.
Mong các bạn cho mình lời khuyên!