• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Khẩn cấp , hams đào tẩu , help help !

Status
Không mở trả lời sau này.

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
Bạn đóng kín cửa lại trc (Chắc giờ bạn đóng roài),Chặn các góc, tìm các gầm tủ và bê đồ ra xem xem,cả giày dép nữa nhé. Bé nhà mình tẩu hoài,ww nghịch kinh.Mà tẩu ra đường nhé,chui cả ra hàng xóm, họ thấy nên đem trả, bạn cũng thử hỏi xem...
Để bể kính thì phải có nắp đục lỗ, để ko bé vẫn nhảy lên đc (Vẫn bé ww ấy,có lần ở trong cái bể cao hơn bể bạn cơ,gần 1m.Bé trèo lên nhà ngủ,phắt cái lao ra chạy khắp nhà, chui vào cái giày ngủ-Lúc đó bé còn bị chó cắn trẹo xương nữa cơ)
Năm mới vui vẻ, chúc bạn mau tìm đc bé,bạn còn cần gì nữa ko?
 

toypoodle_123

T.Viên Năng Động
Kem_Ốc_Quế said:
Bạn đóng kín cửa lại trc (Chắc giờ bạn đóng roài),Chặn các góc, tìm các gầm tủ và bê đồ ra xem xem,cả giày dép nữa nhé. Bé nhà mình tẩu hoài,ww nghịch kinh.Mà tẩu ra đường nhé,chui cả ra hàng xóm, họ thấy nên đem trả, bạn cũng thử hỏi xem...
Để bể kính thì phải có nắp đục lỗ, để ko bé vẫn nhảy lên đc (Vẫn bé ww ấy,có lần ở trong cái bể cao hơn bể bạn cơ,gần 1m.Bé trèo lên nhà ngủ,phắt cái lao ra chạy khắp nhà, chui vào cái giày ngủ-Lúc đó bé còn bị chó cắn trẹo xương nữa cơ)
Năm mới vui vẻ, chúc bạn mau tìm đc bé,bạn còn cần gì nữa ko?
ah , thanks chị nà . Bé nì em mới mua , tìm khắp nơi rồi mà cũng chưa thấy , mà nghe chị kể lo lắm cơ , tại bây h nhà em có đến 6 con chó . Nhà hàng xóm người ta về quê hết rồi nên em chịu =.='' Chiều nay lục hồ mới thấy 2 bé hams baby mới đẻ dg bị bé đực ăn , 1 bé đã die , 1 bé thoi thóp , em cho bé vào cái hộp mang sang nhà chị tinytei cho bú ké mà sang đến nơi thì bé die vì bé đực cắn vào cổ => xuất huyết não blah blah blah ... ( R.I.P cho 2 bé xấu số bị mẹ đẻ rồi bỏ ) iu , chắc bé cái đẻ xong rồi tẩu nè , ko biết có phải vậy ko , em để thức ăn khắp nhà rồi đó , rồi canh me mà chả thấy gì , nản quá à ... Dù sao cũng thanks chị nhiều nhiều
ps : năm mới vui vẻ nhận nhiều lì xì nha chị
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
toypoodle_123 said:
ah , thanks chị nà . Bé nì em mới mua , tìm khắp nơi rồi mà cũng chưa thấy , mà nghe chị kể lo lắm cơ , tại bây h nhà em có đến 6 con chó . Nhà hàng xóm người ta về quê hết rồi nên em chịu =.='' Chiều nay lục hồ mới thấy 2 bé hams baby mới đẻ dg bị bé đực ăn , 1 bé đã die , 1 bé thoi thóp , em cho bé vào cái hộp mang sang nhà chị tinytei cho bú ké mà sang đến nơi thì bé die vì bé đực cắn vào cổ => xuất huyết não blah blah blah ... ( R.I.P cho 2 bé xấu số bị mẹ đẻ rồi bỏ ) iu , chắc bé cái đẻ xong rồi tẩu nè , ko biết có phải vậy ko , em để thức ăn khắp nhà rồi đó , rồi canh me mà chả thấy gì , nản quá à ... Dù sao cũng thanks chị nhiều nhiều
ps : năm mới vui vẻ nhận nhiều lì xì nha chị
Vậy là bé đi thật rùi e ạ, thoy,năm mới vui lên ko dông cả năm...
Chia bùn với e, c cũng vừa mất nốt 2 bé hams baby cuối cùng trong 8 bé nà, còn duy nhất 2 bé sống mà đến 2 tuần rùi, ngay sáng sớm mùng 1 die nhá, hỏi cả năm có xui ko chứ...
p/s: Rút kinh nghiệm lần này, nhớ đậy kĩ nhé...Năm mới vui vẻ và may mắn nèo,như này là cả 2 c e dông cả năm mất :157: :157: :157:
 

toypoodle_123

T.Viên Năng Động
Kem_Ốc_Quế said:
Vậy là bé đi thật rùi e ạ, thoy,năm mới vui lên ko dông cả năm...
Chia bùn với e, c cũng vừa mất nốt 2 bé hams baby cuối cùng trong 8 bé nà, còn duy nhất 2 bé sống mà đến 2 tuần rùi, ngay sáng sớm mùng 1 die nhá, hỏi cả năm có xui ko chứ...
p/s: Rút kinh nghiệm lần này, nhớ đậy kĩ nhé...Năm mới vui vẻ và may mắn nèo,như này là cả 2 c e dông cả năm mất :157: :157: :157:
chắc em close topic thôi , hôm nay mới dọn chuồng , phát hiện thêm 1 bé bị đè bẹp dí ở dưới cái nhà ngủ trứng á , iu . thêm 1 ngày nữa xem ai có sáng kiến gì ko nào , xong rồi em close topic thôi .... :D
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
toypoodle_123 said:
chắc em close topic thôi , hôm nay mới dọn chuồng , phát hiện thêm 1 bé bị đè bẹp dí ở dưới cái nhà ngủ trứng á , iu . thêm 1 ngày nữa xem ai có sáng kiến gì ko nào , xong rồi em close topic thôi .... :D
E xem lại các góc nữa nhé, mà bé bẹp dí die nữa hả? Hams mẹ chửa hok bít hả e?
 

toypoodle_123

T.Viên Năng Động
Kem_Ốc_Quế said:
E xem lại các góc nữa nhé, mà bé bẹp dí die nữa hả? Hams mẹ chửa hok bít hả e?
bé bẹp dí die rồi chị , rip cho bé . Em mua bé mới dc có 3 ngày à , chị kia bảo là ngày trước có ghép vs 1 con đực vc luôn mà con đấy die rồi nên bán con cái . Về đến nơi bé ko chịu ở chung vs bé đực nên phải tách á chị , người bé béo mập , bụng cũng béo là chuyện bt nên cũng đâu có ngờ bé có chửa . Sáng hôm qua bé tẩu thì chiều mới phát hiện ra baby , 2 baby bị con đực lôi từ góc nào ra ko biết nữa , 1 con die rồi , 1 con vẫn còn cử động nhưng rồi cũng die , hôm nay phát hiện thêm 1 baby bẹp dí nữa , hic hic hic
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
toypoodle_123 said:
bé bẹp dí die rồi chị , rip cho bé . Em mua bé mới dc có 3 ngày à , chị kia bảo là ngày trước có ghép vs 1 con đực vc luôn mà con đấy die rồi nên bán con cái . Về đến nơi bé ko chịu ở chung vs bé đực nên phải tách á chị , người bé béo mập , bụng cũng béo là chuyện bt nên cũng đâu có ngờ bé có chửa . Sáng hôm qua bé tẩu thì chiều mới phát hiện ra baby , 2 baby bị con đực lôi từ góc nào ra ko biết nữa , 1 con die rồi , 1 con vẫn còn cử động nhưng rồi cũng die , hôm nay phát hiện thêm 1 baby bẹp dí nữa , hic hic hic
Tiếc quá,như vậy là 3 bé vc đó...Thế e bán hết đồ à? Sao ko mua thêm bé cái về cho bé?
 

toypoodle_123

T.Viên Năng Động
Kem_Ốc_Quế said:
Tiếc quá,như vậy là 3 bé vc đó...Thế e bán hết đồ à? Sao ko mua thêm bé cái về cho bé?
ah ko đâu chị , h bán hết sau Tết mua lại ý mà , em còn giữ lại cái wheel gỗ , cái nhà ngủ trứng vs bình nước bi là dc rồi , bát ăn thì lấy hộp card của mẹ em ngồi bào cho hết sắc là xong , nhà tắm em mới mua mấy cái que đè lưỡi về thử nghiệm đó mà =.='' chứ h em nản quá rồi , thằng này nhát gái , bỏ bé cái nào vào cũng ko chịu chủ động làm quen , rồi lúc nào cũng bị gái đánh... chắc h em mua em ghép từ nhỏ cho xong luôn
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
toypoodle_123 said:
ah ko đâu chị , h bán hết sau Tết mua lại ý mà , em còn giữ lại cái wheel gỗ , cái nhà ngủ trứng vs bình nước bi là dc rồi , bát ăn thì lấy hộp card của mẹ em ngồi bào cho hết sắc là xong , nhà tắm em mới mua mấy cái que đè lưỡi về thử nghiệm đó mà =.='' chứ h em nản quá rồi , thằng này nhát gái , bỏ bé cái nào vào cũng ko chịu chủ động làm quen , rồi lúc nào cũng bị gái đánh... chắc h em mua em ghép từ nhỏ cho xong luôn
Uh, nhưng tốt nhất nên giữ lại,hoặc cùng lắm mua mới cho 2 bé mới có ko khí vui vẻ,đồ mới dùng mới sướng =)))))))))))
Nui cặp mới mà nhỏ khó đẻ lắm đấy, c cũng tính bán cặp hams bố mẹ rùi,đẻ tốt nhưng có lẽ đất dữ nên ko giữ đc bé con nào cả. 2 bé mới nhà c cũng ww,nhưng nui từ nhỏ giống 2 đứa kia thì phải 2-3th mới chịu đẻ,tại có mỗi 2 đứa quen nhau nên ko có ý định gì đâu ^^
 

toypoodle_123

T.Viên Năng Động
Kem_Ốc_Quế said:
Uh, nhưng tốt nhất nên giữ lại,hoặc cùng lắm mua mới cho 2 bé mới có ko khí vui vẻ,đồ mới dùng mới sướng =)))))))))))
Nui cặp mới mà nhỏ khó đẻ lắm đấy, c cũng tính bán cặp hams bố mẹ rùi,đẻ tốt nhưng có lẽ đất dữ nên ko giữ đc bé con nào cả. 2 bé mới nhà c cũng ww,nhưng nui từ nhỏ giống 2 đứa kia thì phải 2-3th mới chịu đẻ,tại có mỗi 2 đứa quen nhau nên ko có ý định gì đâu ^^
con sóc nhà em mới dc có 1.5 tháng mà đã có bầu sắp đẻ rồi nà , nhưng mà sắp đẻ nó lại tẩu mất .... Em cũng ko chắc là nó có bầu nữa , chỉ thấy nó hay cắn con đực , ham hoạt động cái gần đây lại nằm ngủ suốt ngày , ăn uống nhiều nên em đoán vậy thôi á
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
toypoodle_123 said:
con sóc nhà em mới dc có 1.5 tháng mà đã có bầu sắp đẻ rồi nà , nhưng mà sắp đẻ nó lại tẩu mất .... Em cũng ko chắc là nó có bầu nữa , chỉ thấy nó hay cắn con đực , ham hoạt động cái gần đây lại nằm ngủ suốt ngày , ăn uống nhiều nên em đoán vậy thôi á
Ừa, nhìu khi bé có bầu mà m ko để ý đó ^^...Tốt nhất nếu e bán đi mua hẳn cái lồng ý,mua lồng thì khỏi tẩu,chứ mà toàn gần đẻ hay đang chăm con mà ko để ý tẩu mất thì tiếc lắm ý ^^ (Bé nhà c cũng tẩu mất 4-5 bé con rùi, tụi nhỏ hay trèo lên rùi trốn mất lém,mất hút ko thấy dấu vết...)
 

toypoodle_123

T.Viên Năng Động
Kem_Ốc_Quế said:
Ừa, nhìu khi bé có bầu mà m ko để ý đó ^^...Tốt nhất nếu e bán đi mua hẳn cái lồng ý,mua lồng thì khỏi tẩu,chứ mà toàn gần đẻ hay đang chăm con mà ko để ý tẩu mất thì tiếc lắm ý ^^ (Bé nhà c cũng tẩu mất 4-5 bé con rùi, tụi nhỏ hay trèo lên rùi trốn mất lém,mất hút ko thấy dấu vết...)
lồng nuôi khó vệ sinh lắm chị ui , vs lại con nhà em suốt ngày leo lồng lên đến tít đỉnh lồng rồi nằm nghiêng ra gặm thanh lông á (@#$) . H em dg tính mua cái mica mà có nắp lưới là an toàn nhất , ko thì em cũng dg xem cái lồng của 1 anh bên q8 , nếu dc em mua á
 

toypoodle_123

T.Viên Năng Động
Kem_Ốc_Quế said:
Ừa, nhìu khi bé có bầu mà m ko để ý đó ^^...Tốt nhất nếu e bán đi mua hẳn cái lồng ý,mua lồng thì khỏi tẩu,chứ mà toàn gần đẻ hay đang chăm con mà ko để ý tẩu mất thì tiếc lắm ý ^^ (Bé nhà c cũng tẩu mất 4-5 bé con rùi, tụi nhỏ hay trèo lên rùi trốn mất lém,mất hút ko thấy dấu vết...)
chị ui , bé ts mất luôn rồi . Em nghe mẹ em kể tối hôm qua có con bé em họ đến chơi , lúc đó em ngủ rồi . Mẹ em ra tiếp rồi lúc mẹ em đi wc thì con nhỏ đó nó bế con ts , lúc con ts dg ngủ , bị con ts cắn , nó buông tay ra , con ts rơi xuống đất rồi chạy luôn rồi , hic hic hic
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
toypoodle_123 said:
chị ui , bé ts mất luôn rồi . Em nghe mẹ em kể tối hôm qua có con bé em họ đến chơi , lúc đó em ngủ rồi . Mẹ em ra tiếp rồi lúc mẹ em đi wc thì con nhỏ đó nó bế con ts , lúc con ts dg ngủ , bị con ts cắn , nó buông tay ra , con ts rơi xuống đất rồi chạy luôn rồi , hic hic hic
Tội e quá,thế là cả năm dông gió đủ kiểu...
Thôi,chắc giờ bé cũng cao chạy xa bay rùi,hix...À,lần sau c chỉ cho nhé...Nếu e nui 1 đôi ý,bé nào chạy mất thử chặn các cửa lại,cho bé kia ra theo,biết đâu lại tìm đc. Hồi trc c có bé sóc rất sợ bé safia,bé sóc chạy lúc nào ko hay,thế là c thả nốt bé kia theo. Một lúc sau 2 con từ trong tủ đuổi nhau ra đó...Chúc e may mắn,hix =.="
Bé chạy mất thì thui vậy,đỡ mất công bán đồ làm gì,để sài tạm...
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
toypoodle_123 said:
lồng nuôi khó vệ sinh lắm chị ui , vs lại con nhà em suốt ngày leo lồng lên đến tít đỉnh lồng rồi nằm nghiêng ra gặm thanh lông á (@#$) . H em dg tính mua cái mica mà có nắp lưới là an toàn nhất , ko thì em cũng dg xem cái lồng của 1 anh bên q8 , nếu dc em mua á
Bé mà gặm lồng ý thổi phù cái vào mũi bé,nếu tiếp tục cx làm thế,bé sẽ khó chịu ko dám gặm nữa đâu (C mất toi 2 cái lồng mới nghĩ ra cách này,cái lồng thứ 3 còn nguyên)
Mua mika có nắp lưới thì thêm cái cài e ạ,khỏi xô xệch mà bé vẫn thoát thì khổ.Lồng thì tiện nui ghép cặp,khỏi tẩu,còn bể thì nui đẻ cho an toàn,ngắm bé dễ mà tiện bắt,ko lỉnh kỉnh ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top