Pé husky nhà mình 9 tháng rồi , ĐỰC , nhưng mỗi lần gọi tên là nó nhìn rồi liếc , chứ k có đến , dắt đi dạo thì nó toàn đi theo hướng của nó , thậm chí mình kéo lại hướng mình , nó nằm lì ra luôn , và nó rất sợ CẦU THANG . Mà kể từ 3 tháng tới đây , hầu như mình không nghe nó Sủa nữa, hiếm khi thấy nó sủa lắm , cách đầy 1 tuần ko nhầm thì mình nhớ là nó Hú chứ k Sủa . Nó không chịu nghe lời , mỗi lần mặc áo cho nó là nó cứ cắn vào tay , kiểu như hăm dọa . Vệ sinh thì rất sạch sẽ , k đái , ỉa , bậy trong nhà . Chỉ khi nào dắt ra Đường mới xử lý , cho dù cả ngày cũng vậy .